Chelsea có dám hy vọng về một “triều đại Conte"?

Kinh Thi Kinh Thi
13:51 ngày 07-04-2017
Duy nhất chỉ Tottenham còn chút hy vọng đeo bám Chelsea từ nay đến khi Premier League 2016/17 hạ màn.
Chelsea có dám hy vọng về một “triều đại Conte"?
Nhưng Tottenham khác hẳn Man United, Arsenal, Man City, Liverpool ở chỗ: đấy chưa bao giờ là đội bóng lớn đích thực - mẫu đội bóng có thể làm cả thế giới sững sờ bằng cú nước rút hoành tráng, ngoạn mục, để đảo ngược thứ tự hiện thời ở Premier League. Người ta chỉ có thể chờ xem một đoạn kết đầy kịch tính nếu vị trí số 2 trước 8 vòng cuối thuộc về một trong 4 đội còn lại, thay vì Tottenham. Đấy là thực tế, dù vẫn biết bóng đá có thể sản sinh ra những phép lạ.

Vậy nên, vấn đề đặt ra với Chelsea hiện thời không phải là nên làm gì để giữ vững ngôi đầu bảng từ nay đến cuối mùa bóng. Họ cần làm gì sau khi đã chính thức trở lại ngôi vô địch Premier League?

Jose Mourinho là HLV gần nhất từng đưa Chelsea lên ngôi vô địch Premier League (năm 2015). Ông bị sa thải ngay giữa mùa bóng kế tiếp. Trước đó là Carlo Ancelotti. Ông cũng bị sa thải, chỉ vài giờ sau khi kết thúc mùa bóng thứ hai (ngay sau mùa bóng vô địch). Nếu tính cả Champions League hoặc Europa League, chúng ta lại thấy điều tương tự đối với các HLV Roberto Di Matteo hoặc Rafael Benitez. Liệu Antonio Conte có bước vào vết xe đổ của những người tiền nhiệm?

Trừ Alex Ferguson vốn là trường hợp đặc biệt, là duy nhất, chỉ có một HLV khác từng bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Premier League. Đó là Mourinho trong thời kỳ đầu dẫn dắt Chelsea, với các danh hiệu trong 2 mùa bóng liên tiếp 2004/05 và 2005/06. Đấy là giai đoạn rực rỡ đối với cá nhân Mourinho. 

Nhưng bản thân ông cũng ra đi, không lâu sau đó. Chelsea dưới thời Abramovich chưa bao giờ có một HLV ổn định. Đấy là lý do vì sao họ không thể có hẳn một kỷ nguyên thành công, dù khi bàn về kỷ nguyên thì chúng ta cũng không nhất thiết cứ phải so sánh với sự thống trị gần như tuyệt đối của M.U. Conte liệu có thể dẫn dắt Chelsea một cách ổn định?


Claudio Ranieri là HLV “ổn định” gần đây nhất. Ông dẫn dắt Chelsea trong suốt 4 năm (2000-2004) và... không kiếm được danh hiệu gì. Tỷ phú Roman Abramovich xuất hiện vào năm 2003. Chỉ sau mùa bóng đầu tiên, ông chủ người Nga đã lập tức thay HLV - dù danh hiệu á quân Premier League 2004 mà Ranieri đem về chính là danh hiệu cao nhất trong nửa thế kỷ Chelsea có thể vươn đến ở đấu trường VĐQG. 

Từ đó đến nay, ghế HLV trưởng Chelsea mãi bất ổn. Tùy từng thời điểm, Chelsea đã thành công hoặc thất bại, nhưng chẳng bao giờ đội này có hy vọng thống trị như một “triều đại” trên quê hương bóng đá. Không khó chỉ ra nguyên nhân đầu tiên.

Abramovich, hoặc những “cánh tay phải” nào đấy, có muốn, có cần, hoặc có dám mơ đến một kỷ nguyên thống trị? Đấy là câu hỏi khó. Nếu câu trả lời là “có”, thì phần tiếp theo, làm sao để đạt đến đẳng cấp “thống trị” ấy càng khó gấp bội. Có khi là khó hơn cả câu chuyện bản thân Abramovich làm sao để trở thành tỷ phú. 

Làm được việc khó mới tài, mới sướng, mới đáng lưu danh sử sách. Chứ sa thải HLV và bỏ tiền đền bù hợp đồng thì lại quá dễ. Trong nhiều trường hợp, có khi còn bị chê cười, như kiểu “nhà giàu chơi ngông” chả có chỗ nào đáng phục.

