
Ở màn so tài với Xứ Wales, Na Uy khởi đầu trận đấu đầy hứa hẹn khi Oscar Bobb đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 11. Tuy nhiên, Xứ Wales không mất nhiều thời gian để đáp trả và Daniel James ghi bàn gỡ hòa ở phút 38.
Sau 45 phút đầu tiên, hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 1-1. Nhưng ngay khi hiệp 2 bắt đầu, cục diện trận đấu thay đổi chóng mặt. Chỉ 17 giây sau tiếng còi bắt đầu hiệp 2, Heggem đã bị truất quyền thi đấu. Trung vệ của Na Uy phạm lỗi với Daniel James trong tình huống tiền vệ Xứ Wales đang băng xuống và có cơ hội rõ ràng để tiếp cận khung thành.

Trọng tài Alejandro Hernandez lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Heggem. Na Uy từ chỗ đang có cơ hội cạnh tranh chiến thắng lập tức phải chơi thiếu người trong toàn bộ thời gian còn lại. Trong bối cảnh như vậy, Xứ Wales đã nhanh chóng tận dụng được lợi thế hơn người. Từ quả đá phạt được hưởng sau tình huống Heggem phạm lỗi, Neco Williams tung cú sút đưa bóng vào góc thấp, giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.
Như vậy, chỉ trong chưa đầy một phút kể từ khi hiệp 2 bắt đầu, Na Uy phải nhận liên tiếp hai đòn đau. Đó là mất Heggem vì thẻ đỏ và thủng lưới từ quả đá phạt sau đó. Haaland cùng các đồng đội nỗ lực tìm bàn gỡ trong phần còn lại của trận đấu nhưng không thành công. Tiền đạo của Man City cũng có những cơ hội để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Chung cuộc, Xứ Wales giành chiến thắng 2-1, hoàn tất màn ngược dòng trước Na Uy. Với Heggem, chiếc thẻ đỏ đến chỉ 17 giây sau khi hiệp 2 bắt đầu đã trở thành khoảnh khắc bước ngoặt của trận đấu, đủ khiến anh bị ám ảnh.
























