Chelsea & Mourinho: Sự thực dụng và kẻ thù của bóng đá cống hiến

Quang Hoà Quang Hoà
07:42 ngày 13-08-2015
Nói đến Chelsea của HLV Mourinho, người ta nghĩ ngay đến một tập thể lỳ lợm, đề cao phòng ngự, không cần đá cống hiến nhưng vẫn gặt hái được thành công. Vậy The Blues và HLV Mourinho có phải là kẻ thù của bóng đá cống hiến?
Chelsea & Mourinho: Sự thực dụng và kẻ thù của bóng đá cống hiến

Với người xem, chiến thắng là chưa đủ

Dưới góc nhìn của những người xem yêu bóng đá đẹp, một đội bóng giành chiến thắng khi chỉ tung ra được 5 cú dứt điểm cùng thời lượng kiểm soát bóng 30 % chưa đủ mang đến sự hài lòng. Với họ, đội bóng tung ra 15 cú dứt điểm cùng thời lượng kiểm soát bóng 70% có thể bại trận thật, nhưng lại là bên xứng đáng giành chiến thắng hơn.

Nếu căn cứ vào tiêu chí trên, ngày nay người ta có thể dễ dàng tìm ra kẻ thắng người thua đích thực trong lòng người hâm mộ. Đơn giản, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hay một cú nhấp chuột đơn giản, mọi chỉ số thống kê về các trận đấu đều nhanh chóng được cập nhật.

Chelsea, Mourinho là căn bệnh ung thư của bóng đá “sexy”?

Câu trả lời là đúng, bởi tôn chỉ của HLV Mourinho là muốn thành công thì đội bóng của ông trước hết phải không được thua. Triết lý của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã phát huy hiệu quả thấy rõ ngay khi ông mới được mời về dẫn dắt The Blues vào năm 2004. Hồi ấy, Chelsea với hàng loạt chuyên gia phòng ngự như Petr Cech, John Terry, Ricardo Carvalho, William Gallas, hay Claude Makelele được đánh giá rất cao ở sự chắc chắn bên phần sân nhà.

Nhờ sự xuất sắc của họ, Chelsea đã liên tiếp lên ngôi ở giải Ngoại hạng vào các mùa 2004/05 và 2005/06. Trong giai đoạn Mourinho rời Stamford Bridge và làm việc ở nơi khác (từ 2007 đến 2013), Chelsea đã chú trọng hơn cho mặt trận tấn công. Thậm chí, dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti, họ còn đăng quang ở giải Ngoại hạng mùa giải 2009/10 với số bàn thắng kỷ lục 103. 

HLV Mourinho là cái tên đáng ghét trong mắt nhiều người
HLV Mourinho là cái tên đáng ghét trong mắt nhiều người

Tuy nhiên, sau khi HLV Mourinho trở lại Chelsea, đội bóng phía Tây thành London lại có xu hướng tập trung cho phòng ngự. Bằng chứng là ngay cả khi sở hữu những cầu thủ tấn công sáng giá như Diego Costa, Eden Hazard, Oscar, Willian hay Cesc Fabregas, Chelsea vẫn cực kỳ thận trọng trong những trận đánh lớn. Nhờ thu được kết quả khả quan trước phần lớn những đối thủ đáng gờm ở giải Ngoại hạng, đội bóng của HLV Mourinho đã giành được cú đúp ở xứ sở sương mù mùa trước (vô địch Premier League và chiến thắng ở cúp Liên đoàn).

Hãy thông cảm cho “Người đặc biệt”

Trong mắt những tín đồ yêu bóng đá vị nghệ thuật, đúng là HLV Mourinho chẳng khác gì kẻ thù. Nhưng suy cho cùng, mục tiêu tối thượng của bóng đá không phải là phục vụ khán giả mà phải chiến thắng để tồn tại. Trong thế giới túc cầu, các cầu thủ và HLV không được trả tiền để giúp khán giả giải trí. Thực ra họ chỉ chiến đấu vì miếng cơm manh áo của chính mình.

Nếu không làm việc hiệu quả, tất cả sẽ không có cơ hội được cống hiến vì không ông chủ nào chịu thu nhận họ. Điều này cũng giống như việc chúng ta chỉ trích ca sỹ hoặc diễn viên không biết tạo ra sự hứng khởi. Nhưng hãy thử tưởng tượng, nếu ca sỹ im lặng và diễn viên không biết diễn, liệu họ có thể bán được đĩa hay xuất hiện trong những bộ phim?

Tóm lại, nếu ông chủ Roman Abramovic yêu cầu HLV Mourinho mang về cho Chelsea càng nhiều chiến thắng càng tốt thì ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ở đây khán giả và những nhà quản lý đứng ở những góc nhìn nhận khác nhau. Một bên cho rằng HLV Mourinho đáng ghét vì góp phần giết chết bóng đá đẹp, một bên lại chẳng quan tâm đến chuyện này, bởi với họ gặt hái được nhiều vinh quang mới là điều quan trọng hơn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x