Thierry Henry rất hiểu những khó khăn, thách thức lớn khi ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng của Monaco. Trước khi Henry thay thế Leonardo Jardim, đội bóng Công quốc xếp thứ 18 trên BXH Ligue 1.
Và trước chuyến làm khách của Strasbourg, Henry đã mất hết hàng thủ khi hai thủ môn hàng đầu gồm Subasic, Benaglio dính chấn thương, hậu vệ N’Doram cũng không kịp bình phục, còn hai trụ cột quan trọng khác ở hàng thủ là Raggi và Jemerson lãnh án treo giò. Khó khăn chồng chất khó khăn.
Tuy nhiên, cuộc sống còn nghiệt ngã hơn những gì Henry đã tưởng tượng. Monaco nhanh chóng bị dẫn bàn sớm ở đầu hiệp 1, rồi sau đó phải nhận chiếc thẻ đỏ chóng vánh chỉ sau vài giây vào sân thay người của Samuel Grandsir, chấn thương của tiền đạo chủ lực Radamel Falcao… Tất cả khiến Henry nhanh chóng nhận ra rằng cuộc tái hôn với Monaco không hề dễ chịu. Cựu tiền đạo ĐT Pháp có quá ít thời gian để tạo ra khác biệt.
Không chỉ có lực lượng, mà tinh thần thi đấu, lối chơi, khát khao chiến thắng… cũng đã không còn song hành cùng đội bóng. Bị Strasbourg dẫn trước 2-0, những nỗ lực của thầy trò Henry cũng chỉ được đền đáp bằng bàn gỡ 1-2 của Youri Tielemans ở phút 90+1. Henry trở thành người thứ ba của thế hệ vàng bóng đá Pháp 1998 khởi đầu Ligue 1 trên băng ghế HLV bằng một thất bại, sau Didier Deschamps và Patrick Vieira.
Với chỉ 6 điểm sau 10 vòng, Monaco có khởi đầu tệ thứ nhì trong lịch sử clb sau mùa 1954/55 (mùa đó họ về đích ở vị trí thứ 10). Rõ ràng, Henry cần thêm thời gian để cùng đội bóng Công quốc vượt qua khủng hoảng. Monaco cần kiên nhẫn.
Strasbourg 2-1 Monaco
Falcao có thể nghỉ trận trận gặpClub Brugge
Monaco không chỉ thua trận tại Strasbourg mà còn mất tiền đạo chủ lực Falcao vì dính chấn thương đùi trái. Chân sút người Colombia đã có vấn đề từ khi trở về khoác áo ĐTQG hồi giữa tuần trước. Tuy nhiên, anh vẫn xin thi đấu ở vòng 10 Ligue 1 và rồi đành phải rời sân ở phút 37. Nhiều khả năng Falcao nghỉ trận gặp Club Brugge tại vòng bảng Champions League.
Dù PSG thắng dễ dàng 5-0 trước Amiens ở vòng 10 cuối tuần qua, song Edinson Cavani vẫn không đặt dấu giầy trong bàn thắng nào. Tiền đạo người Uruguay đang đánh mất mình ở Parc des Princes.
Nice của tân HLV Patrick Vieira vẫn chưa có được sự ổn định sau 1/4 quãng đường của Ligue 1 mùa giải này. Và sự bất ổn ấy có lẽ sẽ được Marseille khai thác triệt để trong cuộc đối đầu giữa hai đội đêm nay.
8/10 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội kết thúc với tỉ số hòa. Phải quay trở lại ngày 27/10/2012 mới thấy được St.Etienne hạ gục Rennes trên sân nhà Geoffroy-Guichard trong khuôn khổ giải VĐQG Pháp.
Ở vòng 10 Ligue 1, PSG tiếp tục duy trì chuỗi thắng bằng chiến thắng 5 sao trước Amiens. Trong khi đó, HLV Thierry Henry khởi đầu tại Monaco bằng thất bại trước Strasbourg.
Memphis Depay đang thi đấu rất hay trong màu áo Lyon và ĐT Hà Lan. Có rất nhiều đội bóng lớn ở châu Âu muốn chiêu mộ Depay. Nhưng Depay hãy lắng nghe Ronald Koeman, HLV của ĐT Hà Lan: “Thật cảm ơn Lyon đã làm tái sinh Depay. Không bến đỗ nào phù hợp với cậu ấy hơn Lyon lúc này”.
Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...
Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.
Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn