Đã 13 năm Monaco không thể thắng Bordeaux ngay tại sân nhà Louis II. Trong bối cảnh Bordeaux đang khủng hoảng, còn Monaco lại hưng phấn sau khi hạ gục PSG vòng trước, thầy trò HLV Leonardo Jardim tự tin có thể xóa được dớp ở cuộc đối đầu đêm nay.
Thất bại 0-4 trên sân của Toulouse ở vòng 30 khiến HLV Willy Sagnol bị sa thải và Bordeaux rơi vào cuộc khủng hoảng không lối thoát. Giải pháp bổ nhiệm cựu thủ môn của CLB là Ulrich Rame lên dẫn dắt Bordeaux đến hết mùa cũng chỉ là bước đi tạm thời, để đội bóng xứ Gironde tìm HLV mới cho mùa tới. Rame lên thay Sagnol bước đầu cũng giúp đội nhà ổn định hơn về mặt tinh thần. Tuy nhiên, cựu tuyển thủ Pháp này rất khó vực dậy một Bordeaux đang xơ xác về nhân lực với sự vắng mặt của 7 trụ cột vì chấn thương và treo giò.
Đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Monaco xóa dớp không thắng trước Bordeaux trên sân nhà trong suốt 13 năm qua. Lần gần nhất đội bóng Công quốc hạ gục Bordeaux tại Louis II là thắng lợi 2-0 ngày 2/8/2003 (vòng đầu tiên Ligue 1 2003/04 – mùa giải mà Monaco lọt vào tới chung kết Champions League). Sau đó là những chuỗi ngày tệ hại khi đón tiếp Bordeaux: Monaco hòa 6, thua 5, trong đó có thất bại đậm nhất lịch sử CLB trên sân nhà 0-6 ở mùa 2007/08 (chỉ tính tại Ligue 1).
Song mọi chuyện có thể sẽ thay đổi ở lần đối đầu này. Trong khi Bordeaux đang chật vật với cuộc chiến trụ hạng, thì Monaco ung dung cán đích Ligue 1 ở vị trí á quân. Luôn bị chỉ trích là á quân tầm thường, thầy trò HLV Jardim muốn giành những kết quả tốt nhất ở 7 trận còn lại để chứng tỏ không ai khác ngoài họ xứng đáng với vị trí thứ nhì giải đấu số 1 nước Pháp hiện nay. Mùa giải năm ngoái, Monaco từng bị hụt hơi ở chặng nước rút trong cuộc đua giành ngôi á quân với Lyon. Năm nay, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng Monaco đã có kinh nghiệm hơn và không muốn bỏ lỡ cơ thời cơ vàng này.
“Chiến thắng tại PSG vòng trước đã chứng minh rằng chúng tôi có thể hạ gục mọi đối thủ. Bordeaux là đối thủ rất khó chịu. Lượt đi Monaco đã thua trắng 3 bàn. Lần này, chúng tôi muốn đòi nợ họ và xóa đi cái dớp không thắng trước Bordeaux tại Louis II trong suốt 13 năm qua”, HLV Jardim quyết tâm trước trận đấu. Với cách biệt 5 điểm so với đội thứ 3 Nice và 6 điểm với “chuyên gia chạy nước rút” Lyon, chỉ cần thi đấu thận trọng và tập trung, Monaco hoàn toàn đủ sức cánh đích Top 2 Ligue 1 2015/16, mà trước mắt là một thắng lợi ấn tượng trước Bordeaux đêm nay.
THÔNG TIN XUNG QUANH
- Theo châu Á, Monaco thắng 9, hòa 2, thua 9 ở 20 trận gần nhất; Bordeaux thắng 8, hòa 4, thua 8 ở 20 trận vừa qua.
- Trên sân nhà, Monaco thắng 9, hòa 1, thua 10 ở 20 trận gần đây theo châu Á.
- Trên sân khách, Bordeaux thắng 7, hòa 4, thua 9 ở 20 trận vừa qua theo châu Á.
