
Tại sân Carlos Tartiere, Yamal chỉ mất 6 phút để mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Nhận bóng ở sát vòng cấm, ngôi sao của Barca thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc đưa bóng vào góc xa, khiến thủ môn Kinsky không có cơ hội cản phá.
Đáng nói, đây đã là trận thứ ba liên tiếp Yamal ghi bàn cho La Roja. Trước đó, anh lập công chỉ sau 2 phút ở trận gặp Anh và ghi bàn sau 104 giây khi đối đầu Croatia.
Theo thống kê của tài khoản Mister Chip, Yamal trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 6 phút đầu ở 3 trận quốc tế liên tiếp kể từ Antoine Zemlianukhin của Kyrgyzstan. Zemlianukhin từng làm được điều này từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2018, với các bàn thắng lần lượt ở phút đầu tiên trước Brunei, phút thứ 5 trước Myanmar và phút thứ 2 trước Ấn Độ.
Yamal hiện đã có 11 bàn sau 36 lần khoác áo Tây Ban Nha, dù mới 19 tuổi. Trong 9 trận gần nhất cho CLB và ĐTQG, Yamal ghi tới 12 bàn và có 7 kiến tạo. Riêng đợt tập trung này, anh đã có 1 bàn trước Anh, 2 bàn cùng 1 kiến tạo trước Croatia và thêm 1 bàn trước CH Séc.

Màn trình diễn của Yamal khiến HLV Luis de la Fuente không giấu được sự phấn khích. Sau bàn thắng tại Oviedo, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đưa cả hai tay lên đầu trong sự thán phục. “Đó là sự ngưỡng mộ, không phải kinh ngạc”, De la Fuente nói.
“Nếu Yamal là cầu thủ Tây Ban Nha duy nhất được đề cử Quả Bóng Vàng, tôi sẽ nói rằng đúng, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”.
“Cậu ấy làm tốt mọi thứ. Nếu cậu ấy không phải người xuất sắc nhất, thì lý do nằm ở sự cạnh tranh từ những cầu thủ Tây Ban Nha khác. Dù vậy, chắc chắn cậu ấy vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất. Lamine đang trên con đường trở thành một huyền thoại bóng đá”.
Tuy nhiên, De la Fuente cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề thể lực của Yamal. Tây Ban Nha dẫn CH Séc 2-0 sau hiệp một, tạo điều kiện để ông rút ngôi sao 19 tuổi khỏi sân sau 45 phút. Trước đó, Yamal chơi trọn 90 phút ở Wembley và 68 phút tại Sevilla.

“Rất khó để cân bằng giữa kết quả và sức khỏe cầu thủ. Chúng tôi phải thắng các trận đấu, nhưng sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất”, De la Fuente nhấn mạnh.
Chiến thắng 3-1 giúp De la Fuente hài lòng, dù Tây Ban Nha chơi kém mạch lạc hơn sau giờ nghỉ. HLV 64 tuổi thừa nhận những sự thay đổi người đã làm trận đấu bị phá nhịp và đội bóng đánh mất sự sắc bén từng thể hiện trong hiệp một.
Dù vậy, ông vẫn đánh giá cao khả năng cạnh tranh của Tây Ban Nha trong bối cảnh thiếu nhiều trụ cột như Grimaldo, Ferran Torres, Nico Williams và Fabian Ruiz. “Đội bóng không ngừng phát triển và đang tạo cơ hội cho những cầu thủ của tương lai”, De la Fuente nói.
Với Yamal, những con số đang ngày càng trở nên khó tin. Khi một tài năng mới 19 tuổi liên tục biến những điều phi thường thành chuyện thường ngày, De la Fuente có lẽ chỉ còn biết ôm đầu thán phục.






















