
Idrissa Gana Gueye không phải người duy nhất "bốc hỏa" tại Old Trafford tối thứ Hai. Đứng sát đường biên, Ruben Amorim liên tục thể hiện sự giận dữ khi chứng kiến đội nhà bất lực trước Everton - đội bóng chỉ còn 10 người nhưng lại thi đấu như thể họ mới là đội nắm ưu thế.
Amorim giữ nguyên hệ thống 5 hậu vệ quen thuộc: Leny Yoro, Matthijs de Ligt và Luke Shaw ở trung tâm; hai biên là Noussair Mazraoui và Patrick Dorgu. Thay vì kéo giãn đối thủ hay tạo áp lực ở các khu vực chồng biên, MU lại chọn cách dễ đoán nhất: nhồi bóng vào vòng cấm. Trong cả hiệp đấu, Quỷ đỏ liên tục tung ra những quả tạt thiếu ý tưởng vào khu vực mà các “gã khổng lồ” Everton như James Tarkowski và Michael Keane dễ dàng hóa giải.
Gary Neville, bình luận viên của Sky Sports, không giấu nổi thất vọng: “MU có bao nhiêu người có thể đánh đầu? Không hề có sự hiện diện nào trong vòng cấm. Bryan Mbeumo thì đứng quá rộng. Tình thế này phải tấn công dồn dập vào pháo đài Everton mới đúng. Nhưng MU lại chơi quá chậm, thiếu ý tưởng”.

Sự bế tắc được thể hiện rõ trên mạng xã hội, nơi các CĐV MU trút giận
- “Điên thật, tạt bóng liên tục cho Zirkzee đối đầu mấy ông to như núi kia làm gì, trong khi lúc Sesko vào thì lại chỉ chăm chăm sút!”.
- “Đá thêm 3 tiếng nữa chắc cũng chỉ tạt bóng cho Tarkowski và Keane đánh đầu thôi”.
- “Amorim, trận này lỗi thuộc về ông!”.
- “Đối phương mất người mà ông ấy không thay đổi kế hoạch. Chỉ đứng đó nhìn bất lực!”.
Đỉnh điểm của trận đấu lại không liên quan gì đến cầu thủ MU. Chỉ hơn 10 phút sau pha dứt điểm của Bruno Fernandes, nội bộ Everton bất ngờ căng thẳng. Gueye và Michael Keane lời qua tiếng lại, trước khi tiền vệ người Senegal bất ngờ giơ tay tát thẳng vào mặt đồng đội. “Cậu ta mất kiểm soát rồi!” – Neville thốt lên. Jordan Pickford buộc phải lao vào can ngăn để tránh sự việc đi quá xa.
Tình huống này khiến nhiều khán giả liên tưởng đến vụ ẩu đả nổi tiếng giữa Lee Bowyer và Kieron Dyer năm 2005. Thế nhưng, khác với Newcastle năm ấy, Everton dù mất người vẫn đứng vững. Còn MU, chơi hơn người nhưng lại thi đấu như thể bị bóp nghẹt ý tưởng và cái giá phải trả là một trận thua muối mặt ngay tại Old Trafford.
Amorim có lý do để bực bội, nhưng sự bảo thủ chiến thuật của ông mới là nguyên nhân khiến Quỷ đỏ chìm vào đêm thất vọng.

























