Bóng Đá Plus trên MXH

Thẻ đỏ lố bịch ở trận MU vs Everton: Gueye tát thẳng mặt đồng đội Keane

02 giờ trước
Trận MU vs Everton trên sân Old Trafford chứng kiến một khoảnh khắc không tưởng: Idrissa Gueye nổi nóng, vung tay trúng mặt chính đồng đội Michael Keane khiến Everton sớm chỉ còn 10 người ngay phút 13. Một chiếc thẻ đỏ lố bịch, gây tranh cãi dữ dội và khiến CĐV phải thốt lên: “Bóng đá giờ hài thực sự!”.

    Idrissa Gueye nhận thẻ đỏ sau khi tát đồng đội

    Màn “nội chiến” khó tin của Everton

    Trận đấu vừa nóng lên được ít phút thì Everton tự tạo ra "drama". Sau pha bóng mà MU suýt mở tỷ số, tiền vệ Gueye bất ngờ lao tới Keane, lời qua tiếng lại rồi vung tay trúng mặt trung vệ người Anh. Cảnh tượng khiến cả sân liên tưởng ngay tới vụ “đại chiến nội bộ” Lee Bowyer – Kieron Dyer năm 2005.

    Trọng tài Tony Harrington lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp. VAR kiểm tra chớp nhoáng và xác nhận quyết định, khẳng định Gueye đã “ra đòn rõ ràng vào mặt đồng đội”.

    Mạng xã hội dậy sóng

    Chứng kiến chiếc thẻ đỏ lố bịch này, mạng xã hội lập tức dậy sóng với rất nhiều bình luận.

    “Hơi hướng Bowyer - Dyer đây rồi”.

    “Đó là thẻ đỏ ngớ ngẩn nhất mà tôi từng thấy. Có thể nói rằng nếu đó là 2 cầu thủ Man United thì sẽ không bao giờ là thẻ đỏ”.

    “Tát đồng đội rồi bị đuổi – đúng là trò hề hiếm gặp”.

    “Thật là ngu ngốc. Tự tát đồng đội rồi bị đuổi khỏi sân. Lâu lắm rồi không thấy cảnh này”.

    “Có thế mà cũng thẻ đỏ? Bóng đá càng lúc càng kỳ cục”.

    “Gắn camera phòng thay đồ ngay! Phỏng vấn Gueye lúc nghỉ giữa hiệp là quá hợp lý”.

    Thậm chí có người cho rằng nếu va chạm này xảy ra với… đối thủ thì 50% là chỉ nhận thẻ vàng.

    Idrissa Gueye nhận thẻ đỏ ngớ ngẩn

    Everton lập kỷ lục buồn tại Premier League

    Với chiếc thẻ đỏ này, Everton đã chạm mốc 110 thẻ đỏ, ngang bằng Arsenal, trở thành đội bị truất quyền thi đấu nhiều nhất trong lịch sử Premier League. Gueye cũng là cầu thủ đầu tiên bị đuổi vì đánh đồng đội kể từ vụ Ricardo Fuller – Andy Griffin năm 2008.

    Theo luật, bất kỳ hành vi đánh vào mặt hoặc đầu người khác, dù là đối thủ hay đồng đội đều có thể dẫn đến thẻ đỏ, trừ khi “lực quá nhẹ”.

    Cựu danh thủ Gary Neville thì cho rằng mọi thứ đã bị làm quá lên: “Lực rất nhẹ, không phải đánh nhau. Một thẻ vàng là đủ. Tôi chỉ tò mò xem hai người sẽ nói gì với nhau khi vào phòng thay đồ”.

    Ngoài ra, Neville cũng dành lời khen ngợi cho thủ thành Jordan Pickford vì đã phản ứng rất nhanh ở tình huống này: “Đồng đội va vào nhau luôn rất phản cảm. Keane gần như chẳng phản ứng gì, nhưng Gueye thì lao tới và đẩy căng thẳng lên cao. May cho Everton là Pickford lao vào can ngăn rất nhanh”.

    Ở trận đấu mới kết thúc, dù thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, tạo ra vô số cơ hội nhưng MU đã nhận thất bại tối thiểu. Người ghi bàn duy nhất cho Everton là tiền vệ Kiernan Dewsbury-Hall ở phút 29.

    Quang Minh • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay