
Ở tuổi 41, Modric vẫn nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt từ hàng nghìn CĐV nhí trên khán đài. Tuy nhiên, trước sức trẻ, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái của tuyển Anh, tiền vệ kỳ cựu này không còn đủ sức tạo ra ảnh hưởng như thời đỉnh cao.
Trong khi đó, Scott mới chỉ bắt đầu hành trình ở cấp độ ĐTQG. Cầu thủ Bournemouth từng được Tuchel triệu tập lần đầu cách đây 11 tháng nhưng không ra sân ở các trận gặp Serbia và Albania. Khi ấy, chính Scott thừa nhận anh “chưa sẵn sàng”.
Tuchel vẫn đánh giá cao tài năng và thái độ của tiền vệ 23 tuổi nên tiếp tục đưa anh vào danh sách chuẩn bị cho World Cup 2026 nhưng cuối cùng vẫn loại anh ở phút chót.
Sau vài tháng, Scott mới có trận ra mắt ĐT Anh khi vào sân từ ghế dự bị trước CH Séc hôm thứ Ba, nhưng phải đến chuyến làm khách tại Croatia, anh mới được trao cơ hội đá chính.
Đó là một quyết định đáng chú ý của Tuchel bởi đây là trận đấu quan trọng với tham vọng của Anh tại Nations League. Tuy nhiên, Scott nhanh chóng chứng minh ông thầy đã có lý do để đặt niềm tin vào anh.
Đá tiền vệ lùi sâu bên cạnh Elliot Anderson, Scott không chỉ chơi an toàn mà luôn tìm cách đưa bóng lên phía trước. Chính pha xử lý tích cực của anh đã mở ra bàn thắng đầu tiên cho ĐT Anh. Theo đó, Scott xoay người rồi chuyền bóng vào chân Jude Bellingham, để ngôi sao Real Madrid kiến tạo cho Harry Kane ghi bàn thứ 88 cho Tam sư.
Đeo đôi giày màu hồng-trắng, mái tóc được buộc gọn bằng băng đô, Scott hoạt động không ngừng nghỉ ở giữa sân và tạo ra hiệu ứng rất bắt mắt. Anh liên tục xuất hiện để nhận bóng trong những tình huống khó, đồng thời không ngại tranh chấp.

Có thời điểm trong hiệp một, Scott thực hiện một pha vào bóng mạnh nhưng hợp lệ với Mateo Kovacic. Khi Croatia hiếm hoi tổ chức được đợt tấn công, anh cũng kịp lui về đúng vị trí để hóa giải nguy hiểm. Ngay cả khi Anh đã dẫn 5-0, Scott vẫn lao vào những pha tranh chấp quyết liệt, không cho Croatia có cơ hội tìm lại nhịp chơi.
Màn trình diễn ấy càng nổi bật bởi Scott không chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự. Anh biết khi nào cần lùi sâu, khi nào phải dâng cao và tạo ra sự cân bằng cho tuyến giữa. Sự ăn ý với Anderson cũng là một điểm cộng, khi cả hai từng xây dựng tình bạn từ thời cùng vô địch EURO U21 năm ngoái.
Scott cũng cho thấy sự khác biệt so với Myles Lewis-Skelly, người đá chính trước Tây Ban Nha và CH Séc. Lewis-Skelly thường ưu tiên những đường chuyền an toàn, trong khi Scott có xu hướng hướng bóng về phía trước ngay khi có thể.
Điều đáng chú ý là cơ hội của Scott xuất hiện bởi Declan Rice rút khỏi đợt tập trung vì vấn đề thể lực. Nhưng sau màn trình diễn tại Croatia, Tuchel sẽ có thêm một lựa chọn đáng tin cậy cho hàng tiền vệ.
Scott từng có thể chuyển tới một CLB lớn vào mùa Hè vừa qua nếu Bournemouth chấp nhận lời đề nghị 64 triệu bảng của Chelsea. Thương vụ không xảy ra, nhưng có lẽ ngày Scott bước lên một sân khấu lớn hơn chỉ còn là vấn đề thời gian.
Bên kia chiến tuyến, Modric có thể đang tiến gần những ngày cuối cùng trong màu áo Croatia. Một sự nghiệp vĩ đại đang đi về phía hoàng hôn, trong khi Scott vừa bật sáng ở điểm khởi đầu.
Và màn ra mắt đầy tự tin tại Rijeka cho thấy tuyển Anh có thể đã tìm thấy thêm một mảnh ghép quan trọng cho hàng tiền vệ trong nhiều năm tới.





















