Như đã biết, hiệp ước rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) của Vương quốc Anh (trong đó có Anh, Scotland, Bắc Ireland và Xứ Wales), hay được gọi tắt là Brexit, đã có hiệu lực từ cuối năm ngoái. Song do thời điểm Brexit có hiệu lực giữa chừng, nên các cầu thủ thuộc Vương quốc Anh tạm thời chưa được tính là EU ở nửa cuối mùa trước. Tuy nhiên, kể từ mùa này, các cầu thủ thuộc Vương quốc Anh sẽ bắt đầu phải chịu hệ quả từ Brexit, gồm Bale của Real và Trippier của Atletico như đã nói ở trên.
Real và Atletico đều chỉ có một cầu thủ bị tính thêm thuộc diện ngoài EU. Tưởng như sự việc này không có gì nghiêm trọng, song lại không như vậy. Trước tiên, với Real, đúng là Bale giờ có cũng như không. Ngôi sao bị thất sủng này đã không còn đóng góp được gì cho họ trong gần 2 năm qua, đặc biệt phải khoác áo Tottenham theo dạng cho mượn ở mùa trước. Ngoài ra, anh cũng không có trong kế hoạch của tân HLV Carlo Ancelotti ở mùa tới. Song vấn đề nằm ở chỗ Real rơi vào tình cảnh giữ cũng không được, mà bán cũng chẳng xong. Với việc Bale trở thành cầu thủ ngoài EU, Real càng không thể giữ ngôi sao bất mãn này lại. Nhưng vấn đề là rất khó có CLB nào dám rước Bale, dù Real có cho không, bởi mức lương quá cao và đặc biệt thái độ thiếu chuyên nghiệp của ngôi sao này.
Tất nhiên, vẫn còn một giải pháp là Real đẩy Bale xuống đội B, hoặc chuyển anh sang vị trí nào khác không phải biên chế đội 1. Song ngay cả nếu Bale chấp nhận điều này, thì Real vẫn rất khốn khổ. Đơn giản, họ vẫn phải trả đủ 15 triệu euro cho một năm hợp đồng còn lại của ngôi sao Xứ Wales. Rõ ràng, trong tình cảnh phải thắt lưng buộc bụng, việc Real trả khoản lương khổng lồ cho một cầu thủ chỉ ngồi chơi xơi nước là trái đắng rất khó nuốt.
Tuy nhiên, như đã nói, Real cũng không thể để Bale ngồi dự bị ở đội 1, theo kiểu đá trận nào hay trận đó như trước, bởi giờ anh đã chiếm một suất ngoài EU. Nếu như thế, Real sẽ phải đẩy đi 1 trong 3 cầu thủ ngoài EU quan trọng và đầy khát khao cống hiến còn lại. Đó là Rodrygo, Vinicius hoặc Eder Militao. Thế mới nói, Real không đau đầu không được trong sự việc này.
Vấn đề của Atletico với Trippier tất nhiên không giống như Real với Bale. Như đã biết, hậu vệ người Anh đang là trụ cột trong đội bóng của HLV Diego Simeone, thậm chí còn vừa thi đấu thành công tại EURO 2020. Tuy nhiên, việc Trippier trở thành cầu thủ ngoài EU cũng khiến Atletico đau đầu không kém.
Lý do vì, ngoài Trippier, Atletico đã 3 cầu thủ ngoài EU. Đây còn đều là những ngôi sao quan trọng ở hàng thủ mà HLV Simeone cũng không thể gạt bỏ bất cứ ai trong số này: Renan Lodi, Stefan Savic và Felipe. Đó là chưa kể việc Trippier trở thành cầu thủ ngoài EU cũng khiến Atletico không thể gọi về một số ngôi sao Nam Mỹ khác mà họ đang đem cho mượn, như trung vệ Nehuen Perez và hậu vệ phải Santiago Arias.
Rõ ràng, cả Real lẫn Atletico không chỉ đau đầu, mà còn cảm thấy khốn khổ từ việc Bale và Trippier “bỗng dưng” trở thành cầu thủ ngoài EU.
Atletico vẫn còn may
Rất may cho Atletico khi hai tân binh trọng điểm mà họ vừa chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng Hè này không bị tính là cầu thủ ngoài EU, dù họ đều đến từ Nam Mỹ. Cụ thể, tiền đạo Marcos Paulo (Brazil) có quốc tịch Bồ Đào Nha, còn tiền đạo De Paul (Argentina) đang mang cả hộ chiếu Italia.
3 - Gareth Bale chỉ thi đấu cho Real Madrid vỏn vẹn 20 trận trên mọi đấu trường trong 2 năm qua, đồng thời chỉ ghi được 3 bàn thắng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn