Amorim phải cảnh giác cao độ với chuyến làm khách tới Brentford. Nếu vị HLV người Bồ Đào Nha chưa tìm hiểu kỹ đối thủ thì xin nhắc lại rằng Brentford từng vùi dập MU tới 4-0 vào tháng 8/2022, trong trận đấu thứ hai của Erik ten Hag tại đội bóng áo đỏ. Khi đó Ten Hag vì quá sốc với sự kém cỏi của MU đã bắt các học trò chạy hết 13,8 km như một hình phạt.
Nhưng rồi Ten Hag vẫn bất lực trước các đội bóng tầm trung. Vị HLV người Hà Lan bị sa thải sau trận thua West Ham vào tháng 10/2024. Tính ra Ten Hag đã thất bại trong cả 3 lần hành quân đến sào huyệt của West Ham. Một trong những lý do cốt yếu dẫn đến triều đại sụp đổ của Ten Hag là thành tích kém cỏi trước các đối thủ ở giữa bảng xếp hạng. Những đối thủ không mạnh cũng không yếu.
Và Amorim đang có dấu hiệu dẫm vào vết xe đổ này. Đội bóng của ông hành quân tới Brentford vào tối nay với sự tự tin cao độ từ chiến thắng trước đối thủ lớn Chelsea (2-1) vòng trước. Song đừng ngạc nhiên nếu Brentford gây nhiều khó khăn cho MU hơn cả Chelsea. Vì hễ gặp đối thủ ngang cơ là MU... không biết đá kiểu gì.
Giờ thử nhìn vào thành tích của Amorim tại Premier League. Vị HLV người Bồ Đào Nha kiếm được tổng cộng 34 điểm sau 32 trận tại hạng đấu cao nhất nước Anh. Chia 32 trận này thành 3 hạng đối thủ từ mạnh đến trung bình và yếu sẽ có kết quả ngạc nhiên.
Khi đối đầu nhóm 4 ông lớn Liverpool, Man City, Arsenal, Chelsea, Amorim kiếm được 9 điểm sau 9 trận. Thành tích đó không ấn tượng nhưng cũng không phải thảm họa. Amorim rõ ràng biết cách kiếm điểm từ các đối thủ mạnh nhất giải đấu, bằng lối chơi “cửa dưới” biết người biết ta.
Khi đối đầu các đối thủ yếu, ở đây là các đội mới thăng hạng, MU kiếm được 13 điểm sau 5 trận. Thành tích này là khả quan với một đội bóng còn nhiều vấn đề như MU. Ít ra, các học trò của Amorim biết cách bắt nạt kẻ yếu.
Con số bất ngờ ở đây là: 12 điểm còn lại của Amorim có được sau 18 trận đối đầu các đối thủ trung bình bao gồm Aston Villa, Brentford, Brighton, Bournemouth, Crystal Palace, Everton, Fulham, Newcastle, Nottingham Forest, Tottenham, West Ham và Wolves. Đáng buồn ở chỗ trong 18 trận này có tới 7 trận thua ngay tại Old Trafford. Tệ hơn nếu tính trên mọi đấu trường, MU của Amorim chỉ thắng được 3 trong 21 lần chạm trán các đối thủ vừa nêu.
Tóm lại, MU chơi rất tệ trước các đội bóng tầm trung của giải đấu, những đối thủ không mạnh hơn hay yếu hơn họ quá nhiều. Họ biết đá “cửa trên”, biết đá “cửa dưới" nhưng không biết đá thế nào trước các đối thủ ngang tầm.
Đấy là biểu hiện của một đội bóng không xây dựng được lối chơi cốt lõi. Đàn áp kẻ yếu bao giờ cũng dễ, chơi phòng ngự chặt phản công nhanh trước các đối thủ lớn cũng không cần nhiều chất liệu ngoài lòng dũng cảm và khả năng phòng ngự.
Còn trước các đối thủ ngang hàng thì cần nhiều hơn sự uyển chuyển của lối chơi, linh hoạt của chiến thuật và ứng biến của HLV trưởng. Tất cả những yếu tố đó MU đều không có hoặc có rất ít.
Thế nên mệt nhất cho MU là gặp những đối thủ không mạnh không yếu như Brentford. Chứ gặp Chelsea, Arsenal, Liverpool, Man City thì Amorim lại đỡ đau đầu.