
Trên sân Parc des Princes, đoàn quân của HLV Luis Enrique nhập cuộc đầy chủ động khi liên tục dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu tiên. PSG kiểm soát hoàn toàn thế trận, cầm bóng vượt trội và khiến hàng thủ Brest phải lùi sâu chống đỡ.
Ngay phút thứ 7, Lucas Hernandez đã lên tiếng với cú sút xa uy lực buộc thủ thành Gregoire Coudert phải bay người cứu thua xuất sắc. Đó cũng là tín hiệu cho thấy một buổi tối đầy áp lực dành cho đội khách.
Dẫu vậy, việc áp đảo thế trận không đồng nghĩa PSG dễ dàng tìm được bàn thắng. Các chân sút chủ nhà tỏ ra vô duyên trong những pha xử lý cuối cùng. Goncalo Ramos bỏ lỡ ít nhất hai cơ hội rõ rệt, trong đó đáng tiếc nhất là tình huống dứt điểm hụt ở cuối hiệp một và pha đánh đầu đi vọt xà đầu hiệp hai.
Trong khi đó, Brest lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông cực kỳ kỷ luật và chờ thời cơ phản công. Đội khách thậm chí khiến PSG thót tim ở phút 33 khi Junior Dina Ebimbe có cơ hội dứt điểm cận thành, nhưng thủ môn Renato Marin đã phản xạ kịp thời.
Bế tắc càng khiến sức ép đè nặng lên các ngôi sao PSG. Phút 69, tài năng trẻ Senny Mayulu suýt tạo nên siêu phẩm với cú cứa lòng đẹp mắt, nhưng bóng lần lượt dội xà ngang rồi cột dọc trong sự tiếc nuối của khán giả nhà.

Nhận thấy đội bóng cần thêm đột biến, HLV Luis Enrique quyết định tung hàng loạt quân bài tấn công vào sân như Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia và Desire Doue. Chính sự điều chỉnh này đã tạo nên khác biệt.
Phút 82, từ đường chuyền thuận lợi của Lucas Hernandez bên cánh trái, Doue tự tin rê bóng vào trung lộ trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc vào góc xa khung thành. Bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp sân Parc des Princes bùng nổ, đồng thời giải tỏa áp lực lớn cho đội chủ nhà.
Sau khi khai thông thế bế tắc, PSG chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn duy trì sự chắc chắn để bảo toàn chiến thắng tối thiểu cho tới tiếng còi mãn cuộc.
Dù giành trọn 3 điểm, PSG vẫn chưa thể chính thức đăng quang Ligue 1 mùa này. Nguyên nhân là bởi Lens cũng thắng ở vòng đấu này và tiếp tục bám đuổi phía sau với khoảng cách 6 điểm trong khi mùa giải vẫn còn 2 vòng nữa.
Tuy nhiên, với lợi thế lớn cùng phong độ ổn định, thầy trò Luis Enrique đang ở rất gần danh hiệu vô địch quốc nội tiếp theo. Và trong một trận cầu đầy khó khăn, Desire Doue đã cho thấy vì sao anh được xem là một trong những tài năng trẻ đáng chờ đợi nhất của bóng đá Pháp hiện tại.




























