Bóng Đá Plus trên MXH

Sa thải HLV Enzo Maresca là sai lầm của Chelsea 

Dũng Phan Madridista
01 giờ trước
Đã có một giai đoạn khi nói về Chelsea là nói về một CLB khủng hoảng và vị trí quen thuộc luôn là nửa dưới của Bảng xếp hạng. Rồi HLV Enzo Maresca đến, đem tôn nghiêm về lại Stamford Bridge, đem những danh hiệu lớn về lại Chelsea như dưới thời chủ tịch Roman Abramovich. Nhưng giờ đây, chỉ sau vài trận khó khăn, họ đã sa thải ông.

HLV Enzo Maresca đã công khai đặt dấu hỏi về mức độ ủng hộ mà ông đang nhận được tại Chelsea, khi chiến lược gia này nói rằng 48 giờ trước trận là “quãng thời gian tồi tệ nhất” kể từ khi ông đặt chân đến Stamford Bridge. Một câu nói mà người không hiểu bóng đá cũng hiểu hàm ý là gì. Sự ức chế của HLV người Italia là có cơ sở nếu như nhìn về những gì mà người đồng nghiệp Ruben Amorim tại Manchester United nhận được từ phía Sir Jim Ratcliffe. Nếu so với Amorim với bảng thành tích HLV có tỷ lệ chiến thắng thấp nhất trong 13 năm qua, thì Maresca xứng đáng nhận thêm gấp đôi sự kiên nhẫn.

Trường hợp nếu bỏ qua Amorim và so sánh với các đời tiền nhiệm trước Enzo Maresca thì chuyện càng đáng nói hơn nữa. Khi doanh nhân người Mỹ Todd Boehly nắm quyền kiểm soát Chelsea vào năm 2022, tỷ phú này đã nhanh chóng bơm vào thị trường chuyển nhượng 1 tỷ bảng để “thay máu” toàn bộ những di sản của Abramovich tại, với các bản hợp đồng bom tấn như Mykhailo Mudryk, Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Nicolas Jackson … Tuy nhiên tiền bạc không mua được thành tích, và chỉ 1 năm sau khi tiếp quản Chelsea. Giới chủ Mỹ được một phen bẽ mặt khi Chelsea chỉ có trung bình 1 điểm sau 39 trận đấu trong năm 2023.

Các bom tấn thể hiện kém cỏi, bị bán tống bán tháo, và sau 3 năm chỉ còn sót lại Enzo Fernandez và Moises Caicedo trong đội hình chính. Điều đó cho thấy vai trò của HLV trong việc phát triển phong độ và chất lượng thi đấu của các bản hợp đồng mới là yếu tố quyết định cho thành công. Hãy nhìn Marc Cucurella từ sản phẩm hài hước dưới thời những Mario Pochecttino, Graham Potter,… đến vị trí của “người bỏ túi” Lamine Yamal là một sự khác biệt. Chất lượng cầu thủ của Chelsea rất cao, nhưng phát huy được cái cao đó chỉ có Enzo Maresca.

Song, Chelsea giờ lại sa thải Maresca để chấm dứt khủng hoảng. Tiền bạc của Todd Boehly thì không thiếu, nhưng một HLV phù hợp với Chelsea thì Todd Boehly thiếu. Bóng đá hiện đại đã thay đổi rất nhiều suốt 2 thập kỷ qua. Khi mà vai trò của HLV càng ngày càng cao, chiến thuật trở thành lẽ tồn tại, sự hiện diện của các cầu thủ (dù có thể không có kỹ năng đi bóng), lại là đảm bảo cho thành công của HLV (người cần chuyền bóng đúng vị trí).

Bóng đá bây giờ tiến hóa như... cờ vua. Tuy nhiên, các giới chủ vẫn giữ một thói quen cũ “cờ bí dí tốt”, tức là vung tiền mua cầu thủ hoặc sa thải các HLV khi đội bóng khủng hoảng. Vế trước thì vẫn đúng, túi tiền của các chủ tịch được sinh ra cho việc này. Còn vế thứ hai thì đang sai dần nếu vẫn giữ thói quen cũ. 

Todd Boehly không hiểu, và ông đã “hạ sát” một người mà quên việc xem lại băng ghi hình của Chelsea trước khi Enzo Maresca đến!

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay