Chẳng ai ngông cuồng đến mức chiêu mộ Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020, thủ thành Donnarumma về làm… dự bị tại Ligue 1. Tất nhiên, PSG không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, họ đang sở hữu một Navas cũng rất xuất sắc, quen việc, quen đồng đội và quen môi trường. Thủ thành người Costa Rica đã có 2 năm gắn bó với đội chủ sân Công viên các Hoàng tử và từng lọt vào chung kết Champions League 2020. Nhờ Navas, cuộc khủng hoảng thủ môn tại PSG trong suốt gần một thập kỷ dưới triều đại Qatar mới chấm dứt. Vì thế, trong con mắt CĐV hay lãnh đạo PSG, thì Navas vẫn là một công thần.
Hơn nữa, anh vẫn đang thi đấu rất ổn định và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ đồng đội, HLV Mauricio Pochettino. Vậy nên, sự xuất hiện của Donnarumma phát sinh ra một vấn đề rất lớn ở mùa tới. Navas và Donnarumma, ai sẽ là số 1? “Tôi hoài nghi về việc có 2 thủ môn số 1. Đó là cả một vấn đề rất lớn, nhạy cảm và khiến cho các thủ môn lo lắng”, Ronan Le Crom, người đã kết thúc sự nghiệp thi đấu với tư cách là thủ môn thứ 3 tại PSG mùa 2012/13. Những suy nghĩ, hồ nghi của Le Crom cũng giống như nhiều người yêu mến đội bóng thành Paris.
Ví dụ điển hình như việc Alphonse Areola đã thui chột vì phải cạnh tranh với Kevin Trapp. Cách đây không lâu, vào năm 2017, HLV của PSG lúc bấy giờ là Unai Emery bắt đầu một cuộc cạnh tranh lành mạnh giữa Areola và Trapp. Tuy nhiên, thay vì cùng tiến bộ, thì Trapp chững lại, không thể phát triển hơn; còn Areola lại sa sút, bắt phập phù và cuối cùng cả hai đều phải rời sân Parc des Princes. Cần nhấn mạnh rằng, trước khi bước vào cuộc cạnh tranh này, Areola đã có 3 mùa xuất sắc trong màu áo Lens, Bastia, Villarreal theo dạng cho mượn; trong khi Trapp cũng bắt rất hay từ lúc thay thế Salvatore Sirigu trong khung gỗ PSG.
Hay ở Chelsea trước kia là cuộc cạnh tranh giữa Petr Cech và Thibaut Courtois vào năm 2014. Ban đầu Jose Mourinho muốn đó là một cuộc cạnh tranh sòng phẳng giữa hai thủ môn hàng đầu thế giới. Song, chưa đầy một mùa hầu như phải ngồi dự bị cho thủ thành người Bỉ, Cech đã lựa chọn ra đi (sau 10 năm gắn bó). Và tất nhiên, chẳng có cuộc cạnh tranh sòng phẳng nào diễn ra ở đây cả. Và chính Navas cũng từng trải quan tình huống này tại Real khi Courtois hạ cánh xuống sân Bernabeu. Giống như Cech, Navas cũng chỉ có được 10 trận đấu trong mùa giải đầu tiên Courtois đến và cũng buộc phải chia tay Bernabeu để sang PSG tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên.
Hai năm qua, Navas là số 1 tại PSG. Anh còn 1 năm hợp đồng với đội chủ sân Công viên các Hoàng tử. Song, năm nay thủ thành người Costa Rica chuẩn bị bước sang tuổi thứ 35, còn tân binh Donnarumma mới chỉ 22 tuổi và ánh hào quang vô địch EURO 2020 vẫn còn lấp lánh, khiến ban huấn luyện PSG khó mà làm ngơ thủ thành người Italia. Điều quan trọng nhất lúc này là HLV Pochettino buộc phải đưa ra lựa chọn quyết đoán. Những ngày tới, nhà cầm quân người Argentina sẽ phải có phân cấp rõ ràng, ai số 1, ai số 2. Nếu không, rất dễ khiến các thủ môn nổi loạn. Lợi bất cập hại và hậu quả rất khó lường.
Không ngạc nhiên nếu Navas… làm loạn?
Cựu thủ thành Montpellier, Laurent Pionnier, nhấn mạnh rằng anh sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Navas nổi loại vì không được bắt chính mùa tới. “Chẳng có gì ngạc nhiên hết. Sau 2 năm gắn bó và cống hiến, gây dựng được tiếng nói tại PSG, Navas phải xuống làm số 2. Tất nhiên là tôi, tôi cũng nổi loạn. Nhưng Donnarumma cũng xứng đáng bắt chính cho PSG. Chúng ta đành chờ sự tinh tế, nhạy bén trong cách quản lý của Poche thôi”, Pionnier nhấn mạnh trên L’Equipe.
50 - Donnarumma sẽ khoác áo số 50 tại PSG sau khi các số 1, 16, 30 và 40 lần lượt dành cho Keylor Navas, Sergio Rico, Alexandre Letellier và Denis Franchi. Đây là lần đầu tiên Gigio đeo áo số 50. Trước đó, anh khoác áo số 12, 20, 21 và 22 tại ĐT Italia; số 99 tại Milan.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn