Cần chụp lại màn hình ghi nhận BXH La Liga sau 5 vòng đấu, bởi đấy sẽ là chi tiết mà sau này có thể “nói chẳng ai tin”: Real đang đứng ngoài nhóm có vé dự các cúp châu Âu mùa tới, kể cả Europa League. Cần nhớ: đấy chính là Real đang cùng lúc giữ ngôi vô địch ở mọi cấp độ: quốc gia, châu lục và thế giới.
Đấy là một Real vừa làm nên kỳ tích chưa có siêu CLB nào làm được: bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Champions League. Và đấy là một Real mà... chính Real lừng lẫy danh tiếng cũng chưa hề làm được trong gần 60 năm qua: vô địch cả La Liga lẫn Cúp C1/Champions League (lần đầu tiên, kể từ sau năm 1958).
Nhưng bây giờ, Real của Zinedine Zidane lại ngã chổng vó trước Betis, thua 0-1 trên sân nhà sau khi chỉ hòa Valencia và Levante trong cả hai trận sân nhà trước đó, tính từ đầu mùa ở La Liga. Người ta hay bàn về “cơn khủng hoảng” khi một siêu CLB sa sút, mất điểm liên tục, một cách bất ngờ. Và, trong hoàn cảnh như vậy, nhân vật chính tức HLV trong cuộc thường đáp trả bằng thái độ lạnh lùng, bình tĩnh: “Khủng hoảng là khủng hoảng nào?”. Nhưng với Zidane bây giờ, câu chuyện rất khác. Người ta không bàn, không hỏi về sự khủng hoảng, thì Zidane sẽ nói thế nào?
Không có sa sút, thậm chí còn trái lại. Khi mà Real không có Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Marcelo, Karim Benzema..., thì Zidane lập tức giới thiệu Theo Hernandez, Borja Mayoral, Marco Asensio... để thấy rằng ngay cả lực lượng dự bị của Real cũng quá mạnh. Cũng không có sự mất điểm liên tục, khi chỉ mới cách đây vài ngày, Real vừa thắng 3-1 rất thuyết phục trên sân một Sociedad vừa toàn thắng 3 trận trước đó. Bây giờ, Real không thể ghi bàn, ngay khi chính họ vừa bắt kịp kỷ lục ghi bàn trong 73 trận liên tiếp của đội Santos huyền thoại thời Pele.
Có sự trở lại của Ronaldo và sự góp mặt của hàng loạt hảo thủ, Real vẫn tiếp tục chệch choạc với 7 điểm kém Barca
Thà rằng Real sụp đổ lúc khác, trong hoàn cảnh khác, câu chuyện may ra còn lý giải được. Thà rằng họ thua, nhưng ít ra cũng vẫn ghi bàn để chính thức xô ngã kỷ lục của Santos. Đằng này, đấy lại là thất bại “kép”, khi Real chẳng những thua, mà còn bó tay trong nỗ lực ghi bàn, với sự trở lại của Ronaldo, Kroos, Marcelo... Thế giới đã chào đón thêm 184 triệu con người - số trẻ em vừa chào đời kể từ lần gần nhất Real cũng ra sân mà không ghi bàn (26/4/2016, hòa Man City 0-0).
Real sút bóng đến 27 lần, riêng Ronaldo là 12 lần, nhưng không ghi bàn. Thật ra cũng chẳng lạ. Mùa trước, M.U sút đến 35 lần (hoặc 36, 37 lần - nhiều đến nỗi số liệu thống kê cũng đâm ra hỗn loạn) mà còn không có bàn thắng. Bóng đá vẫn hay có chuyện như vậy. Đấy không bao giờ là một vấn đề. Vậy, vấn đề của Real hoặc của Zidane, là gì? Đấy chính là vấn đề! Rất khó tìm ra nguyên nhân thất bại, thậm chí còn khó thống nhất, rằng có hay không có một nguyên nhân thất bại. E rằng Zidane cũng không có câu trả lời.
