Arthur Melo: 'Tôi giỏi hơn hồi đến Barca'

Tiền vệ 26 tuổi người Brazil Arthur Melo vẫn đau đáu nhớ về thời gian được khoác áo CLB Barcelona. Camp Nou vẫn là chốn địa đàng ngọt ngào đã nâng bước cho anh, thứ mà Melo không thể tìm thấy ở địa ngục Liverpool sau khi bị Juventus đem cho mượn.
Arthur Melo: 'Tôi giỏi hơn hồi đến Barca'

- Mundo Deportivo: 1 năm cho mượn tại Liverpool, anh chỉ ngồi đuổi ruồi. Vậy anh có dự tính gì cho mùa giải mới này?

+ Arthur Melo: Tôi đúng là đen đủi quá, nhưng giờ, tất cả đã là quá khứ. Tôi đang cảm thấy rất ổn và sẵn sàng ra sân tìm lại phong độ tốt nhất. 

- Ở Liverpool, anh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi về thái độ tích cực hàng ngày bất chấp chấn thương. Anh có tình cảm với The Kop không, vì điều đó?

+ Vâng, tất nhiên rồi. Tôi đã trải qua những thời điểm khó khăn, nhưng điều rất quan trọng là có được sự ủng hộ của tất cả mọi người, từ HLV Juergen Klopp, BHL và các đồng đội. Anh em đã giúp tôi rất nhiều.

- Người ta nói rằng những gì không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn. Arthur Melo bây giờ có mạnh hơn 1 năm trước không?

+ Chắc chắn chứ lị. Khi rời khỏi vùng an toàn, tôi đã học được nhiều điều. Chấn thương cũng là một người thầy tốt của tôi, mỗi tội học phí cao quá. 

Dù đã ra đi và có nhiều tiến bộ, Merlo vẫn đau đáu nhớ về bạn bè và những kỷ niệm khi còn thi đấu cho Barca

- Anh có nhớ khoảng thời gian ở Barca không?

+ Nhớ chứ, vì nó rất đẹp. Thành phố này thật tuyệt vời và đó là một CLB trong mơ. Tôi đã sống những khoảnh khắc rất hạnh phúc và có đầy ắp kỷ niệm ngọt ngào.

- Thật đáng tiếc khi anh chỉ ở đây 2 năm.

+ Đời mà. Tôi ra đi khi chuẩn bị bước vào mùa giải thứ ba, tuy nhiên, lúc đó tôi đã trưởng thành hơn lúc từ Brazil đến rất nhiều. Chậc, đúng là mộng đẹp chóng tan.

 - Anh vẫn liên lạc với 500 anh em ở đây chứ?

+ Đương nhiên. Tôi buôn rất nhiều với Frenkie De Jong, Busquets hay Jordi Alba. Anh em chơi rất chất nên tôi mê họ lắm. Trận đấu nào của anh em tôi cũng xem.

- Có thể nói Arthur Melo là cule không?

+ Chuẩn không cần chỉnh. Tôi không cần phải che giấu. Tôi thích cách họ chơi bóng, thích xem các trận đấu của họ và yêu Barca không phải nghỉ luôn.

- Nếu Barca muốn anh trở lại, anh có ký không?

+ Luôn và ngay. Tôi yêu Barca và tôi biết thứ bóng đá ở đây là cơm ăn áo mặc của tôi.

- Anh đã thay đổi như thế nào trên phương diện bóng đá và cá nhân?

+ Bây giờ, tôi là một cầu thủ tốt hơn nhiều về mặt tinh thần, thể chất và kinh nghiệm. Ở mức độ cá nhân, tôi như thép đã tôi thế đấy.

- Có những cầu thủ sau khi rời sân là “ngắt” bóng đá triệt để, trong kh có cầu thủ lại “ăn bóng đá, ngủ bóng đá, sống bóng đá”. Anh thuộc dạng nào?

+ Tôi lơ lửng giữa chúng. Khi còn ăn tập, đúng là tôi lúc nào cũng bật chế độ bóng đá 24/24. Nhưng rồi tôi nghĩ, phải cắt cầu dao thôi, không thì điên mất. Giải trí thư giãn cũng tốt mà. Thế nên tôi thành cái thứ: Bóng đá quan trọng nhưng cũng có thể tạm dừng tí được.

- Khía cạnh tinh thần có tầm quan trọng bao nhiêu % đối với một cầu thủ ưu tú?

+ 50%. Rõ ràng là phải vận động toàn thân khi chơi bóng nhưng bộ não cũng có giá trị tương tự. Ta phải tập chạy để chân khoẻ, nhưng cũng phải luyện tập thần kinh để có cái đầu lạnh. Đầu mà không lạnh thì dễ bốc… đồng lắm.

- Nếu biết xuyên không, anh sẽ khuyên chàng Melo 20 tuổi điều đó chứ.

+ Đúng thế. Nếu mà tua lại được, thì tôi sẽ làm như thế. Nhưng tôi mới chỉ ngộ ra điều này cách đây 1 năm. Tôi không chỉ là một cầu thủ, một VĐV mà còn là một con người. Nó giúp tôi rất nhiều và đó là lý do tại sao tôi rất coi trọng nó.

- Không nhiều người được ở chung phòng thay đồ với Neymar, Leo Messi và Cristiano Ronaldo như anh. Chia sẻ tí đi, bắt đầu từ Neymar nhé.

+ Lần đầu tiên tôi gặp Neymar là ở ĐTQG, khi tôi còn đá cho Gremio. Neymar quan tâm rất nhiều đến người khác và đấy là điều khiến tôi và mọi người yêu mến anh. 

- Leo Messi?

+ Bố này thì kinh rồi. Đây có lẽ là cầu thủ giỏi nhất trong lịch sử hoặc ít nhất cũng đứng trong nhóm 3 người hàng đầu. Messi khá dè dặt nhưng có trái tim nhân hậu. Thời gian, số trận đấu, thành tích của Leo mãi mãi bất khả xâm phạm.

- Cristiano Ronaldo?

+ Ô, đây là một VĐV kiểu mẫu. Anh ta luôn cố gắng cải thiện năng lực và thành tích hàng ngày. Khi chung đội Juventus, trong phòng ăn, anh ta luôn nhìn vào đĩa thức ăn của chúng tôi và khuyên nên ăn gì. Chuyên nghiệp vô cùng và bản lĩnh cực kỳ vững vàng. 

- Anh còn hợp đồng với Juventus đến tháng 6/2025. Kế hoạch mùa này của anh sẽ ở Turin hay sẵn sàng cho bến đỗ mới?

+ Về nguyên tắc, tôi sẽ trở lại Turin, nhưng thời hạn chuyển nhượng còn rất dài và không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Có thể một lời đề nghị ngon lành đến, và tôi lại ra đi, vui như ngày hội.

- Sang Saudi Arabia thì sao? Anh em sang đó đông lắm.

+ Không, tôi mới 26 tuổi và tôi tin rằng mình chưa nên hưu trí sớm thế. Tôi muốn giành những danh hiệu quan trọng ở châu Âu và trở lại Selecao.

Câu hỏi...- Anh đã chơi ở La Liga, Serie A và Premier. Vậy anh thích giải nào nhất?

+ La Liga. Ở đây, người ta chú trọng việc kiểm soát bóng và chơi thứ bóng đá kỹ thuật hơn. Giải Italia thiên về chiến thuật, còn giải Anh thiên về thể chất và cường độ. 

- Nếu anh có cơ hội ngay bây giờ để gia nhập một đội La Liga với khát vọng vô địch châu Âu…?

+ Tôi gả tôi luôn.

- Ngay cả không phải là Barca?

+ Cũng tốt chán. Valencia hay Atletico cũng được. 

- Cho đến nay, chức vô địch Copa América 2019 có phải là khoảnh khắc quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh không?

+ Thật đặc biệt khi giành được một danh hiệu với Selecao. Đó là điều tôi đã mơ ước khi còn nhỏ.

- Trở lại Selecao là mục tiêu, thử thách hay nỗi ám ảnh của anh?

+ Cả ba. Tôi có rất nhiều ham muốn. Mùa giải tới đây có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp của tôi.

- Xin chúc anh thực hiện được giấc mơ của mình!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Mount mặc áo số 7 huyền thoại tại MU Mount mặc áo số 7 huyền thoại tại MU

    Trái với dự đoán ban đầu, tiền vệ tân binh Mason Mount được MU trao chiếc áo số 7 huyền thoại thay vì tài năng trẻ Alejandro Garnacho.

