Real Madrid trong bi kịch bão chấn thương và chuyển giao thế hệ

Ngọc Trung Ngọc Trung
20:39 ngày 01-12-2020
Bão chấn thương hoành hành cùng thất bại trong chuyển giao thế hệ khiến Real Madrid ngày càng đuối trong cuộc chiến sinh tồn.

Real Madrid vẫn đang xếp trên Barcelona trên bảng xếp hạng La Liga, với khoảng cách 3 điểm song thi đấu nhiều hơn 1 trận. Đó là thông tin "hơi" tích cực hiếm hoi của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tại đấu trường quốc nội cho đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2020/21.

Sau 10 trận đã đấu, thầy trò Zinedine Zidane giành được 17 điểm, đứng thứ tư trên bảng xếp hạng và kém Atletico Madrid, đội xếp thứ hai, tới tận 6 điểm dù thi đấu nhiều hơn 1 trận. Riêng 3 vòng đấu gần nhất, Real không hề biết đến mùi chiến thắng, hòa 1 và thua 2.

Đó phần nào là hệ lụy từ cơn bão chấn thương khủng khiếp đang càn quét qua Valdebebas. Sau 2 tháng thi đấu, bộ phận y tế Real tiếp nhận 22 ca chấn thương, với 17 cầu thủ phải nhập viện. Chưa hết, đội bóng Hoàng gia còn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, với 4 cầu thủ từng dương tính với virus corona là Eder Militao, Casemiro, Eden Hazard và Luca Jovic.

Tan hoang hàng thủ: 50 ngày không hậu vệ phải, 98 ngày trung vệ chấn thương

Hàng phòng ngự là tuyến bị ảnh hưởng nặng nề nhất và khiến Zidane đau đầu nhất. Ngoại trừ Varane lành lặn về thể chất nhưng không lành lặn về phong độ, Militao, Nacho và Ramos đã có tổng cộng 98 ngày vắng mặt vì chấn thương. Trong đó chấn thương của Ramos khiến hàng thủ Real càng trở nên mỏng manh.

Hành lang phải bi đát không kém khi Carvajal và Odriozola rủ nhau chấn thương vào đầu tháng 10. Hệ quả là Zidane không còn hậu vệ phải nào trong suốt thời gian qua và phải sinh tồn bằng cách sử dụng hậu vệ cánh trái Mendy hoặc tiền vệ Lucas Vazquez. Tính đến hiện tại, Real trải qua 50 ngày không có "số 2" và rất may là Odriozola đã bình phục để chuẩn bị cho chuyến làm khách của Shakhtar Donetsk tại Champions League.

Tiêu điều tuyến giữa: 44 ngày vắng Fede và Odegaard, Casemiro dương tính Covid

Valverde và Odegaard là hai cầu thủ hiếm hoi của Real gây ấn tượng từ đầu mùa. Tuy nhiên, hiện tại, việc cùng xếp hai cầu thủ này đá chính là điều bất khả đối với Zidane. Đầu tiên, Odegaard phải ngồi ngoài 22 ngày và đến ngày 8/11, tiền vệ người Uruguay lại dính chấn thương khá nghiêm trọng. Tổng cộng bộ đôi này đã vắng mặt 44 ngày.

Trục xương sống của Real còn bị ảnh hưởng bởi Covid vì máy quét Casemiro dương tính với virus corona, sau khi trở về khoác áo đội tuyển Brazil. Toni Kroos cũng nghỉ thi đấu vài tuần cuối tháng 9 và đầu tháng 10 vì lý do tương tự.

Đóng góp của Hazard bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chấn thương

Khủng hoảng hàng công: 70 ngày không Hazard, 120 ngày mất tam tấu HBA, 86 trong ba 'số chín'

Hàng công là tâm bão chấn thương Real đang phải gánh chịu. Trận thua Alaves, Zidane sử dụng bộ ba tấn công thứ 9 trong 14 trận đã đấu tại La Liga và Champions League. Đó là hậu quả của bão chấn thương. Trường hợp mới nhất là Hazard rời sân ở phút 28 trận gặp Alaves và phải nghỉ thi đấu 3 tuần.

Như vậy, ngôi sao người Bỉ đã nghỉ thi đấu 70 ngày sau 3 lần dính chấn thương từ đầu mùa. Tồi tệ hơn, không thành viên nào của bộ ba tấn công lý tưởng nhất của Real (Hazard-Benzema-Asensio) là không gặp vấn đề về thể chất. Asensio nghỉ thi đấu 28 ngày còn Benzema vừa bình phục sau 22 ngày vắng mặt. 

Tổng cộng, bộ ba này nghỉ thi đấu 120 ngày và Zidane chỉ có sự phục vụ của cả ba trong vỏn vẹn 7 ngày, từ ngày 27/10 (khi Hazard tái xuất trong trận gặp Monchengladbach) đến ngày 3 tháng 11 (trận đấu cuối cùng của Hazard với Inter và dương tính với Covid). Nếu xét riêng vị trí trung phong, Benzema, Jovic và Mariano Diaz đã tích lũy tổng cộng 86 ngày vắng mặt.

Bi kịch chuyển giao thế hệ

Bên cạnh sự hoành hành của bão chấn thương, Zidane cũng đau đầu với thất bại trong việc chuyển giao thế hệ tại Real. Minh chứng rõ ràng nhất chính là khoảng trống mênh mông từ vị trí của Cristiano Ronaldo. Benzema không thể xem là người tiếp nối của CR7 vì tiền đạo người Pháp vốn là cộng sự của siêu sao người Bồ Đào Nha, chỉ kém 2 tuổi và vị trí có phần khác biệt.

Có chăng sự ra đi của Ronaldo khiến/giúp Benzema nhận nhiều trách nhiệm hơn trong khâu săn bàn. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp không thể đạt đến đẳng cấp của siêu sao người Bồ Đào Nha và vẫn cần thêm những ngôi sao khác dẫn dắt hàng công Real. Đáng tiếc, Hazard chưa đáp ứng được kỳ vọng, Isco ngày càng sa sút, Asensio bị chấn thương hành hạ trong khi Rodrygo hay Vinicius chưa vượt qua được ngưỡng tài năng trẻ.

Tại tuyến giữa, Odegaard và Valverde gây ấn tượng nhưng nhưng Casemiro vẫn là mỏ neo, Kroos và Modric vẫn cầm nhịp. Tương tự là vị trí trung vệ, sau Sergio Ramos là cả khoảng trống mênh mông. Nên nhớ, những Ramos, Modric, Kroos và Benzema đều đã bước qua tuổi 30, ngưỡng xuống dốc thể chất trong bóng đá đỉnh cao. Vì vậy, dù đẳng cấp vẫn còn nhưng sự ổn định là điều những lão tướng này không thể đảm bảo.

Tóm lại, với bão chấn thương ảnh hưởng trong ngắn hạn và bi kịch chuyển giao thế hệ ảnh hưởng chiến lược dài hạn, Real Madrid và Zidane càng ngày càng yếu thế trong cuộc chiến sinh tồn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x