Ông sẽ bình tĩnh chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, với suy nghĩ “đen thôi...”. Nếu không có một vấn đề rõ ràng, tại sao cứ phải quay cuồng, không khéo lại tự hại mình? Ở khía cạnh nào đó, nói vậy chưa chắc đã sai. Nhưng ngộ nhỡ, quả đang có một vấn đề mà Real nói chung hoặc bản thân Zidane chưa thấy? Rắc rối to có thể phát sinh trong tương lai. Zidane không dễ ngủ ngon trong những ngày này, vì câu hỏi “Real đang có vấn đề gì?”.
Zidane quản quân rất tốt - đấy là điều ai cũng biết. Ông còn giỏi xoay tua đội hình, mạnh dạn sử dụng những “phương án B”, thậm chí còn giỏi thay đổi vai trò của vài ngôi sao cụ thể. Nhưng trong trận đấu vừa qua, có vẻ như Zidane... không biết làm gì, khi Real đá mãi mà không ghi bàn. Nghĩa là Zidane “đọc” trận đấu không giỏi? Chỉ ví dụ thế thôi...
Đón đọc "Ấn phẩm Magazine về Euro DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM".
Với 116 trang, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024 nói riêng và EURO nói chung.
Những câu chuyện đặc sắc nhất, được viết bởi những phóng viên thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
Màn thi tài ghi bàn giữa Ronaldo và Messi luôn song hành và có ý nghĩa quyết định tới cuộc đua vô địch giữa Real và Barcelona trong nhiều năm qua. Mối tương quan trên đang vô cùng rõ nét ở đầu mùa này, khi Messi thi đấu ấn tượng và có 9 bàn còn Ronaldo là số 0 tròn trĩnh.
Diego Costa đã rời Chelsea trở về đội bóng cũ Atletico Madrid bằng bản hợp đồng trị giá 60 triệu euro. Dưới đây là những câu trả lời cho những nghi vấn xung quanh vụ chuyển nhượng này.
Real Madrid đang rơi vào khủng hoảng khi đã đánh rơi tới 7 điểm chỉ sau 5 vòng đấu mở màn La Liga 2017/18. Đó cũng là khoảng cách đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bị đại kình địch Barcelona bỏ xa. Tuy nhiên, có những lý do để tin thầy trò Zinedine Zidane sẽ hồi sinh.
Villarreal đã bị Espanyol cầm chân trong trận cầu không bàn thắng trên sân El Madrigal. Trong khi đó, Levante bất ngờ đánh bại Real Sociedad với tỷ số 3--0.
Bộ đôi siêu sao Cristiano Ronaldo và Gareth Bale của Real Madrid đều có mức phí giải phóng là 1 tỷ euro, hơn đứt đại kình địch Lionel Messi bên phía Barcelona.
Barcelona đang sở hữu sức mạnh khủng khiếp ở La Liga 2017/18 với 5 trận toàn thắng liên tiếp. Đội bóng của HLV Ernesto Valverde khả năng sẽ nối dài con số trên khi chỉ phải làm khách trước Girona ở vòng 6.
GĐTT Sebastian Kehl của Dortmund vừa lên tiếng chỉ trích Bundesliga thiếu tính linh hoạt như Ligue 1. Trong khi PSG được cho nghỉ cuối tuần qua để đá Champions League thì Dortmund vẫn phải vắt sức.
HLV Kim Sang Sik ký hợp đồng 2 năm với LĐBĐ Việt Nam trên cương vị HLV trưởng đội U23 và ĐTQG Việt Nam. Phát biểu trước truyền thông, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh triết lý bóng đá thắng của mình.
HLV Zidane khẳng định sẽ không dẫn dắt Bayern Munich sau khi mùa giải 2023/24 kết thúc. Đồng thời ông cũng đưa ra dự đoán Real Madrid sẽ vào chung kết Champions League mùa này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn