Bóng đá Anh đau đầu với bài toán đầu ra cho mầm non

Vịnh San
11:42 ngày 22-02-2016
Cuộc chạm trán đêm qua không phải dịp để Chelsea và Man City khoe khoang thành quả trong quá trình phát triển thành những quyền lực hàng đầu nước Anh. Sau khi đã bỏ ra chi phí khổng lồ cho học viện bóng đá, cả hai đang cùng chia sẻ nỗi lo về đầu ra cho cầu thủ trẻ.
Bóng đá Anh đau đầu với bài toán đầu ra cho mầm non

ĐẦU TƯ NHIỀU, ÍCH LỢI ÍT

Chelsea và Man City là những đội bóng giàu tham vọng. Nhiều năm qua, cả hai đã phát triển chiến lược mang tính bền vững, chú trọng công tác đào tạo trẻ. Để xây dựng học viện, trong khi The Blues đã đầu tư 100 triệu bảng cùng khoản ngân sách 8 triệu/năm thì Man City cũng đã chi ra 200 triệu bảng và 12 triệu/năm để duy trì hoạt động. Với cái nhìn lạc quan, lãnh đạo của hai CLB đều tự tin với kế hoạch, rằng những cầu thủ tài năng sẽ được cho ra lò mỗi năm và tích hợp vào đội hình chính.

Cho đến nay, không ít cầu thủ đã tốt nghiệp từ hai học viện trên. Ngặt một nỗi, thật khó để họ có cơ hội tham gia cùng đội ngũ ưu tú. 15 năm trở lại đây CĐV Chelsea vẫn chờ đợi để nhìn thấy một cầu thủ “cây nhà lá vườn” trong đội một, kể từ trường hợp của John Terry. Thực tế này thực sự gây ngạc nhiên bởi đội trẻ The Blues đã giành 4/6 FA Youth Cup trở lại đây, bao gồm chiến thắng 5-2 trước Man City ở chung kết năm ngoái. Tại Etihad, Kelechi Iheanacho là sản phẩm duy nhất của học viện đào tạo trẻ “đột nhập” vào nhóm cao cấp của Pellegrini.

Rõ ràng những nhà hoạch định chính sách của hai đội bóng đều cảm thấy bối rối để tìm lối thoát cho việc này. Với các HLV, họ ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Khi luôn phải đảm bảo một đội ngũ chất lượng (và kinh nghiệm) nhất để cạnh tranh danh hiệu, niềm tin cho lứa trẻ thực sự là điều xa xỉ. Để tạm thời giải quyết việc ứ đọng tài năng, Chelsea gửi 28 cầu thủ thuộc học viện của mình đến các nơi khác theo dạng cho mượn, còn Man City cũng có tới 22 người lên đường “du học”.


KHÔNG CÓ GIẢI PHÁP

Tại trận gặp Chelsea đêm qua, Pellegrini đã giữ lời khi sử dụng một số nhân tố trẻ. Tuy nhiên, sự kiện này không đồng nghĩa với việc, thời của “cây nhà lá vườn” đã đến. Đây chỉ đơn thuần là cách để HLV người Chile phản đối cách sắp lịch của FA, khi trận đấu với Chelsea chỉ diễn ra 76 giờ trước chuyến hành quân của Man City tới Kiev, sau đó là 2 trận liên tiếp gặp Liverpool tại Anfield.

Tương tự là ở Tây London. Trong mùa giải này, Loftus-Cheek và Bertrand Traore đã xuất hiện vài lần (thậm chí đã ghi bàn) nhưng thường là những thời điểm không mấy quan trọng hoặc đội bóng gặp khó khăn về nhân sự. Mặc dù Hiddink thường tuyên bố sẵn sàng tin tưởng cầu thủ trẻ, song nếu được lựa chọn, dĩ nhiên đội hình xuất phát phải bao gồm Costa, Fabregas, Oscar hay Mikel. Tại Stamford Bridge đêm qua là một ví dụ. FA Cup là đấu trường có thể cung cấp danh hiệu và không cho phép HLV người Hà Lan có thể mạo hiểm.

Trong tầm nhìn dài hạn, đầu tư cho lứa trẻ là bước đi đúng đắn khi sắp tới, thị trường ngày càng bị thu hẹp và chịu sự cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên, cả Chelsea và Man City phải sớm tìm ra giải pháp tiếp theo cho các nhóm tuổi từ 18 đến 23, thay vì lãng phí như hiện tại.

Những hiện tượng hiếm
Tại Chelsea, hiện hai cầu thủ học viện là Loftus-Cheek và Traore đã có 483 phút ra sân mùa này. Tiền vệ Loftus-Cheek ra sân 9 lần trên mọi đấu trường với 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Trong khi đó tiền đạo trẻ Bertrand Traore đã có 2 pha lập công sau 6 trận. Ở Man City, Iheanacho có 629 phút ra sân. Chân sút 19 tuổi trở thành phát hiện mới của Man City với 9 bàn thắng sau 21 lần ra sân trên mọi đấu trường. Tổng số phút 3 cầu thủ này đã chơi là 1.112 phút, nhưng 60% trong số đó là ở các mặt trận cúp.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

  • Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024 Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024

    Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954), 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 ). Sở VH-TT&DL phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x