Conte đến từ Squadra Azzurri và ông từng dẫn dắt Juventus trước khi cầm quân ở Azzurri. Tại Juventus, Conte đã vô địch Serie A 3 lần liên tiếp. Vậy nên, có thể cho rằng Conte chưa bao giờ dẫn dắt một CLB mà không lên ngôi VĐQG, suốt từ mùa bóng 2011/12 đến nay. Đã thấy bóng dáng của ứng cử viên có thể thiết lập một “triều đại” rồi, Abramovich giờ sẽ... làm gì? Hay là trước sau, một tỷ phú Nga vẫn chỉ là... tỷ phú Nga?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
  • Luke Shaw tố Mourinho cướp bữa trưa Luke Shaw tố Mourinho cướp bữa trưa

    Hậu vệ trái Luke Shaw của M.U vừa tiết lộ việc HLV Jose Mourinho đã nhiều lần không cho anh ăn bữa trưa.

  • Coutinho san bằng kỷ lục của Juninho Paulista Coutinho san bằng kỷ lục của Juninho Paulista

    Liverpool vừa trải qua trận hòa 2-2 đáng thất vọng trước Bournemouth, nhưng đối với tiền vệ Philippe Coutinho thì đêm Anfield vừa qua vẫn là một kỷ niệm đẹp với anh.

  • Người hùng thầm lặng Azpilicueta Người hùng thầm lặng Azpilicueta

    Không nổi bật trên màn ảnh truyền hình, cũng không phải mẫu trụ cột mà báo giới ưa chuộng, dễ hiểu khi Cesar Azpilicueta không nổi đình nổi đám. Kỳ thực, anh là người hùng thầm lặng, luôn có đóng góp rất quan trọng cho Chelsea.

  • Liverpool sợ cá bé hơn cá to Liverpool sợ cá bé hơn cá to

    Trong khi các đội bóng khác thở phào vì không còn phải đối đầu với các đối thủ mạnh, thì Liverpool ngược lại. Phần lịch thi đấu không còn tên những đối thủ lớn mới là điều họ ngại nhất. Trận hòa 2-2 trước Bournemouth thêm một lần khẳng định điều này.

  • Ảnh chế: Giá mà Ranieri bị sa thải từ sớm... Ảnh chế: Giá mà Ranieri bị sa thải từ sớm...

    Chứng kiến chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của Leicester tại Ngoại hạng Anh, có lẽ ông chủ người Thái của CLB này đã ước giá mà sa thải Ranieri từ sớm.

  • Chelsea chỉ còn cách ngai vàng 6 chiến thắng Chelsea chỉ còn cách ngai vàng 6 chiến thắng

    “Đó là màn trình diễn của nhà vô địch”, cây bút Henry Winter của The Times nhận xét như thế về thắng lợi của Chelsea trước Man City. Quả thật, The Blues luôn đứng dậy mạnh mẽ ngay sau mỗi lần vấp ngã, yếu tố giúp họ khác biệt hoàn toàn với các ứng viên còn lại. Bây giờ, Antonio Conte và các học trò chỉ còn cách chức vô địch 6 chiến thắng nữa.

  • Liverpool bị cấm chuyển nhượng cầu thủ trẻ 2 năm Liverpool bị cấm chuyển nhượng cầu thủ trẻ 2 năm

    FA đã phạt Liverpool 100.000 bảng và cấm chuyển nhượng cầu thủ trẻ ở nước Anh trong vòng 2 năm vì vi phạm luật.

  • Pep tự làm khó vì thử nghiệm quá nhiều ở Man City Pep tự làm khó vì thử nghiệm quá nhiều ở Man City

    Để thua Chelsea 1-2, Man City tiếp tục gây thất vọng nặng nề. Cá nhân HLV Pep Guardiola đang trải qua một mùa giải thất bại. Những gì diễn ra trên sân Stamford Bridge rạng sáng qua càng cho thấy Guardiola đã tự làm khó mình ở Man City với việc thử nghiệm quá nhiều, thay đổi quá lắm.

  • Carrick ở lại M.U thêm 1 năm Carrick ở lại M.U thêm 1 năm

    Những cố gắng không mệt mỏi của Michael Carrick đã được Man United đền đáp, bằng lời đề nghị gia hạn hợp đồng. Các bên hiện đang tiến hành thảo luận để tiền vệ lão tướng 35 tuổi này ở lại sân Old Trafford thêm một năm nữa.

  • Lingard gia hạn với M.U, nhận lương khủng Lingard gia hạn với M.U, nhận lương khủng

    Jesse Lingard đã ký hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với M.U, nhận mức lương 100.000 bảng/tuần.

  • Costa không lo bị phạt vì đạp vào người Kompany Costa không lo bị phạt vì đạp vào người Kompany

    Tiền đạo Diego Costa của Chelsea sẽ không bị treo giò 3 trận vì đá vào người trung vệ Vincent Kompany bên phía Man City. Lý do là bởi trọng tài Mike Dean quan sát rất rõ tình huống trên nhưng quyết định bỏ qua cho cầu thủ này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x