
Chiến lược gia lão làng 72 tuổi đang tạo được sự ổn định cần thiết, trong khi Ronaldo đứng trước tương lai bất định. Một cuộc hòa giải được đề xuất, nhưng theo nhiều nguồn tin uy tín thì CR7 đã từ chối gặp gỡ đại diện của LĐBĐ Bồ Đào Nha. Và có lẽ, đó lại là điều tốt cho Selecao lúc này.
Ronaldo rời ĐT, Bồ Đào Nha vẫn thắng như chẻ che
Có một thực tế ngày càng không thể phủ nhận. Đó là Bồ Đào Nha đang chơi tốt mà không cần Cristiano Ronaldo. Chiến thắng 2-1 trước Na Uy giúp Selecao nối dài mạch thắng lên con số 4, đồng thời hoàn tất mục tiêu giành vé vào tứ kết Nations League mùa này. Đáng nói hơn, đây tiếp tục là một trận đấu Bồ Đào Nha không có Ronaldo trong đội hình.
Gonçalo Ramos (đã ghi 3 bàn ở 3 trận gần nhất trong vai trò thay thế CR7) được trao cơ hội đá cao nhất trên hàng công và Bồ Đào Nha vẫn tìm được cách đánh bại Na Uy. Trước đó, họ cũng đã giành chiến thắng trước Đan Mạch. Những kết quả tích cực liên tiếp ấy tạo ra một câu hỏi không dễ chịu với cá nhân Ronaldo: nếu đội tuyển vẫn thắng đều khi không có CR7, thì sự trở lại của anh còn mang lại giá trị gì ngoài yếu tố biểu tượng?
Xem ra, Jorge Jesus đã tìm được công thức cho hàng công của Bồ Đào Nha. Ronaldo từng là trung tâm gần như tuyệt đối của Selecao trong nhiều năm. Nhưng hiện tại, Jorge Jesus đang có cơ hội xây dựng một đội tuyển ít phụ thuộc hơn vào một cá nhân.

Sự thay đổi này không nhất thiết có nghĩa Ronaldo không còn đủ khả năng đóng góp cho ĐT. Vấn đề nằm ở cách vận hành của cả một hệ thống. Khi Ronaldo không thi đấu, Jesus sẽ sử dụng phương án khác, trao vai trò lớn hơn cho những cầu thủ còn lại và tìm cách phân bổ trách nhiệm ghi bàn thay vì mặc định mọi thứ phải xoay quanh người đội trưởng đã ngoài tứ tuần như những người tiền nhiệm.
Kết quả đang đứng về phía nhà cầm quân lão làng người Bồ Đào Nha: 4 chiến thắng liên tiếp và tấm vé sớm vào tứ kết Nations League. Đó rõ ràng là số liệu thống kê rất thuyết phục.
Bởi nó cho thấy Bồ Đào Nha hiện tại hiệu quả và đạt thành tích tốt hơn khi Ronaldo vắng mặt. Và một khi hệ thống đã vận hành trơn tru, việc đưa lại một mắt xích cũ vào đội hình luôn cần được cân nhắc kỹ, thậm chí là không cần thiết.
Vấn đề lớn nhất không còn là Ronaldo
Điểm nóng hiện nay không chỉ nằm ở chuyện Ronaldo có trở lại ĐT hay không. Mối quan hệ giữa anh và Jorge Jesus mới là nút thắt thực sự. Mọi chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng sau khi Ronaldo phải ngồi dự bị và không được sử dụng trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy ở trận lượt đi. Sau đó, anh rời trại tập trung sớm, dù Jesus trước đó khẳng định không có vấn đề và Ronaldo sẽ trở lại tập luyện.
Sau đó, HLV Jesus vẫn để ngỏ khả năng nói chuyện với Ronaldo sau trận đấu. LĐBĐ Bồ Đào Nha cũng muốn tìm cách hòa giải. Nhưng theo các nguồn tin uy tín, Ronaldo đã từ chối khả năng gặp mặt và dự định trở lại Riyadh để tập trung cho Al-Nassr.
Nếu thông tin này chính xác, khoảng cách giữa hai người đã không còn đơn thuần là một bất đồng về chuyên môn. Jesus không thể xây dựng ĐT dựa trên sự miễn cưỡng của một cầu thủ, còn Ronaldo cũng khó chấp nhận một vai trò không còn được mặc định như trước. Khi hai bên không tìm được tiếng nói chung, việc cố ép một cuộc hòa giải chỉ để Ronaldo trở lại có thể khiến vấn đề cũ quay về.

Bruno Fernandes đã đưa ra một quan điểm đáng chú ý. Tiền vệ đang thuộc biên chế MU khẳng định rằng, Ronaldo vẫn là biểu tượng lớn nhất của ĐT Bồ Đào Nha, bóng đá Bồ Đào Nha và đất nước Bồ Đào Nha, đồng thời xứng đáng nhận được sự tôn trọng.
Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng một biểu tượng và một cầu thủ không thể thay thế là hai khái niệm khác nhau. Ronaldo có vị trí đặc biệt trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Không ai có thể phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, một ĐT muốn hướng tới những mục tiêu mới phải được đánh giá bằng cách thi đấu và giành chiến thắng, chứ không chỉ bằng vị thế của những ngôi sao trong quá khứ.
Bồ Đào Nha hiện đã thắng 4 trận liên tiếp khi Ronaldo vắng mặt. Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ lý thuyết suông hay những phân tích đánh giá nào khác.
Vậy, Ronaldo đừng về?
Nghe có vẻ phũ phàng, nhưng nếu Bồ Đào Nha đang ổn định, Ronaldo trở lại chỉ có ý nghĩa khi anh chấp nhận vai trò phù hợp với hệ thống của Jorge Jesus. Nếu không, Selecao có nguy cơ quay lại bài toán cũ: Ronaldo là trung tâm, HLV phải điều chỉnh để phục vụ anh, còn những cầu thủ khác lại phải thích nghi với vị thế của một biểu tượng.

Đó là điều Jorge Jesus cần tránh và không nên đi lại vết xe đổ của những người tiền nhiệm. Từ Fernando Santos đến Roberto Martinez, ĐT Bồ Đào Nha đều bị “mắc kẹt” ở Ronaldo, chỉ đến Jesus, mọi điều mới dần sáng tỏ. Đến lúc Selecao cần lật sang một trang mới, một trang mới mà vai trò của Ronaldo ngày càng nhỏ lại.
Ronaldo có thể trở lại. Một cuộc hòa giải vẫn có thể xảy ra. Nhưng Bồ Đào Nha lúc này không cần một “cuộc đoàn tụ” bằng mọi giá. Họ cần bảo vệ thứ vừa được tạo dựng: một đội tuyển đang thắng, đã có vé sớm vào tứ kết và đang vận hành mà không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo.
Nếu CR7 có trở lại, anh phải bước vào hệ thống ấy, chứ không phải cả hệ thống quay lại phục vụ anh như trước đây. Và, lý tưởng nhất có lẽ nằm ở việc Ronaldo chỉ nên quay lại để chơi một trận đấu tôn vinh, tri ân những đóng góp của anh cho lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha.
Bởi, Selecao rõ ràng đang vận hành trơn tru, thu về những kết quả rất tích cực, mà KHÔNG CẦN Ronaldo.
























