Bóng Đá Plus trên MXH

'Báo thủ' Idrissa Gueye lên tiếng về cái tát đồng đội

01 giờ trước
Tiền vệ Idrissa Gueye xin lỗi toàn đội Everton sau chiếc thẻ đỏ vô duyên ở trận thắng Man United vào rạng sáng 25/11. Tiền vệ Dewsbury-Hall và HLV David Moyes cũng tiết lộ phản ứng trong phòng thay đồ.

    Idrissa Gueye nhận thẻ đỏ sau khi tát đồng đội

    Idrissa Gueye bị truất quyền thi đấu vì vung tay trúng mặt đồng đội Michael Keane trong lúc cả hai tranh cãi sau một tình huống để mất bóng nguy hiểm bên phần sân nhà. Sự cố bắt đầu khi Keane tỏ ra bực bội vì Gueye xử lý bất cẩn gần vòng cấm, dẫn đến cơ hội dứt điểm cho Man United. Hai bên lời qua tiếng lại, rồi đẩy nhau. Trong lúc nóng nảy, Gueye vung tay chạm mặt Keane. Pickford lập tức can thiệp, nhưng hành động đó đã khiến trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp cho Gueye.

    Everton phải đá thiếu người suốt hơn 75 phút nhưng vẫn giành chiến thắng quý giá. Sau trận, Gueye hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của hành động và đã đưa ra lời xin lỗi: “Tôi muốn xin lỗi Michael Keane trước tiên”, anh viết trên Instagram. “Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi xin lỗi các đồng đội, ban huấn luyện, người hâm mộ và CLB. Chuyện đó không phản ánh con người hay giá trị của tôi. Cảm xúc đôi khi bùng lên, nhưng không gì biện minh được. Tôi sẽ không để điều này tái diễn”.

    Trước khi lên tiếng công khai, Gueye đã xin lỗi toàn đội trong phòng thay đồ. Kiernan Dewsbury-Hall, người ghi bàn thắng duy nhất chia sẻ với Sky Sports: “Idrissa đã xin lỗi ngay sau trận. Anh ấy nói những gì cần nói, thế là đủ. Chúng tôi bước tiếp. Phản ứng của cả đội thật tuyệt vời. Chúng tôi hoàn toàn có thể sụp đổ, nhưng thay vào đó, chúng tôi mạnh mẽ hơn”.

    Gana đã xin lỗi Keane và toàn đội Everton

    Dewsbury-Hall cũng tiết lộ phản ứng của HLV Moyes trong giờ nghỉ: “Ông ấy chỉ nói: chuyện đó qua rồi, để xử lý sau. Việc của chúng tôi là bám sát kế hoạch ban đầu. Không thể thay đổi nữa, và chúng tôi đã giữ được nhịp đó trong hiệp 2”.

    Trong khi đó, HLV Moyes thừa nhận rằng trong sự cố vẫn có điểm tích cực: “Tôi thích việc cầu thủ sẵn sàng nhắc nhở nhau khi ai đó làm sai. Nếu muốn có sự rắn rỏi và quyết tâm để giành kết quả, bạn cần tinh thần đó”. Tuy nhiên, ông cho rằng trọng tài có thể xử lý bình tĩnh hơn: “Nếu không rút thẻ, tôi nghĩ chẳng ai bất ngờ. Tôi nghe nói rằng vung tay vào mặt đồng đội cũng bị phạt theo luật. Tôi thất vọng, nhưng ai đá bóng cũng từng nổi nóng với đồng đội. Idrissa đã xin lỗi và cảm ơn toàn đội vì đã chiến đấu”.

    Với thẻ đỏ trực tiếp, Gueye sẽ bị treo giò 3 trận theo quy định Premier League. FA có quyền tăng án, nhưng trường hợp này hoàn toàn khác vụ ẩu đả nổi tiếng giữa Bowyer và Dyer nên gần như chắc chắn không bị nâng mức phạt. Gueye sẽ vắng mặt ở các trận gặp Newcastle, Bournemouth và Nottingham trước khi trở lại trong chuyến làm khách trên sân Chelsea ngày 13/12.

    Quang Minh • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay