Bóng đá tại Anh đã phải tạm dừng từ ngày 13/3 và vẫn chưa biết bao giờ mới có thể quay trở lại. Với giới cầu thủ chuyên nghiệp, chuyện đột ngột bị tách ra khỏi guồng quay vận động thể lực không chỉ khiến sức khỏe thể chất của họ bị ảnh hưởng mà tác động tâm lý cũng rất nghiêm trọng.
Hiểu rõ vấn đề này, Arteta cho biết: "Ở Arsenal, chúng tôi có những chuyên gia tâm lý luôn chăm sóc đặc biệt cho các cầu thủ. Họ giữ liên lạc rất thường xuyên. Chúng tôi đương nhiên cũng nhận hồi đáp từ chính các cầu thủ và hai bên liên tục trao đổi video luyện tập cho nhau để khiến họ bận rộn. Chúng tôi muốn các cầu thủ có được cảm giác thân thuộc và không chỉ bọn họ, chính chúng tôi - BHL cũng cần cảm giác này.
Chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất nhiều và kết quả rất tích cực. Ở một khía cạnh nào đó, khoảng thời gian này rất tốt để ít nhất tôi có thể hiểu các cầu thủ của mình hơn. Chúng tôi cố gắng xây dựng mối quan hệ, sự giao tiếp và thấu hiểu lẫn nhau".
Ở một diễn biến khác, Arteta đã gần như bình phục hoàn toàn sau khi trở thành một trong những người đầu tiên của Premier League có kết quả dương tính với Covid-19. Chia sẻ về căn bệnh quái ác này, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết:
"Ban đầu tôi có đôi chút sợ hãi. Về mặt triệu chứng thì không có gì quá nguy hiểm. Tôi có 3 hoặc 4 ngày khó chịu khi bị sốt, ho khan và đau tức ngực. Điều khiến tôi lo lắng nhất chính là những người thân của mình, vợ và 3 đứa con. Vợ tôi đã ở bên cạnh những lúc khó khăn nhất và giúp tôi vượt qua dịch bệnh. Cảm ơn Chúa là gia đình tôi không có ai nhiễm bệnh. Bây giờ chúng tôi đã hoàn toàn ổn", Arteta nói thêm.
XEM THÊM
Ai là cầu thủ gây thất vọng nhất của Big Six Ngoại hạng Anh mùa này?
Thị trường chuyển nhượng Premier League nguy cơ sụp đổ vì Covid-19
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn