
Chelsea xác nhận chia tay Enzo Maresca vào ngày đầu năm mới, kết thúc 18 tháng dẫn dắt CLB với thành tích hai danh hiệu mùa trước gồm Conference League và Club World Cup, đồng thời đưa đội trở lại Champions League với vị trí trong top 4 Premier League. Quyết định được đưa ra sau những kết quả đáng thất vọng và căng thẳng ngày càng tăng trong nội bộ CLB.
Maresca từng hé lộ mối quan hệ căng thẳng với ban lãnh đạo Chelsea sau thất bại 1-2 tại Champions League trước Atalanta, khi ông mô tả 48 giờ sau trận đấu là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong sự nghiệp tại Stamford Bridge vì cảm thấy thiếu sự ủng hộ. Tuy nhiên, trận hòa 2-2 trên sân nhà trước Bournemouth dường như là giọt nước tràn ly, với phản ứng giận dữ từ người hâm mộ và việc Maresca không thực hiện nhiệm vụ truyền thông sau trận.
Đáng chú ý, ông được đồn đoán là một trong những ứng viên kế nhiệm Pep Guardiola tại Man City. Tuy nhiên, người hâm mộ lại hướng sang một kịch bản khác và...dễ hơn rất nhiều. Nhiều CĐV MU cho rằng Maresca có thể sớm cập bến Old Trafford nhờ mối quan hệ thân thiết với Jason Wilcox - Giám đốc Kỹ thuật hiện tại của MU.

Trong quá khứ, Wilcox và Maresca từng làm việc cùng nhau tại Man City. Vào thời điểm đó, Wilcox giữ vai trò Giám đốc học viện còn Maresca dẫn dắt đội trẻ.
Wilcox rời Man City để sang Southampton, trước khi được bổ nhiệm vào bộ máy điều hành của MU năm 2024. Trên mạng xã hội, nhiều fan MU tin rằng việc Maresca vừa rời Chelsea sẽ làm tăng sức ép lên HLV Ruben Amorim.
Vào thời điểm này, Amorim vẫn bị nghi ngờ về khả năng đưa MU trở lại vị thế đỉnh cao. Dù mùa này có dấu hiệu cải thiện, MU vẫn bị đánh giá là tụt lại phía sau các đối thủ lớn do quá nhiều lần đánh rời các điểm số còn Amorim thì bị cho là thiếu linh hoạt.
Trong bối cảnh đó, việc Maresca bất ngờ trở thành HLV tự do càng khiến dư luận tin rằng Old Trafford có thể là điểm đến tiếp theo nếu Amorim không thể giúp MU ổn định hơn ở thời gian tới.





















