HLV Luis Enrique, người vốn ghét cay ghét đắng những giải thưởng cá nhân như thế này, có lẽ đã không ngờ đội bóng của mình lại phải đối mặt với những cuộc tranh luận “vô bổ” về Quả Bóng Vàng 2025, khi mùa giải mới chuẩn bị khai màn. Và dù có ghét đến thế nào, thì đã đến lúc HLV của PSG cần khéo léo giải quyết cuộc đua nội bộ này. Nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha khó lòng ngăn chặn những phát ngôn có thể phá vỡ khối đoàn kết được xem là nền tảng cơ bản và vững chắc nhất để PSG giành cú ăn ba vĩ đại mùa trước.
Và Lucho phải giải quyết tình huống này như thế nào? Đó mới là vấn đề. Cho đến thời điểm hiện tại, PSG đã xử lý vấn đề liên quan đến Quả Bóng Vàng khá khéo léo. Với “chiến lược” rõ ràng từ lãnh đạo - đáng chú ý là chủ tịch Nasser Al Khelaifi - thì Dembele được “lobby” để giành chiến thắng.
Cụ thể, đầu tháng 7, chủ tịch PSG đã tự khẳng định: "Nếu Ousmane Dembele không giành Quả Bóng Vàng, thì sẽ có vấn đề". Hôm thứ Sáu vừa qua, Vitinha - người luôn trung thành với đường lối chỉ đạo - đã tiếp thêm sức mạnh cho chiến lược này.
Sau khi giải thích rằng Quả Bóng Vàng "sẽ là một điều phi thường", tiền vệ người Bồ Đào Nha đã nhanh chóng chọn đồng đội của mình là ứng cử viên sáng giá nhất: "Tôi nghĩ Ousmane xứng đáng nhất. Năm nay, anh ấy thực sự là người đã đưa chúng tôi đến đích, đến các chức vô địch". Những màn trình diễn mang tính chính trị này được các cơ quan truyền thông đánh giá cao.
Nhưng, cuộc phỏng vấn Hakimi trên Canal + phát sóng hôm thứ Bảy lại không diễn ra như dự kiến. Cầu thủ người Morocco, với phong cách giao tiếp thẳng thắn và cởi mở thường thấy, chia sẻ những tham vọng rất rõ ràng về danh hiệu cá nhân cao quý nhất.
"Ước mơ đầu tiên của tôi là trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, và tuy Quả Bóng Vàng là giấc mơ trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng giờ tôi nghĩ mình cũng xứng đáng đoạt Ballon d’Or. Tôi đã có một mùa giải lịch sử. Không có nhiều cầu thủ ghi bàn ở tứ kết, bán kết và chung kết. Là một hậu vệ, mọi chuyện còn khó khăn hơn.
Mọi người nghĩ tôi là tiền đạo hay tiền vệ, nhưng không, tôi chơi trong hàng thủ bốn người và tôi phải nghĩ đến việc phòng ngự. Những thống kê tôi đạt được trong năm nay (11 bàn thắng, 16 pha kiến tạo - PV) không phải là của một hậu vệ bình thường. Khi một hậu vệ làm được điều đó, tôi nghĩ anh ấy xứng đáng hơn một tiền đạo”, Hakimi nhấn mạnh.
Những phát ngôn này có những hậu quả tiềm tàng đối với toàn bộ phòng thay đồ đã được PSG dự đoán trước. Vì thế, trong phát ngôn mới nhất, chủ tịch Al Khelaifi đã tuyên bố khác với hồi đầu tháng 7, rằng "tất cả các cầu thủ" đều xứng đáng giành Quả Bóng Vàng. Ông làm điều này chắc chắn để cố gắng xoa dịu “cuộc chiến ngầm” mới phát sinh. Để cân bằng mọi thứ, ĐKVĐ châu Âu cũng đã phần bày tỏ quan điểm của mình trước giới truyền thông về Ballon d’Or.
Bằng cách hoàn toàn thừa nhận việc ủng hộ Dembele nhưng vẫn để ngỏ cánh cửa cho các ứng cử viên khác, bao gồm cả Hakimi. Chỉ để không làm mất lòng bất kỳ ai. Nhận thức được tính chất kích động và gây chia rẽ trong bài phỏng vấn của Hakimi, PSG đã đi xa đến mức cố gắng xóa đoạn nói về Ballon d’Or và hy vọng những phát ngôn này nhanh chóng lắng xuống.
Tuy nhiên, còn quá sớm để nói chắc chắn về điều đó. Hôm Chủ nhật, PSG đã khẳng định rằng họ "rất bình yên" và hoàn toàn "tập trung chuẩn bị" cho trận Siêu Cúp châu Âu với Tottenham vào giữa tuần này. Hậu quả từ tuyên bố của Hakimi sẽ phải được đánh giá trong những ngày hoặc tuần tới.
Song, trong những giờ gần đây, những phát biểu của Hakimi đã gây ra nhiều tranh cãi nội bộ và trong giới cầu thủ. Còn Dembele thì sao? Chưa có thông tin đáng tin cậy được tiết lộ về trạng thái tinh thần của tiền đạo người Pháp. Cả hai bên đều phủ nhận những thông tin về cuộc trao đổi giữa họ hôm Chủ nhật về chủ đề này.
Dembele, người vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Hakimi, luôn kiên quyết bác bỏ mọi điều liên quan đến cuộc vận động hành lang của giới truyền thông, tin rằng anh chỉ muốn được đánh giá trên sân cỏ. Tuy vậy, một số người bạn thân của anh đã rất ngạc nhiên trước tuyên bố của cầu thủ người Morocco.