Phút 71, Bryan Mbeumo bị Nathan Collins phía Brentford phạm lỗi trong vòng cấm ở một tình huống mà tiền đạo người Cameroon có cơ hội ghi bàn sau đường căng ngang thuận lợi của Diogo Dalot bên cánh phải.
VAR đã vào cuộc để kiểm tra kỹ pha bóng, và quyết định được đưa ra với quả 11 mét cho MU cùng thẻ vàng cho Collins. Như thường lệ, Fernandes là người bước lên chấm phạt đền, đứng trước cơ hội ngàn vàng gỡ hòa 2-2 cho MU.
Thế nhưng, bi kịch đã xảy ra khi cú đá chìm vào góc phải cầu môn Brentford quá nhẹ, và thủ thành Caoimhin Kelleher đổ người chính xác cản phá thành công. Trên các khán đài sân Gtech Community, những cổ động viên của Brentford reo hò sung sướng, còn Fernandes chỉ biết cúi đầu xấu hổ.
Ở Ngoại hạng Anh mùa này, Fernandes từng ghi bàn quyết định trên chấm penalty giúp MU thắng nghẹt thở Burnley 3-2 tại vòng 3 hôm 30/8. Tuy nhiên, lần này tuyển thủ Bồ Đào Nha đã trở thành tội đồ. Và nếu MU thất bại trước Brentford, cái tên Fernandes chắc chắn sẽ được nhắc đến rất nhiều trên khắp các mặt báo sau trận.
Rõ ràng, ranh giữa người hùng và tội đồ là quá mong manh.