Bóng Đá Plus trên MXH

5 lý do MU nên giữ lại Ruben Amorim bằng mọi cách

01 giờ trước
Trong bóng đá, mỗi khi đội bóng khủng hoảng, câu cửa miệng quen thuộc là: “Sa thải HLV đi!”. Nhưng với MU, công thức đó hình như cần sửa lại: “Cứ thua thì thay HLV, còn thắng thì… chờ ngày thua để thay tiếp”. 

    Amorim vẫn đang là đầu tàu đưa MU xuống... vực thẳm

    Từ sau thời Sir Alex Ferguson, MU đã trở thành “lò xay HLV” đáng sợ nhất châu Âu. Bao nhiêu tên tuổi từng được kỳ vọng đều phải ra đi trong cảnh ê chề từ David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag… Và giờ, cái tên bị réo gọi là Ruben Amorim.

    Nhưng hãy khoan! Đừng vội đẩy Amorim ra đường. Bởi biết đâu, giữ ông lại mới là quyết định “cao tay” nhất mà Quỷ đỏ có thể làm ở thời điểm này. Sau đây là 5 lý do khiến MU không nên sa thải Amorim. Những lý do nghe có vẻ vô lý, nhưng nghĩ kỹ thì lại… hợp lý đến bất ngờ.

    1. Quỷ đỏ sẽ phải đổi tên thành… Quỹ đỏ

    MU đã tốn nhiều tiền để sa thải HLV lắm rồi

    MU đã chi không ít tiền cho chuyển nhượng cầu thủ, nhưng số tiền trả để đền bù hợp đồng HLV cũng khủng khiếp chẳng kém. Từ Moyes đến Ten Hag, mỗi lần ký quyết định sa thải là một lần Old Trafford phải rút hầu bao. Nếu “đền” thêm cho Amorim, e rằng CLB nên đổi tên thành "Quỹ đỏ Manchester", mở thêm dịch vụ “ATM thanh lý HLV” cho tiện. 

    2. Amorim là nhà vô địch… họp báo

    Amorim vẫn luôn mang đến tiếng cười trong... các cuộc họp báo

    Đừng xem thường tài ăn nói của ông thầy người Bồ. Sau mỗi thất bại, trong khi cầu thủ ngán ngẩm, fan đau đầu, thì Amorim lại bước ra phòng họp báo với phong thái triết gia. Ông luôn có vài câu khá “deep” để an ủi chính mình: nào là “dự án dài hạn”, nào là “quy trình”, nào là “triết lý bóng đá hiện đại”. Nếu mất Amorim, MU sẽ thiếu đi một “thạc sĩ triết học bóng đá”, người giúp truyền thông có thêm đề tài để giễu cợt sau mỗi trận thua.

    3. Amorim đi, cầu thủ MU lấy đâu ra "bia đỡ đạn"?

    Không còn Amorim, ai sẽ là người chịu trận cho "gánh xiếc" MU?

    Một sự thật phũ phàng: cầu thủ MU từ lâu đã quen với việc “có HLV chịu trận hộ”. Mỗi khi phong độ đi xuống, người ta lại chỉ tay về phía băng ghế chỉ đạo. Nếu Amorim bị đẩy đi, Bruno Fernandes, Maguire, Casemiro hay Dalot sẽ biết đổ lỗi cho ai? Lúc ấy, fan có thể phải chứng kiến cảnh các ngôi sao tự viết kịch bản đổ thừa lẫn nhau. Mất vui hẳn, bởi “drama HLV vs cầu thủ” vốn là món ăn tinh thần không thể thiếu ở Old Trafford.

    4. MU cần giữ phong độ trung bình 2 năm đổi HLV 1 lần

    Ngoài những người tạm quyền, MU vẫn giữ thói quen sa thải HLV độ 2 năm một lần

    Từ sau Sir Alex, MU duy trì “kỷ lục ổn định”: trung bình 2 năm lại thay HLV một lần. Nếu sa thải Amorim chỉ sau vài tháng, truyền thống này sẽ bị phá vỡ. Mất đi sự “ổn định” ấy, Quỷ đỏ còn gì để tự hào? Người ta nói MU thiếu danh hiệu, thiếu bản lĩnh, thiếu lối chơi. Nhưng ít ra họ vẫn giữ vững một thương hiệu đặc biệt: "CLB thay HLV đều đặn như lịch bảo dưỡng xe máy".

    5. Nếu giữ Amorim, MU sẽ khiến fan… mạnh mẽ hơn

    Fan MU kiểu: "Đâu còn gì có thể đau hơn nữa đâu"

    Các CĐV của MU vốn đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau kể từ năm 2013. Nhưng có lẽ chính vì thế, họ trở thành những người hâm mộ kiên cường nhất hành tinh. Giữ Amorim thêm một mùa, MU chẳng khác nào mở lớp huấn luyện tâm lý miễn phí cho fan toàn cầu. Xem MU đá giờ chẳng khác gì tập yoga: phải hít thở thật sâu, giữ bình tĩnh, chấp nhận thực tại. Thêm một năm nữa, các fan MU sẽ đạt cảnh giới “bậc thầy về nhẫn nhịn”, khiến mọi fan club khác phải ngả mũ kính nể.

    Bóng đá vốn để giải trí. Nhưng MU bây giờ giống một gánh xiếc, nơi Amorim vừa là đạo diễn vừa là diễn viên chính. Đuổi ông đi, có thể đội bóng chơi khấm khá hơn, nhưng fan lại mất đi một “mỏ vàng content” sau mỗi trận thua. Giữ ông lại, MU tiếp tục thua, nhưng đổi lại có vô số chất liệu cho mạng xã hội chế ảnh, viết meme, làm video. Và biết đâu, trong thời đại bóng đá giải trí, “content” mới chính là danh hiệu duy nhất mà Quỷ đỏ có thể giành được.

    Tóm lại, nếu MU thực sự muốn tìm một lý do để cười trong nỗi đau, thì giữ Amorim chính là lựa chọn hoàn hảo. Sa thải ông ư? Thôi, để dành cho… lần thua kế tiếp.

    Trung Nghĩa • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay