Thủ môn Marc-Andre Ter Stegen đang thi đấu như “lên đồng” trong màu áo Barca. Anh cùng với Lionel Messi được xem là 2 nhân tố quan trọng nhất trong thành công của Barca kể từ đầu mùa. Thủ môn người Đức vừa có cuộc trả lời phỏng vấn trên báo El Pais và ở đây, anh đã chia sẻ nhiều điều thú vị.
- PV: Xin chào anh. Câu hỏi đầu tiên nhé. Anh có bao giờ ngủ mơ về bóng đá?
- Ter Stegen: Không. Tôi chưa bao giờ mơ về bóng đá, kể cả những giấc mơ đẹp hay những cơn ác mộng. Đối với tôi, trái bóng không bao giờ đi vào giấc ngủ. Tôi luôn ngủ rất tốt, trước và sau trận đấu đều thế.
- Có vẻ như với anh, mọi thứ đều đang rất tốt. Tôi thấy bây giờ người ta nói về những pha cản phá của anh nhiều hơn là cách anh chơi bóng bằng chân. Điều đó là tốt hay xấu?
- Tốt, rất tốt là đằng khác. Đầu tiên, mọi người thường hay đề cập đến cách chơi bóng bằng chân của tôi, bởi điều đó rất quan trọng trong lối đá của Barca, với thủ môn phải là người khởi xướng tấn công đầu tiên. Nhưng có vẻ như tôi đã kịp thích nghi với chuyện đó, nên không mấy ai còn nhắc đến việc tôi phải chơi bóng bằng chân như thế nào nữa.
- Thế theo anh, với một thủ môn, chơi bóng bằng chân, bằng đầu hay bằng đôi tay là quan trọng nhất?
- Tôi nghĩ rằng, quan trọng nhất và cũng là khó khăn nhất là chơi bóng bằng cái đầu. Tôi nói ở đây tất nhiên là phải hiểu theo nghĩa bóng. Một thủ môn tốt luôn cần phải thi đấu tập trung, có cái đầu lạnh, phán đoán tình huống tốt và có sự linh hoạt trong tư duy.
- Anh thường nghĩ gì đầu tiên ngay sau khi phải nhận một bàn thua?
- Tôi chỉ nghĩ về những điều có thể xảy ra tiếp theo và việc mình sẽ phải xử lý như thế nào. Tôi không có thói quen nghĩ về những việc đã qua. Điều gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Nếu cứ chìm đắm vào nó, tôi có thể sẽ bị mất tập trung.
- Anh có phải là người theo chủ nghĩa hoàn hảo?
- Tôi nghĩ là vậy. Tôi luôn thích việc gì đối với mình cũng phải hoàn hảo. Với cương vị là thủ môn số 1 của Barca hiện nay, tôi luôn cố phân tích mọi vấn đề trước mỗi trận đấu để hướng đến một màn trình diễn hoàn hảo. Nhìn chung, tôi thường hướng đến những điều tốt đẹp nhất có thể.
- Trong các bàn thua của Barca, anh có luôn nghĩ rằng đó là do lỗi của mình hay không?
- Cái này hơi khó nói. Ở cương vị của tôi, cũng có nhiều lúc tôi cho rằng đó là những tình huống không thể cản phá, rằng tiền đạo của đối phương đã thi đấu quá tốt.
- Ở trận đấu với Celta Vigo mùa trước, anh thừa nhận đã phạm sai lầm trong 1 bàn thua của Barca. Sau đó anh chỉ nói rằng, anh muốn gặp và nói chuyện riêng với HLV thủ môn. Tại sao lại thế?
- Tôi muốn nhận được những ý kiến đóng góp, để giúp mình nhận ra sai lầm và nhờ đó trở nên tiến bộ hơn. Thú thực, sau trận đấu đó, tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần clip quay chậm tình huống dẫn đến bàn thua của Barca do lỗi lầm từ tôi mà ra.
- Và từ đó trở đi, anh đã ít mạo hiểm hơn khi thi đấu?
- Cái này thì anh không đúng. Tôi vẫn thi đấu khá mạo hiểm. Có điều, những phán đoán của tôi trở nên chính xác hơn và tôi làm chủ các tình huống tốt hơn.
