
Ngay sau khi Enzo Maresca trở thành huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh chia tay CLB đúng ngày đầu năm mới, Chelsea lập tức hướng sự chú ý sang Bồ Đào Nha với hy vọng đưa Francesco Farioli về Stamford Bridge để giải quyết cuộc khủng hoảng.
Tuy nhiên, kế hoạch này của Chelsea không thành công. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Francesco Farioli không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào để trở thành tân thuyền trưởng của Chelsea.
Dù trước đó báo chí Anh loan tin rầm rộ về việc Chelsea sẵn sàng chi trả khoản phí đền bù hợp đồng lên tới 13 triệu bảng để giải phóng ông khỏi Porto, nhưng thái độ của chiến lược gia người Ý cho thấy, tiền không phải là tất cả.

Thay vì bị hấp dẫn bởi hào quang và mức đãi ngộ khủng tại Ngoại hạng Anh, Farioli đã chọn ở lại. Ông dập tắt mọi đồn đoán bằng một thông điệp đanh thép gửi trực tiếp đến người hâm mộ Porto: "Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau".
Động thái này cho thấy Farioli không hề có ý định bỏ dở dự án tại Bồ Đào Nha để mạo hiểm đến với đội bóng đang thiếu sự ổn định ở vị trí HLV. Như mới đây, Maresca vừa phải ra đi trong cay đắng vì những mâu thuẫn về quyền kiểm soát đội hình.
Với việc mục tiêu số một đã ngoảnh mặt, The Blues hiện phải chuyển hướng sang Liam Rosenior, huấn luyện viên trưởng của Strasbourg, người đang được xem là ứng cử viên khả dĩ nhất lúc này. Ngoài ra, Chelsea có thể tính toán đến việc mời Xavi nếu lại thất bại trong việc đưa Rosenior từ "CLB anh em" đến với London.























