Chelsea thua đậm Arsenal 2-4: Chelsea vùng vẫy trong cơn hoảng loạn

Hải Long
08:01 ngày 22-04-2022
Chelsea đang thực sự hoảng loạn. Những kết quả tồi tệ trong thời gian qua chỉ ra điều đó. Nếu không tìm được giải pháp khắc phục trong ngắn hạn, họ có thể đối diện nguy cơ mất tất cả ở mùa này.
Chelsea thua đậm Arsenal 2-4: Chelsea vùng vẫy trong cơn hoảng loạn

Ngọn cỏ mà biết nói năng

Sau trận thua trước Arsenal, HLV Tuchel cho rằng mặt cỏ xấu xí ảnh hưởng khá nhiều tới lối chơi của Chelsea. Bóng nảy lung tung khiến phán đoán của các cầu thủ bị ảnh hưởng. Thoạt đầu, lý do mà HLV người Đức đưa ra rất thuyết phục nhưng lại… rất vô lý.

Bởi lẽ, đây là trận đấu mà The Blues được thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge. Do đó, việc biện minh lý do thất bại vì mặt cỏ khó chấp nhận được. Ngọn cỏ mà biết nói năng, có lẽ, nó cũng phải… “kêu oan”.

Có một thực tế rằng Chelsea không vấp cỏ mà vấp trong chính hố sâu do mình tạo ra. Vấn đề của The Blues không hẳn nằm ở trận gặp Arsenal mà nó nảy sinh từ trước. Trong ba trận gần nhất trên sân nhà, Chelsea đều thất bại (trước Brentford, Real Madrid, Arsenal) và thủng lưới tới 11 bàn. Lần đầu tiên kể từ năm 1993, The Blues mới tệ đến vậy tại Stamford Bridge.

Nnhìn vào số bàn thua có thể thấy vấn đề ở khâu phòng ngự của đoàn quân HLV Tuchel. Có chăng, nó chỉ hiện ra rõ hơn trước Arsenal. Họ lúng túng ở cả góc độ cá nhân lẫn tập thể. Trong ngày thảm họa, Christensen thực hiện đường chuyền về ngớ ngẩn biếu cho Nketiah bàn thắng. Ngay cả đội trưởng Azpilicueta cũng biến mình thành “gã hề” với đường chuyền bất cẩn dẫn tới bàn thua thứ ba, hay tình huống phạm lỗi lộ liễu ở những phút cuối trận.

Nếu muốn biết hệ thống phòng ngự của Chelsea yếu kém thế nào thì hãy nhìn cái cách họ để bóng lập bập trong vòng cấm, tạo điều kiện cho một mình Nketiah tả xung hữu đột và ghi bàn. Đương nhiên, đó không phải là tình huống duy nhất mà hệ thống phòng ngự của The Blues sai lầm. Rất nhiều lần, họ bất lực trước những pha dàn xếp tấn công của Arsenal.

Ở trên hàng công, Lukaku vẫn là gương mặt khiến người ta phải “nổi điên” vì sự vô duyên. Tới mức, cựu tiền đạo Hasselbaink không giữ nổi bình tĩnh. Ông không ngần ngại mắng cầu thủ người Bỉ: “Lukaku chẳng chịu chạy gì cả. Anh ta không di chuyển vào những khoảng trống và cũng chẳng đòi hỏi các đồng đội chuyền bóng”.

HLV Tuchel cần phải tạo động lực cho các cầu thủ Chelsea trong giai đoạn còn lại của mùa giải

Chelsea cẩn thận mất tất cả!

Có cảm tưởng như Chelsea giống như kẻ chết đuối, cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng. Chiến thắng trước Crystal Palace ở FA Cup chưa thể xoa dịu tình hình. Vẫn biết thời gian qua, The Blues ở tình cảnh vô cùng ngặt nghèo. Tài sản của ông chủ Abramovich đã bị phong tỏa. CLB đang sống lay lắt trong thời gian tìm chủ sở hữu mới, với những lệnh thắt chặt từ Chính phủ Anh.

Không phủ nhận, Chelsea đã nỗ lực trong chặng đường dài nhưng không phải lúc nào, họ cũng có thể tỉnh táo đối diện với nghịch cảnh. Cái cách mà Azpilicueta với chính CĐV nhà cho thấy sự bất lực và thiếu kiểm soát. Nó đại diện cho tâm lý của The Blues lúc này.

Điều cần thiết nhất với thầy trò HLV Tuchel là duy trì sự tỉnh táo. Bởi ít nhất, họ vẫn còn mục tiêu ở cuối mùa giải. Chelsea vẫn có khả năng vô địch FA Cup khi gặp Liverpool ở trận chung kết. Hay ở Premier League, CLB thành London đang hơn đội xếp thứ 5 là Arsenal 5 điểm (thi đấu ít hơn 1 trận).

Ít nhất, cho tới thời điểm này, Chelsea vẫn chưa chệch hướng quá nhiều nhưng nếu không cải thiện, họ có thể đánh mất tất cả. Giai đoạn cuối mùa yêu cầu sự tập trung cao độ và không cho chỗ cho những sai lầm khó hiểu trong trận đấu với Arsenal hay Brentford.

Trong cơn vùng vẫy, Chelsea cần một cái phao. Nhưng họ phải tự tạo ra chiếc phao, chứ không thể trông chờ ai mang tới. Giai đoạn sắp tới sẽ là thời điểm để The Blues chứng tỏ bản lĩnh.

Azpilicueta nổi nóng với CĐV nhà
Sau trận đấu với Arsenal, Azpilicueta vô cùng tức giận trước những lời nhiếc móc từ CĐV Chelsea ở sân Stamford Bridge. Hậu vệ người Tây Ban Nha tranh cãi tay đôi với người này ngay trên sân. Tới mức, CĐV đã phải ra dấu xin lỗi đội trưởng của đội bóng.

3. Chỉ có 3 trận Chelsea thủng lưới từ 3 bàn trở lên ở sân nhà dưới thời HLV Tuchel trong khuôn khổ Premier League. Tất cả đều xảy ra trong tháng 4. Đó là trận thua West Ham 2-5 vào ngày 3/4/2021, hai trận thua liên tiếp gần đây với Brentford (1-4) và Arsenal (2-4).

CĐV Chelsea đòi đuổi Christensen

Trong ngày Rudiger và Thiago Silva không đá chính, Christensen được kỳ vọng gánh vác hàng thủ Chelsea. Thế nhưng, cầu thủ này lại thi đấu vô cùng tồi tệ. Chính trung vệ người Đan Mạch đã mắc sai lầm không thể tha thứ với đường chuyền “tạo điều kiện” cho Nketiah lập công cho Arsenal. Sau trận đấu, Christensen đã hứng chịu cơn thịnh nộ từ CĐV. Không ít ý kiến cho rằng BLĐ Chelsea nên thanh lý ngay cầu thủ này. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x