ĐẶC BIỆT
Chẵn bàn thắng
7/10 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội, cả 6 trận gần đây của Monaco và 9/12 trận vừa qua của Bordeaux đều khép lại với tổng bàn thắng là số chẵn. 8/10 trận sân nhà gần nhất của Monaco cũng có tổng bàn thắng chia hết cho 2. Trận này không phải ngoại lệ.
Tin vui cho Lyon và ĐT Pháp, khi tiền đạo tài năng Nabil Fekir chuẩn bị tái xuất sân cỏ sau 6 tháng dưỡng thương vì đứt dây chằng đầu gối. Sự trở lại của Fekir có ý nghĩa rất quan trọng với Lyon ở chặng nước rút Ligue 1 và quá trình chuẩn bị cho EURO 2016 của ĐT Pháp.
Gần như chắc chắn Monaco sẽ về nhì tại Ligue 1 mùa này, thành tích họ từng làm được ở mùa 2013/14. Nhưng đây là ngôi á quân kém một trời một vực với 2 mùa trước. Và dường như chẳng còn ai muốn nhắc đến cách mà Monaco đã có được vị trí nhì bảng ở mùa giải này.
Khái niệm “chảy máu” lực lượng thường chỉ được dùng cho những đội bóng nhỏ không đủ khả năng giữ chân các ngôi sao của mình trước sự xâu xé của các đội bóng lớn khác. Nhưng nguy cơ đó cũng có thể xảy ra với PSG, một đại gia tưởng không bao giờ rơi vào trạng thái thiếu tiền.
Chưa khi nào cơ hội lật ngược thế cờ để giành ngôi á quân Ligue 1 của Lyon lại lớn như lúc này khi họ vừa có chiến thắng 2-0 trước Nantes tại sân nhà Parc Olympique Lyonnais.
PSG đang sở hữu không ít gương mặt trẻ tài năng trưởng thành từ lò đào tạo của CLB. Và có lẽ, giờ là lúc HLV Laurent Blanc nên để các cầu thủ trẻ có cơ hội rèn luyện trong phần còn lại của Ligue 1 khi đội bóng của ông đã sớm vô địch giải đấu.
Ở trận tiếp Monaco đêm nay, để tri ân các CĐV trung thành, PSG đã quyết định tổ chức một lễ hội ăn mừng chức vô địch Ligue 1 thứ tư liên tiếp và thứ 6 trong lịch sử CLB tại sân Công viên các hoàng tử. Và sẽ thật tuyệt vời nếu "dạ tiệc" ấy được tô điểm bằng một chiến thắng thuyết phục.
Lần thứ tư đá chính trong màu áo Rennes ở Ligue 1 mùa này, Yoann Gourcuff đã tỏa sáng bằng cú đúp, giúp đội nhà giành chiến thắng đậm 5-2 trên sân của Marseille rạng sáng qua ở trận đấu sớm vòng 31.
Theo Edinson Cavani, anh chưa bao giờ hối hận về quyết định gia nhập PSG. Nhưng gần đây, Cavani phải thừa nhận đã "lạc lối giữa Công viên các Hoàng tử", nơi tiền đạo người Uruguay luôn bị cái bóng quá lớn của Zlatan Ibrahimovic che lấp.
Từng có lần HLV Laurent Blanc đã phải thốt lên rằng, làm sao ông có thể khiến tất cả các học trò hài lòng, khi ai trong số họ cũng xứng đáng đá chính? Nhưng là một nhà cầm quân, Blanc buộc phải đưa ra những lựa chọn. Và chính những lựa chọn ấy đã khiến rất nhiều tài năng phải ra đi vì không thể chịu được cuộc đua tranh khốc liệt tại PSG.
Nhận định bóng đá trận đấu Ternana vs Bari trong khuôn khổ Vòng Play-off trụ hạng lượt về giải Serie B 2023/24 diễn ra vào lúc 01h30 ngày 24/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Sau trận đấu giữa TP.HCM vs CANH diễn ra tối 21/5 trên sân Thống Nhất, một fan nhí đã được ngôi sao Quang Hải của CAHN tặng chiếc áo đấu của anh, khiến cậu bé mừng rơi nước mắt.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn