Chelsea & cuộc chiến sau hậu trường của Conte

VỊNH SAN
07:08 ngày 11-10-2016
"Không có gì đâu, chúng tôi chỉ nói chuyện…", Antonio Conte trả lời như thế khi báo chí hỏi ông về việc ông chủ Roman Abramovich thường xuyên xuống sân tập của Chelsea những ngày gần đây. Thì tất nhiên là gặp nhau để nói chuyện rồi, mà cụ thể là... chuyện gì?
Chelsea & cuộc chiến sau hậu trường của Conte

Vị chủ tịch Aurelio De Laurentiis của Napoli không phải là một người kiệm lời. Nhưng nhờ có những người không thích giữ bí mật và động đâu cũng nói ấy, ta biết thêm những chuyện mà chỉ có người trong cuộc mới biết. Mới đây, De Laurentiis khẳng định lời đề nghị cuối cùng mà Chelsea gửi đến cho trung vệ Kalidou Koulibaly có giá 58 triệu bảng. Đấy là một con số khủng khiếp, sẽ biến Koulibaly trở thành trung vệ đắt giá nhất qua mọi thời đại.

Vậy mà Napoli vẫn không bán. Đấy là khi Chelsea đã thất bại trong việc lôi kéo Leonardo Bonucci. Và vì thời gian quá gấp rút, họ đành... mua đại David Luiz, một bản hợp đồng mà vừa công bố là người ta đã biết ngay là hỏng.

Vậy tại sao Napoli lại không bán Koulibaly, như Everton đã từng từ chối bán John Stones, như AC Milan từng từ chối bán Alessio Romagnoli? Vấn đề rất có thể là... ghét cái thái độ. FIFA vẫn luôn nhấn mạnh là bóng đá không dính đến chính trị, nhưng liệu có thể tách bạch hai chuyện hay không? Rất khó. Những mùa chuyển nhượng gần đây Chelsea luôn rất khổ sở trong việc kiếm người, việc ấy có liên quan gì đến chuyện ông chủ của họ là người Nga?

Chính quốc tịch của Abramovich là vấn đề?

Những bản hợp đồng mới của Chelsea mùa này, ngoại trừ N’Golo Kante, đều hỏng cả. Luiz chỉ là một ví dụ. Chelsea muốn mua một trung phong đẳng cấp thế giới, vậy mà chỉ có thể rước về Michy Batshuayi, một chân sút chỉ ở dạng tiềm năng của Bỉ. Rốt cục những cầu thủ mà Conte dùng mùa này đều là những cựu binh.

Nếu như vấn đề không phải vì cái quốc tịch của Abramovich thì đấy là vì khả năng thương thuyết của bộ sậu Chelsea gặp vấn đề. Họ nói năng thế nào để đối tác cảm thấy khó chịu và kết quả là họ nói “không” thẳng thừng dù Chelsea trả rất nhiều tiền.

Tờ Telegraph mới đây đăng tin Abramovich đã chuẩn bị sẵn sàng 60 triệu bảng để chồng cho Juve, hòng mang Bonucci về. Sở dĩ phải nói cho Conte biết vì chính Conte sẽ dùng mối quan hệ ngày trước với Juventus mà đứng ra thương thảo. Trong khi đó, tờ Express đưa một tin động trời hơn: Conte muốn Abramovich phải sa thải hai nhân vật trong BLĐ từ trước khi ông nhận lời đến Stamford Bridge.

Conte đang gắng sức thuyết phục Abramovich chia tay Emanalo & Granovskaia
Conte đang gắng sức thuyết phục Abramovich chia tay Emanalo & Granovskaia

Người thứ nhất là giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo. Người thứ hai là cánh tay phải của Abramovich trong làm ăn, nhưng năng lực quản lý đội bóng có hạn: Marina Granovskaia. Nữ doanh nhân này đứng sau những vụ chuyển nhượng của Radamel Falcao, Pedro và Baba Rahman. Cả 3 cầu thủ này là những thương vụ thất bại. Trong khi đó, Emenalo đã gây biết bao tranh luận, trong đó có việc ông lên báo chỉ trích Jose Mourinho ngay trong giai đoạn khủng hoảng của Chelsea mùa trước.

Conte muốn Abramovich phải mạnh tay với hai nhân vật có tiếng nói quyết định đến vấn đề nhân sự của đội bóng. Ông cũng đồng thời tiến cử sếp cũ của AS Roma là Walter Sabatini lên thay. Giai đoạn hưu chiến của các CLB là lúc mà Conte tiến hành cuộc chiến của riêng mình. Ông biết là nếu không thể thắng hai nhân vật ấy, trước sau gì mình cũng sẽ bị sa thải, không cách này cũng cách khác. Sau nhiều năm sa thải HLV, Abramovich có lẽ cũng lờ mờ nhận ra vấn đề không chỉ nằm ở vai trò của người cầm quân. Và thành bại của Chelsea dưới thời Conte có thể nói phụ thuộc không ít vào khoảng thời gian im ắng, nhưng cực kỳ quan trọng này.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x