
Joao Cancelo, Goncalo Ramos, Vitinha và Joao Felix thay nhau ghi bàn. Bruno Fernandes đóng góp 2 kiến tạo, còn Diogo Dalot cũng có một đường chuyền dọn cỗ cho Felix. Bồ Đào Nha không cần một mình Ronaldo gánh vác nhiệm vụ ghi bàn để tạo ra chiến thắng. Đó chính là điều khiến màn trình diễn tại Copenhagen trở nên đáng chú ý.
Đan Mạch hai lần san bằng tỷ số nhờ Mikkel Damsgaard và Rasmus Hojlund, nhưng Bồ Đào Nha vẫn duy trì được thế chủ động. Vitinha đưa đội khách vượt lên lần thứ ba bằng cú đánh đầu từ đường chuyền của Fernandes trước khi Felix ấn định chiến thắng 4-2 ở những phút cuối.
Không Ronaldo, hàng công Bồ Đào Nha dường như có thêm nhiều lựa chọn. Fernandes được đẩy lên chơi số 10, đúng vị trí sở trường tại Man United, và lập tức phát huy khả năng sáng tạo. Ramos có không gian để di chuyển, Felix liên tục tìm được vị trí dứt điểm, trong khi những cầu thủ xung quanh cũng sẵn sàng trở thành nguồn cung cấp bàn thắng.

Những con số thậm chí còn nói lên nhiều hơn cảm giác trên sân. Trước Đan Mạch, Bồ Đào Nha tạo ra 2,74 xG so với chỉ 0,67 của đối thủ. Họ tung ra 19 cú sút, 10 lần trúng đích, trong khi Đan Mạch chỉ có 12 cú sút và 3 lần đưa bóng đi trúng khung thành. Bồ Đào Nha cũng tạo ra 6 cơ hội lớn, gấp 6 lần đối thủ.
Đây không phải lần đầu những thống kê cho thấy Bồ Đào Nha chơi hiệu quả hơn khi Ronaldo vắng mặt. Trong 5 năm qua, Ronaldo chỉ bỏ lỡ 2 trận vòng loại World Cup hoặc EURO vì án treo giò. Đó cũng chính là 2 trận Bồ Đào Nha giành những chiến thắng đậm nhất trong lịch sử: 9-0 trước Luxembourg và 9-1 trước Armenia.
Tính từ năm 2017, tỷ lệ chiến thắng của Bồ Đào Nha khi không có Ronaldo là 64%, nhỉnh hơn mức 63% khi anh thi đấu. Đáng chú ý hơn, đội tuyển ghi trung bình 2,7 bàn mỗi trận khi thiếu Ronaldo, so với 2,1 bàn khi có anh.
Dĩ nhiên, những con số này không thể xóa bỏ đóng góp khổng lồ của Ronaldo. Anh là chân sút số một lịch sử bóng đá nam cấp đội tuyển với 146 bàn sau 234 trận, góp công lớn vào chức vô địch EURO 2016 và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 6 kỳ World Cup.

Nhưng câu hỏi bây giờ không còn đơn giản là Ronaldo có phải cầu thủ vĩ đại hay không. Câu hỏi là Bồ Đào Nha cần gì ở một đội tuyển đang sở hữu thế hệ cầu thủ tài năng bậc nhất lịch sử.
HLV Jorge Jesus đã gửi thông điệp rất rõ: "Các quy tắc giống nhau với tất cả mọi người". Ronaldo không phải ngoại lệ. Và khi đội trưởng 41 tuổi rời trại tập trung sau vụ việc tại trận gặp Na Uy, Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục tiến lên.
Có thể đó mới là điều khiến cuộc chia tay này trở nên phức tạp. Ronaldo vẫn là một biểu tượng không thể thay thế về mặt lịch sử. Nhưng trên sân cỏ, Bồ Đào Nha vừa cho thấy họ có thể sống tốt mà không cần anh.
Một Bồ Đào Nha không còn phải xoay quanh Ronaldo có thể là một Bồ Đào Nha với nhiều người cùng tỏa sáng. Và nếu những gì diễn ra tại Copenhagen là tín hiệu đầu tiên, cuộc sống hậu Ronaldo có vẻ không khó chịu như nhiều người từng nghĩ.


























