
Tỷ số Bồ Đào Nha 2-1 Na Uy
Ghi bàn
Bồ Đào Nha: Cancelo (38'), Ramos (79')
Na Uy: Ajer (36')
Thẻ đỏ
Bồ Đào Nha: Conceiceao (86')
Không Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn tìm thấy một số 9 biết cách giải quyết trận đấu. Goncalo Ramos một lần nữa lên tiếng đúng thời điểm, ghi bàn quyết định trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy tại sân Dragao. Đây đã là trận thứ ba liên tiếp tiền đạo Milan lập công ở Nations League.
Ramos hiện có 14 bàn trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha, đạt hiệu suất trung bình một bàn sau mỗi 92 phút. Trong bối cảnh tương lai của Ronaldo ở đội tuyển vẫn chưa rõ ràng sau những biến cố vừa qua, phong độ của chân sút 25 tuổi mang đến lời giải quan trọng cho HLV Jorge Jesus ở vị trí trung phong.
Đây là trận đầu tiên Bồ Đào Nha chơi trên sân nhà kể từ khi Ronaldo rời đợt tập trung. Không khí hậu CR7 không khiến đội chủ nhà trở nên dè dặt. Trái lại, Bồ Đào Nha tiếp tục thể hiện phong cách mà Jorge Jesus đang xây dựng: trực diện, tốc độ và sẵn sàng biến trận đấu thành màn đôi công.
Na Uy cũng không còn đường lùi khi cần điểm để duy trì hy vọng đi tiếp. Chính đội khách bất ngờ mở tỷ số bằng một khoảnh khắc xuất thần của Kristoffer Ajer. Trung vệ này đón bóng gần góc vòng cấm rồi tung cú vô-lê tuyệt đẹp, tạo nên một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất sự nghiệp.
Nhưng lợi thế ấy tồn tại không lâu. Joao Cancelo, người hoạt động cực kỳ năng nổ bên hành lang phải, đáp trả bằng một siêu phẩm chẳng kém cạnh. Từ cú ném biên rất mạnh của Nuno Mendes, bóng nảy tới khu vực sát vòng cấm và Cancelo lập tức tung cú dứt điểm đưa bóng vào góc cao khung thành Egil Selvik.

Tỷ số 1-1 phản ánh đúng thế trận cởi mở trong hiệp một. Bồ Đào Nha sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến và liên tục đẩy tốc độ lên cao. Cancelo đặc biệt nổi bật với những tình huống xuất hiện quanh vòng cấm, trước khi được Jorge Jesus rút ra do đã nhận thẻ vàng.
Phía Na Uy, Selvik được lựa chọn thay Orjan Nyland và trở thành một trong những cầu thủ bận rộn nhất. Thủ thành này nhiều lần cứu đội khách, trong khi hàng công lại không tạo ra đủ sức ép. Erling Haaland cũng trải qua trận đấu vất vả trước người đồng đội tại Man City, Ruben Dias. Khi không đạt trạng thái tốt nhất, Haaland cuối cùng phải nhường chỗ cho Jorgen Strand Larsen.
Và rồi sân khấu thuộc về Ramos.
Sau khi Ruben Neves bỏ lỡ một cơ hội rất rõ ràng, Bồ Đào Nha thực hiện pha phối hợp thể hiện đầy đủ chất lượng kỹ thuật của hàng công. Vitinha tung đường chuyền xuyên tuyến sắc bén cho Joao Felix, trước khi Felix kiến tạo để Ramos dứt điểm thành bàn, hoàn tất cuộc lội ngược dòng.
Đó là pha lập công thứ ba liên tiếp của Ramos tại Nations League. Trước đó, tiền đạo Milan cũng ghi bàn vào lưới Na Uy trong chiến thắng 2-1 tại Oslo, rồi tiếp tục nổ súng khi Bồ Đào Nha đánh bại Đan Mạch 4-2. Khi Ronaldo vắng mặt, Ramos lập tức chứng minh anh sẵn sàng tiếp quản trọng trách săn bàn.
Những phút cuối trở nên căng thẳng khi trọng tài Maurizio Mariani liên tục phải xử lý các va chạm. Một thành viên ban huấn luyện Na Uy bị truất quyền chỉ đạo, trong khi Francisco Conceicao cũng nhận thẻ đỏ, khiến Bồ Đào Nha phải kết thúc trận đấu với 10 người.
Na Uy dồn đội hình lên tìm bàn gỡ nhưng thiếu ý tưởng để xuyên thủng hàng phòng ngự chủ nhà. Bồ Đào Nha lùi sâu bảo vệ thành quả và giữ được tỷ số 2-1 đến tiếng còi mãn cuộc.
Chiến thắng giúp thầy trò Jorge Jesus chính thức giành vé vào tứ kết Nations League khi vòng bảng vẫn còn hai trận. Và giữa thời điểm bóng đá Bồ Đào Nha vẫn tranh luận về khoảng trống Ronaldo để lại, Ramos đang đưa ra câu trả lời thuyết phục nhất bằng những bàn thắng: ba trận liên tiếp, 14 bàn cho ĐTQG và hiệu suất đáng nể một bàn mỗi 92 phút.
Đội hình thi đấu
Bồ Đào Nha: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Conceicao, Bruno Fernandes, Felix, Goncalo Ramos
Na Uy: Selvik, Aursnes, Ajer, Ostigard, Moller Wolfe, Berge, Patrick Berg, Odegaard, Schjelderup, Nusa, Haaland


















