Chelsea, miền đất dữ với mọi chiến lược gia

Hà Trang
18:22 ngày 06-01-2018
Antonio Conte vẫn đang "say đòn" trong cuộc khẩu chiến cùng Jose Mourinho nhưng 2 người này rất có thể sẽ trở thành cặp bạn thân trong tương lai với cùng tư cách... cựu HLV Chelsea.
Chelsea, miền đất dữ với mọi chiến lược gia
Tâm điểm chiến trường Ngoại hạng Anh những ngày qua không phải là cuộc đấu chuyên môn giữa Man City và M.U. Nó nằm ở phòng họp báo và giữa những người còn chẳng gặp nhau: Conte và Mouirnho.

Mourinho khơi mào, Conte đáp trả, Mourinho cố “hòa giải” theo cách mỉa mai của mình và chắc chắn làm cuộc khẩu chiến này kéo dài thêm nhiều tuần nữa. Họ đang cãi vã vì những điều rất “trẻ con”, từ cách ăn mừng của nhau, chuyện riêng trong nội bộ mỗi bên đến tận scandal dàn xếp tỷ số trong quá khứ xa lơ xa lắc mà thậm chí đã được chứng minh trong sạch.

Câu hỏi đặt ra là liệu có ai cảm thấy Conte đang trở thành “bản sao” của Mourinho, từ số phận đến cả tính cách? Hai con người này vốn đã khá tương đồng nhưng không thể đi cùng một con đường giống nhau đến thế nếu không có chung cái tên Chelsea.

Chelsea là mẫu số chung của Conte và Mourinho. Từ Chelsea mà họ thành công và cũng từ Chelsea mà họ... xấu tính đi. Trên thực tế, Mourinho chỉ là cái cớ để Conte giải tỏa những bức xúc tích tụ của mình.

Conte và Mourinho đang ghét cay ghét đắng nhau
Conte và Mourinho đang ghét cay ghét đắng nhau

Conte đang gặp đủ thứ chuyện rắc rối ở Chelsea. Kể từ mùa bóng thứ 2, Stamford Bridge đã không còn ngọt ngào như thiên đường với ông thầy người Italia. Vậy mới có chuyện xuất hiện tin đồn Conte sắp bị sa thải ngay ở đầu mùa giải mà Chelsea là nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh.

Giống như Mourinho và nhiều HLV trước nữa của The Blues, Conte cũng gặp rắc rối với BLĐ Chelsea. Conte không tìm được tiếng nói chung với giới thượng tầng về vấn đề nhân sự, chuyển nhượng, đôi khi là cả cách điều hành đội bóng.

Đấy là câu chuyện chung của cả 8 đời HLV trong triều đại Roman Abramovich (không tính những người tạm quyền hay dẫn dắt thời vụ như Guus Hiddink). Cơ chế dưới thời tài phiệt người Nga là HLV chỉ chịu trách nhiệm về chuyên môn, tức là từ sân tập ra tới sân đấu, còn nhân sự, chuyển nhượng và những vấn đề khác thì không có tiếng nói cuối cùng.

Conte không có nhiều đặc quyền và giống với quan hệ ông chủ - nhân viên khi đứng trước Abramovich. Sự phân hóa sâu sắc này làm tôn vinh tính độc tôn của Abramovich, đồng thời khiến những HLV cảm thấy bị lép vế hoàn toàn.

Khoảng cách giữa Conte và Abramovich giờ là quá xa
Khoảng cách giữa Conte và Abramovich giờ là quá xa

Trên thực tế, mỗi HLV trước khi đến Chelsea đều phải trải qua những buổi phỏng vấn gắt gao. Conte hay những người trước đó phải trình bày được lộ trình phát triển đủ sức thuyết phục BLĐ Chelsea. Nhưng kể cả khi bản kế hoạch đó được chấp nhận, không có nghĩa là giới chủ Chelsea sẽ làm theo hay HLV là trung tâm của vũ trụ.

Tương lai Conte vì thế cũng mong manh và bất định như Mourinho ngày nào, dù cả hai là những HLV rất thành công về mặt danh hiệu. Conte từng rất lạc quan, thích đùa giỡn trong những ngày đầu nhưng giờ vẻ u ám bao trùm khuôn mặt ông. Người đàn ông này trở nên cau có, dễ kích động và thường xuyên phản ứng trước những lời đả kích như cơm bữa tại nước Anh.

Mourinho chỉ là người xuất hiện đúng lúc để Conte giải tỏa. Họ đang dần trở nên giống nhau nhiều hơn là mình nghĩ, nhờ có Chelsea. Cho đến ngày cầm trát sa thải trên tay, hẳn Conte sẽ còn ngạc nhiên nhiều khi nhận ra sự thay đổi của mình.

Còn cái ngày định mệnh đó có lẽ cũng không xa. Abramovich không thích nhìn quá lâu một khuôn mặt của bất kỳ gã HLV nào, đặc biệt là những kẻ dám công khai chống đối ông như Conte. Ngoại trừ Mourinho trong nhiệm kỳ đầu, không HLV nào trụ được quá 3 mùa dưới tay tài phiệt người Nga, thời gian của Conte chắc cũng không còn nhiều.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x