- Những gì tôi nên làm là cố gắng thi đấu thật tốt. Tôi chỉ luôn nghĩ đến bản thân tôi, nghĩ đến việc làm sao mình có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất. Mà nói về mình nhiều quá cũng không phải là điều hay, đúng không?
- Thế anh có cảm thấy tự hào với những gì đang làm được cho Barca hay không?
- Tôi đang cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tự hào thì không. Bởi tôi còn có cả một sự nghiệp rất dài ở phía trước. Tôi không thể cho phép mình tự thỏa mãn.
- Lúc này, anh có đang nghĩ về Real Madrid hay không?
- Có chứ. Họ là đối thủ sắp tới của chúng tôi mà.
- Kể từ sau khi thua Real Madrid ở siêu Cúp Tây Ban Nha hồi đầu mùa, Barca đã có những thay đổi gì?
- Sau thất bại đó, chúng tôi đã có được những bài học kinh nghiệm. Chúng tôi đã nỗ lực hơn rất nhiều và đội bóng đang đi đúng hướng dưới sự dẫn dắt của HLV Valverde. Tôi nghĩ ông Valverde đã tạo được dấu ấn rất rõ trên băng ghế chỉ đạo.
- Câu hỏi cuối cùng nhé. Có bàn thua nào trước Real Madrid mà anh cảm thấy đau đớn hay không?
- Không chỉ tôi, các đồng đội của tôi cũng cảm thấy đau đớn khi bị Real Madrid làm tung lưới. Và nếu như có bàn thua nào đó ám ảnh tôi nhất trong các trận El Clasico thì đó là pha ghi bàn của Sergio Ramos ở phút 89, trong trận hòa 1-1 ở lượt về La Liga mùa trước.
- Xin cảm ơn anh rất nhiều!
60 - Nếu ra sân ở trận El Clasico, đó sẽ là trận đấu thứ 60 ở La Liga của Ter Stegen trong màu áo Barca, sau 4 mùa giải. Đáng chú ý, trong mùa đầu tiên ở Nou Camp, cầu thủ người Đức không được bắt trận nào ở La Liga mà chỉ được thi đấu ở các giải cúp.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Những pha phối hợp giữa Messi và Alba là miếng đánh sở trường của Barcelona. Ngăn chặn bộ đôi nguy hiểm này không phải chuyện đơn giản. Nhưng nếu có Bale trên sân, sợi dây liên kết Messi - Alba có thể sẽ bị cắt đứt.
Ngoài chuyện phải đề phòng một Real đang khát thắng để nuôi hy vọng trong cuộc đua đến chức vô địch La Liga mùa này, Barca còn cần phải cẩn trọng trước tiền đạo Karim Benzema, người rất có duyên trong các trận El Clasico.
Ernesto Valverde từng 5 lần đối đầu Zinedine Zidane trên băng ghế huấn luyện, và ông thua cả 5. Kịch bản liệu có xoay chiều trong cuộc đấu trí được mong chờ vào tối nay?
Từ một làng chài nhỏ bé ven vùng Vịnh, đất nước Qatar đã thay đổi khi tìm thấy mỏ dầu khí trữ lượng lớn thứ 3 thế giới. Vậy nhưng Quốc vương Hamad - “kiến trúc sư” của Qatar đã luôn nói rằng “Đến một ngày tài nguyên cũng sẽ hết.
Trận El Clasico tối nay có ý nghĩa như ngày phán quyết với Real Madrid, để xem họ liệu có thể tiếp tục cuộc đua vô địch hay sớm đầu hàng Barcelona tại La Liga mùa này. Và rất có thể nhà siêu vô địch Real sẽ vùng dậy trong khoảnh khắc định mệnh.
Trận đấu sớm nhất vòng 16 giải hạng Nhất – Bia Sao vàng 2023/24 đã diễn ra giữa Bình Phước – PVF CAND vào chiều nay 10/5, nhưng với trận hoà 0-0, chủ nhà Bình Phước vẫn chưa thể lọt vào tốp 3.
Lần đầu tiên sau 4 năm, không có CLB Premier League nào góp mặt trong trận chung kết của các cúp châu Âu. Thất bại tập thể này dấy lên những câu hỏi về sự suy thoái và quản lý yếu kém, đồng thời châm ngòi cho cuộc tranh luận về lý do.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn