Balotelli: Khi cần người hùng, thì thằng khùng xuất hiện

Kỳ Lâm
17:55 ngày 01-10-2013
Thế giới này luôn ẩn chứa nhiều rủi ro và tai họa. Chính vì thế mà chúng ta mới cần đến người hùng. Nhưng đâu phải lúc nào người hùng cũng đến…
Balotelli: Khi cần người hùng, thì thằng khùng xuất hiện
Thế giới này luôn ẩn chứa nhiều rủi ro và tai họa. Chính vì thế mà chúng ta mới cần đến người hùng. Nhưng đâu phải lúc nào người hùng cũng đến…

Khi mòn mỏi đứng xếp hàng mua Iphone 5s ta chỉ ao ước có cánh tay cao su, kéo dài tùy ý của Reed Richard – thủ lĩnh của nhóm Bộ Tứ Siêu Đẳng – thò từ cuối vào tận quầy mà mua, hoặc chí ít có khả năng thôi miên như giáo sư Charles để yêu cầu cả đám đông nhường cho ta mua trước.

Lúc loay hoay trong đám đông tắc đường bóp còi inh ỏi, ta mơ được Người Nhện bắn tơ vun vút lên tán những cây xà cừ hứa hẹn sắp đổ trong đợt mưa bão tới đây và đưa ta về nhà một cách nhanh chóng. Rồi khi trung tâm thương mại cháy, xe bị lũ cuốn trôi, bị vụt gậy đánh golf vào đầu… ta đều cầu nguyện cho người hùng xuất hiện.

Nhưng hỡi ôi, người hùng dường như chỉ quẩn quanh trong phạm vi nhà máy Marvel ở thôn Beverly Hill, xã Hollywood. Người hùng không xuất hiện ở các Apple Store, không hành hiệp ở chỗ tắc đường, không bay vun vút dưới những tán xà cừ và búi dây điện nhằng nhịt. Người hùng cũng không xuất hiện trên chấm 11m của sân San Siro.



Đứng trước chấm penalty hôm đó, không phải là Balotelli , siêu nhân đá phạt đền, mà các Milannista cầu khẩn. Thay vào đó là một “Gã Balo - điên - khùng - không - giới hạn”. Hỏng penalty, bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn, chửi trọng tài, ăn thẻ đỏ cuối trận, bị treo giò 3 trận… đấy là những gì “Gã Balo - điên - khùng - không - giới hạn” đem lại.

Cảm giác của các Milannista và HLV Allegri lúc đó hẳn chua chát lắm. Như khi xếp hàng mãi, đến lượt vào mua hàng thì nhân viên của Apple Store niềm nở thông báo: “Hết hàng”. Nếu không chua chát, ông Allegri đã chẳng phẫn nộ mắng Balotelli: “Thằng điên kia, ngậm mồm lại” khi gã khùng vẫn tìm cách thể hiện “tình thương mến thương” với trọng tài Banti.

Câu đề thâm thúy “Lúc cần người hùng, người khùng xuất hiện” của bộ phim “Kẻ cắp mặt trăng 2” thật hợp với hoàn cảnh Milan lúc này. Trong giai đoạn khốn cùng, họ cần đến một người hùng, nhưng chỉ có gã khùng, khiến mọi thứ lùng bùng… Nỗi thất vọng nào khác gì khi đã kết hôn rồi, ta mới phát hiện người đàn bà lý tưởng là cô nàng vừa đến xin việc hôm nay.



Nhưng sự thất vọng của Allegri cũng xuất phát từ ông. Ai bảo ông xem quá nhiều phim anh hùng của hãng Marvel Comics để tin rằng Mario Balotelli cũng chính là người hùng Mario mặc quần đeo dây xanh, húc gạch ăn nấm, cứu công chúa. Không, “người khùng Balo” này không hề cứu công chúa mà còn đem cả bạn gái của mình ra cá cược một chầu mây mưa với toàn bộ cầu thủ Real.

Có nhiều khi Balo là người hùng thật, như khi hạ sát Quỷ Đỏ M.U, như khi đè bẹp Xe tăng Đức… nhưng phẩm chất khùng của gã mới chính là huyền thoại. Đáng lẽ, Allegri cần tham khảo ý kiến Mourinho, người đã chửi Balo là  “Thằng vô giáo dục” hoặc người đồng hương Mancini, ông thày khả kính suýt bị Balo nện cho nhừ tử.

Có thể các Milannista cũng quá đỗi ngây thơ khi muốn Balo trở thành người hùng. Nhưng người hùng không đốt pháo hoa trong nhà gây hỏa hoạn, không bắt em trai uống nước tiểu, không tẩn đồng đội chỉ vì ngứa mắt, không trở nên lố bịch với chiếc áo bíp, rồi hàng loạt những trò nghịch ngợm khùng điên khác…



Thưa ông Allegri, người hùng chỉ có trong phim ảnh hay trong dĩ vãng (như Pirlo chẳng hạn). Ông không thấy rằng Balo đã rất chán đóng vai người hùng khi đã phải viết lên áo: “Tại sao cứ phải là tôi” à? Rõ ràng, Balotelli không muốn làm người hùng để suốt ngày phải đi giải cứu một Milan xập xệ vì sự già nua và tính bủn xỉn. Anh ta muốn làm gã khùng hơn.

Vậy trong lúc “Gã Balo - điên - khùng - không - giới - hạn” đang bị treo giò 3 trận, sao ông không sai gã đi xếp hàng mua Iphone 5s? Kiếm tích kê nhanh (cứ nhìn 77 thẻ vàng, 8 thẻ đỏ sau 220 trận thì biết), khả năng kiên nhẫn đứng gồng mình như tượng và vẻ mặt cô hồn du đãng của Balo thì ông muốn mua bao cái Iphone 5s mà chẳng được! Điên khùng cũng có giá trị chứ sao?

Hiếm có ngôi sao nào trở thành đề tài châm biếm ưa thích như Mario Balotelli. Tính cách khùng điên của “người hùng” này đã được cư dân mạng lấy làm niềm cảm hứng chế ảnh. Từ pha ăn mừng “gồng mình hóa tượng” trong trận gặp ĐT Đức tại EURO 2012, Balotelli đã hóa thân thành Siêu Nhân, Người Dơi, Siêu Xayda, Chiến binh Star Trek, người hùng Nhà Trắng, siêu sao điền kinh…

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Pháp có 7 đội dự cúp châu Âu mùa tới Pháp có 7 đội dự cúp châu Âu mùa tới

    Sau khi cả PSG lẫn Marseille đều bị loại ở bán kết Champions League, Europa League, Pháp kết thúc ở vị trí thứ 5 trên BXH chỉ số các CLB UEFA. Nhờ đó, Pháp sẽ có 7 đội bóng dự các cúp châu Âu mùa 2024/25.

  • Joao Neves là ai? Joao Neves, ngôi sao 105 triệu bảng thay thế Casemiro, là ai?

    Theo tờ Record của Bồ Đào Nha, MU sẵn sàng chi ra 120 triệu euro (105 triệu bảng) để chiêu mộ Joao Neves. Tiền vệ của Benfica được nhắm tới thay thế Casemiro. Vậy anh có gì đặc biệt?

  • Jorginho & nhiệm vụ bí mật tại Arsenal Jorginho & nhiệm vụ bí mật tại Arsenal

    Mới đây, Arsenal đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Jorginho, giữ chân anh ở lại CLB đến cuối mùa 2024/25. Dù đã 32 tuổi và không được ra sân thường xuyên mùa này, nhưng tiền vệ người Italia vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng tại Pháo thủ.

  • Dự đoán kết quả vòng 37 Ngoại hạng Anh: MU thảm bại trước Arsenal Dự đoán kết quả vòng 37 Ngoại hạng Anh: MU thảm bại trước Arsenal

    Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, MU dù được chơi trên sân nhà nhưng với màn trình diễn nghèo nàn thời gian qua sẽ thảm bại trước Arsenal ở vòng đấu áp chót Ngoại hạng Anh 2023/24.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x