
Chelsea bước vào kỳ nghỉ quốc tế sau thất bại nặng nề 0-3 trước Brentford tại Premier League. Nhằm giúp các cầu thủ không được triệu tập lên tuyển duy trì cảm giác thi đấu và chuẩn bị cho màn trở lại giải Ngoại hạng, HLV Xabi Alonso đã sắp xếp một trận giao hữu kín với Portsmouth.
Tuy nhiên, thay vì tìm lại sự tự tin, Chelsea lại nhận thêm một thất bại đáng quên. Đội bóng thành London để thua Portsmouth với tỷ số 0-2 ngay tại trung tâm huấn luyện Cobham.
Alonso không thể sử dụng một số trụ cột đang làm nhiệm vụ quốc tế, trong đó có Morgan Rogers, người vừa ghi bàn cho tuyển Anh trong chiến thắng trước Croatia. Dù vậy, Chelsea vẫn sở hữu nhiều cầu thủ đáng chú ý không được triệu tập lên đội tuyển.

Levi Colwill, Malo Gusto, Jordan Henderson và Danny Welbeck đều góp mặt tại Cobham trong đợt nghỉ quốc tế. Cole Palmer cũng ở lại CLB sau khi rút khỏi đội tuyển Anh vì vấn đề thể lực và đang tập trung hồi phục.
HLV Alonso muốn trận đấu với Portsmouth trở thành cơ hội để các cầu thủ ít được thi đấu tích lũy thời gian trên sân, đồng thời giúp Chelsea lấy lại sự tự tin trước cuộc tiếp đón Bournemouth vào cuối tuần tới.
Thế nhưng, Portsmouth, đội đang thi đấu tại Championship, mới là những người rời Cobham với tâm lý phấn chấn.
Kết quả này chắc chắn khiến Alonso lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh Chelsea đã đầu tư rất mạnh trên thị trường chuyển nhượng. Morgan Rogers trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB khi được chiêu mộ từ Aston Villa với mức phí lên tới 117 triệu bảng. Alonso cũng được Chelsea tăng cường lực lượng bằng những tân binh như Maxence Lacroix và Marco Palestra.
Chelsea hiện không thắng tại Premier League kể từ tháng 8. Chiến thắng gần nhất của họ là màn rượt đuổi tỷ số với Brighton. Sau 5 vòng đấu, phong độ tệ hại khiến Chelsea đã kém đội đầu bảng Manchester City tới 8 điểm.
Thất bại 0-2 trước Portsmouth trong trận giao hữu kín vì thế càng làm gia tăng những dấu hỏi dành cho Alonso, dù đây chỉ là một trận đấu mang tính chuẩn bị.


























