
Vallecano chọn cách không làm khó mình. Trước thềm trận tứ kết Conference League gặp AEK Athens, đội bóng của HLV Inigo Perez có được chiến thắng tối thiểu nhưng cực kỳ quan trọng trước Elche. 3 điểm này giúp họ tạo khoảng cách an toàn với nhóm xuống hạng, đồng thời mang lại sự tự tin cần thiết cho đấu trường châu Âu.
Trong khi đó, Elche tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng. Đội bóng của Ruben Baraja vẫn thể hiện bộ mặt yếu kém trên sân khách. Với vỏn vẹn 4 điểm giành được khi thi đấu xa nhà, họ là đội có thành tích sân khách tệ nhất giải và nguy cơ xuống hạng ngày càng rõ rệt.
Hiệp 1 diễn ra tẻ nhạt, thiếu nhịp độ và gần như không có cơ hội đáng kể. Cả hai đội nhập cuộc dè dặt, sai sót kỹ thuật xuất hiện liên tục. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 38 khi đội trưởng Pedro Bigas nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng nguy hiểm với Oscar Valentin. Elche từ thế chủ động bỗng rơi vào thế chống đỡ.
Chơi hơn người, Rayo gia tăng sức ép trong hiệp 2. Những cơ hội lần lượt xuất hiện, từ cú sút xa của Chavarria đến pha dứt điểm trúng cột dọc của Pedro Diaz. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Phút 73, Randy Nteka lên tiếng. Từ đường căng ngang chuẩn xác của Alvaro Garcia, tiền vệ người Pháp băng cắt thông minh, dứt điểm một chạm ở cột gần, không cho thủ môn Dituro cơ hội cản phá.
Trong quãng thời gian còn lại, Elche gần như bất lực. Thi đấu thiếu người, họ không thể tạo ra sức ép đáng kể và đành chấp nhận thất bại. Chiến thắng này không chỉ giúp Rayo dễ thở trong cuộc đua trụ hạng mà còn là cú hích tinh thần trước trận cầu quan trọng tại đấu trường châu Âu vào giữa tuần tới. Ngược lại, Elche đang tiến gần hơn tới vực thẳm khi họ vẫn đứng ngay sát nhóm cầm đèn đỏ với 1 điểm nhiều hơn nhưng đá nhiều hơn 1 trận.
