  • Công ty của Greenwood kiếm 1 triệu bảng Công ty của Greenwood kiếm 1 triệu bảng

    Dù không thi đấu, Mason Greenwood vẫn có những nguồn thu nhập khổng lồ từ bản quyền hình ảnh. Tiền đạo 21 tuổi thậm chí đã kiếm về tới 1 triệu bảng trong suốt thời gian vắng mặt vừa qua.

  • 10 vụ chuyển nhượng tốt nhất mọi thời đại của Man City: Haaland “cùng mâm” Aguero 10 vụ chuyển nhượng tốt nhất mọi thời đại của Man City: Haaland “cùng mâm” Aguero

    Erling Haaland đã gặt hái thành công rực rỡ sau khi giúp Man City giành cú ăn ba trong mùa giải đầu tiên. Qua đây, Haaland đã lọt vào danh sách 10 vụ chuyển nhượng tốt nhất mọi thời đại của Man City, cùng với những tên tuổi Vincent Kompany, Yaya Toure hay Sergio Aguero.

  • Arsenal: Không còn lý do để không vô địch Arsenal: Không vô địch lúc này thì lúc nào?

    Bằng một cách thần kỳ nào đó, Mikel Arteta đã thuyết phục được BLĐ Arsenal chi ra hơn 200 triệu bảng để hoàn tất sớm kế hoạch chuyển nhượng Hè 2024. Mua nhanh, có sự chuẩn bị từ rất sớm, Arsenal không vô địch lúc này thì còn đợi lúc nào?

  • Arsenal và MU không còn chung mâm Arsenal và MU không còn chung mâm

    Arsenal đang trở thành đối trọng của Man City, còn MU vẫn đang loay hoay trong những vấn đề của họ. Arsenal chi 200 triệu bảng mua cầu thủ và trở thành bến đỗ mơ ước cho các ngôi sao, còn MU chỉ có thể mang về một Mason Mount xuống dốc ở Chelsea.

  • Arsenal thích mua lợn béo để có lòng ngon Arsenal thích 'mua lợn béo để có cỗ lòng ngon'

    Có một đặc điểm nổi bật trong chính sách chọn tân binh của Arsenal là coi trọng phẩm chất của cầu thủ hơn là vị trí sở trường của anh ta. HLV Mikel Arteta đánh giá một cầu thủ theo đúng câu ca dao “Con lợn có béo, cỗ lòng mới ngon”.

  • Mason Greenwood sang Serie A là lên giàn thiêu Mason Greenwood sang Serie A là lên giàn thiêu

    Mason Greenwood đang bị ghẻ lạnh ở MU và Premier League vì những cáo buộc hành hung và tấn công tình dục. Tuy nhiên, nếu chân sút trẻ chọn Italia là nơi để bắt đầu lại sự nghiệp thì đó sẽ là một pha đâm đầu vào tường.

  • Rice vượt Grealish để đứng đầu top 5 cầu thủ Anh đắt nhất mọi thời đại Rice vượt Grealish, đứng đầu top 5 cầu thủ Anh đắt nhất mọi thời đại

    Với việc Arsenal đồng ý chi 105 triệu bảng, tiền vệ tân binh Declan Rice sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh.

  • Bí mật đằng sau vụ MU chiêu mộ Mount Bí mật đằng sau vụ MU chiêu mộ Mount

    Thông tin chi tiết về "cuộc trò chuyện riêng" giữa Mason Mount và Erik ten Hag được chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano công khai trên kênh Youtube cá nhân, sau khi tiền vệ người Anh đã trở thành người của MU.

  • Szoboszlai rẻ hơn Mount và ‘tài năng không kém Haaland’ Szoboszlai rẻ hơn Mount và ‘tài năng không kém Haaland’

    Liverpool từng theo đuổi Mason Mount trước khi chuyển sang mục tiêu ít tốn kém hơn Dominik Szoboszlai. Song tân binh người Hungary có thể mang đến hiệu quả còn cao hơn bản hợp đồng bom tấn mới gia nhập MU.

  • Chuyện Ten Hag và cầu thủ trẻ Chuyện Ten Hag và cầu thủ trẻ

    Erik ten Hag có thể học hỏi từ chính người tiền nhiệm Alex Ferguson. Sir Alex nói rằng: “Làm bóng đá trẻ giống như một người làm vườn gieo hạt. Phải chăm bẵm cho những mầm non rồi đưa chúng vươn mình hướng đến ánh sáng, đồng thời không quên nhổ cỏ để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng”. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x