Các tài năng của thế hệ vàng, những người đã đưa đội bóng có biệt danh Quỷ đỏ lên số 1 thế giới và luôn được xem là ứng viên hàng đầu ở các giải lớn như Kevin de Bruyne, Eden Hazard hay Romelu Lukaku vẫn còn đó và có thể chơi bóng thêm nhiều năm nữa. Nhưng áp lực “thay máu” là luôn thường trực với mọi nền bóng đá. Thật may là với nền bóng đá Bỉ, sóng sau chưa dứt, sóng trước đã chuồm lên. Và dẫn đầu ngọn sóng mới ấy chính là Charles De Ketelaere.
Thực ra thì De Ketelaere được biết đến cũng từ lâu rồi. Anh thu hút được sự chú ý của nhiều ông lớn qua những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Club Brugge cả ở giải quốc nội lẫn các giải đấu đấu châu Âu như Europa League hay Champions League. HLV Roberto Martinez cũng đã nói về De Ketelaere từ rất sớm! Và từ 2 năm trước, ông đã triệu tập và cho anh ra mắt trong màu áo ĐT Bỉ. Tuy nhiên, cũng phải tới khi chuyển tới AC Milan thì De Ketelaere mới thực sự bước ra ánh sáng.
Cái gì cũng có hai mặt! Chuyển tới Milan, nhà ĐKVĐ Serie A, là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của De Ketelaere. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là anh đã bước ra khỏi vùng an toàn. Ở Milan, cuộc cạnh tranh vị trí sẽ khốc liệt hơn, kỳ vọng lớn và các đối thủ cũng chất lượng hơn. Thực tế là cầu thủ 21 tuổi cũng đã bắt đầu cảm nhận được sự khắc nghiệt đó. Chỉ sau vài trận không ghi bàn, anh đã bắt đầu phải nghe những lời xì xào.
Nhưng De Ketelaere cần áp lực đó để trưởng thành. Và ĐT Bỉ cần một De Ketelaere trưởng thành, cho tương lai gần là World Cup 2022 và xa hơn là để dẫn dắt cả một thế hệ tuyển thủ quốc gia mới.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn