Những tin đồn về tương lai của Philippe Coutinho vừa bị đập tan. Sau khi gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với Liverpool, ngôi sao 24 tuổi một lần nữa khẳng định chỉ có một đội bóng dành cho anh, đó là Liverpool. Đây là nơi Coutinho gắn bó, chiến đấu và giành danh hiệu chứ không phải là những miền đất hứa khác.
“Tôi không nghĩ về CLB nào khác, dù chỉ một khoảnh khắc”
Các CĐV Liverpool đã lo lắng rằng Philippe Coutinho sẽ rời khỏi Anfield, giống như Fernando Torres, Luis Suarez hay Raheem Sterling trước kia. Có quá nhiều thứ có thể cám dỗ anh, từ cuộc sống giàu sang ở Trung Quốc đến danh vọng tại Barcelona.
Khi mọi thứ đi chệch hướng với Liverpool, nỗi sợ hãi về viễn cảnh mất Coutinho ngày càng lớn. Đội bóng này không đủ lớn để chứa tài năng của Coutinho, người đang sống trong những mùa giải đẹp nhất của mình. Mặc dù thời gian ra sân tại Premier League ít hơn 10 người khác trong đội (1.218 phút) nhưng cầu thủ người Brazil vẫn đứng thứ 4 về số lần tham gia vào bàn thắng (5 bàn, 5 kiến tạo) và xếp thứ 2 về số cơ hội tạo ra (55). Có thể anh sẽ chờ đến khi mùa giải kết thúc để quyết định tương lai.
Nhưng không. Trong những ngày cuối tháng 1, Coutinho đã ký vào bản hợp đồng gia hạn, cho phép anh gắn bó với sân Anfield thêm 5 năm nữa. “Tại sao phải chờ đợi khi bây giờ là lúc thích hợp?”, ngôi sao 24 tuổi nói trong cuộc phỏng vấn với Sportmail, “Tôi sống ở đây mỗi ngày để có thể cảm nhận được tham vọng của CLB, của HLV và các đồng đội”.
“Trung Quốc? Tôi không có hứng thú. Barcelona? Tôi muốn cùng Liverpool đánh bại họ ở châu Âu”, Coutinho chia sẻ, “Tôi không nghĩ về việc rời đi hay khoác áo một CLB nào khác, dù chỉ trong khoảnh khắc. Trái tim tôi ở đây và chỉ ở đây tôi mới có cảm giác như ở nhà. Mỗi người chỉ có một CLB phù hợp để thể hiện tài năng và chơi với niềm đam mê. Với tôi, đó chỉ có thể là Liverpool”.
Ngoài ra, anh cũng nói rằng còn quá nhiều việc phải làm tại Liverpool. Đầu tiên là tham gia vào kế hoạch đưa đội bóng trở lại đỉnh cao. Sau đó, gia nhập hàng ngũ các huyền thoại, như Kenny Dalglish, Ian Rush, Alan Hansen, Graeme Souness, Luis Suarez và Steven Gerrard. “Thành công của một cầu thủ được ghi nhận bởi lòng trung thành hoặc danh hiệu”, Coutinho cho biết. Xác định ở lại và cam kết chiến đấu vì sự tiến bộ của Liverpool, đương nhiên ngôi sao 24 tuổi chọn cả hai.
Chờ ngày Coutinho trở lại là “phù thủy”
Vào lúc này, lo lắng về tương lai Coutinho đã không còn. Nhưng thay thế nó là... một nỗi lo khác. 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, Liverpool chỉ thắng 1. Tại Premier League, họ kiếm được vỏn vẹn 3 điểm sau 5 trận, để rồi từ vị trí thứ 2 và kém Chelsea 6 điểm nay đã tụt xuống thứ 5, cách ngôi đầu 13 điểm. Điều đáng nói là Coutinho có mặt 8 trận trong chuỗi tồi tệ đó.
Kể từ khi trở lại sau chấn thương, tiền vệ 24 không thể tái hiện phong độ vốn có. Ngoại trừ pha kiến tạo duy nhất khi gặp đội bóng hạng 4 Plymouth ở FA Cup, anh không tạo ra bất kỳ tác động có ý nghĩa nào khác lên lối chơi tấn công của The Kop. 4 trận ở Premier League, Coutinho chỉ tung ra 2 cú dứt điểm đi chệch hướng, 121 đường chuyền có độ chính xác không cao (79%) và vỏn vẹn 4 trong số đó trở thành cơ hội.
Người hâm mộ luôn tham lam. Họ muốn ngôi sao ở lại nhưng cũng muốn anh ta phải cung cấp những màn trình diễn đỉnh cao. Các CĐV Liverpool đã đếm từng ngày cho đến khi Coutinho hồi phục chấn thương mắt cá bởi biết rằng, The Kop thắng 69% nếu có anh và trong trường hợp ngược lại, con số này giảm xuống còn 57%. Thế nhưng thứ mà họ nhận lại chỉ là nỗi thất vọng.
Mặc dù vậy, tất cả đều hiểu quãng thời gian khó khăn sẽ không kéo dài lâu. 53 bàn thắng và kiến tạo trong 5 năm qua đủ để không nghi ngờ về đẳng cấp của Coutinho. Anh biết phải làm gì để trở lại là “phù thủy” và đưa Liverpool về đúng lộ trình cạnh tranh chức vô địch.
“Tôi không thích nói về bản thân, những gì đã hoặc sẽ làm”, cầu thủ người Brazil chia sẻ với Sportmail, “Chỗ của tôi là trên sân cỏ, nơi tôi luôn nỗ lực để ghi bàn và hỗ trợ đồng đội. Tôi cũng hiểu rõ trách nhiệm của một “số 10” và làm mọi thứ để giúp Liverpool giành danh hiệu”.
Mùa giải xuất sắc của Coutinho
Chỉ cần 4 lần tham gia vào bàn thắng nữa, Coutinho sẽ có mùa giải hiệu quả nhất tại Liverpool dù cho mùa giải vẫn còn tới 3 tháng rưỡi. Ngoài ra, mùa 2016/17 cũng ghi nhận sự cải thiện lớn ở khả năng hỗ trợ đồng đội của anh với 2,2 cơ hội tạo ra mỗi trận.
Lương cao, nhưng không phải nhất
Khoản thu nhập 150.000 bảng/tuần của Coutinho hiện đứng đầu Liverpool, nơi có mức lương trung bình của các cầu thủ là 56.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, nó vẫn không đủ để ngôi sao người Brazil gia nhập Top 10 nhận lương cao nhất Premier League (đứng thứ 10 là đồng đội cũ Sterling với 180.000 bảng/tuần) và cũng kém xa số tiền Suarez nhận mỗi tuần trước khi rời Anfield, lên đến 200.000 bảng/tuần.
Cầu thủ nhận lương cao nhất Ngoại hạng Anh, Paul Pogba (M.U) đã từ bỏ những ngày tháng gắn bó với khách sạn Lowry khi chi tiền để mua biệt thự cao cấp ở vùng Cheshire.
Theo công cụ dự đoán của đài Sky Sports, đơn vị nắm bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh, M.U sẽ xếp trên Liverpool khi mùa giải 2016/17 khép lại. Thế nhưng, cả 2 đội sẽ không thể lọt vào Top 4.
HLV Pep Guardiola tin rằng sự có mặt của tiền đạo trẻ Gabriel Jesus sẽ giúp chân sút chủ lực Sergio Aguero có động lực để thi đấu mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Man City đã trở lại với Top 4 Premier League sau chiến thắng 2-1 trước Swansea. Song thắng lợi mang đầy dư vị nhọc nhằn này đem đến nhiều sự hoài nghi về sức mạnh của đội chủ sân Etihad.
Chelsea coi như đã nắm chắc ngôi vô địch Premier League mùa này khi họ tạo được khoảng cách với đối thủ gần nhất đến 9 điểm và chỉ còn 2 trận đấu “lớn” từ nay đến cuối mùa (gặp M.U và Man City)?
Trận Man City gặp Swansea, Sergio Aguero chỉ được vào sân ở phút 84. Anh cũng chỉ có 10 phút thi đấu. Nên nhớ, Pep Guardiola chỉ tung Aguero vào sân sau khi Swansea bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1. Nghĩa là, nếu Man City vẫn dẫn 1-0 mong manh, El Kun nhiều khả năng đã không được vào sân phút nào.
Gary Neville lên tiếng chỉ trích các CĐV Arsenal đã xé ảnh HLV Arsene Wenger và đánh giá Pháo thủ nên giữ chân vị chiến lược gia người Pháp càng lâu càng tốt.
Thời gian vẫn được xem là kẻ thù đáng sợ nhất, ngay cả với những kẻ chinh phạt mạnh mẽ nhất. Nhưng thời gian dường như đang phải bó tay trước chiến binh Viking tới từ Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic.
Nếu có một cuộc chiến giữa những “số 10” trong trận đấu giữa Chelsea và Arsenal, thì Eden Hazard rõ ràng đã đánh bại Mesut Oezil một cách hoàn toàn thuyết phục. Trong khi Hazard tỏa sáng rực rỡ, với điểm nhấn là pha solo quả gần như toàn bộ hệ thống phòng ngự của Arsenal rồi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0, thì Oezil lại đóng vai “mất tích”.
Nửa năm sau khi chuyển từ Juventus sang Man United, Paul Pogba cũng đã tìm được cho mình biệt thự ưng ý làm chốn an cư trên xứ sương mù. Khéo mặc cả được giá hời đã đành, Pogba từ nay không còn lo bị ca thán về chuyện “đá sân nhỏ” điếc tai hàng xóm như hồi còn ở tạm trong khách sạn Lowry nữa.
Arsenal quyết định sẽ tiếp tục gắn bó với HLV Arsene Wenger. Pháo thủ mới đây đã mời nhà cầm quân người Pháp này gia hạn hợp đồng tới Hè 2019. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Arsenal sẽ tiếp tục bước đi trên con đường cũ, bất chấp việc đã trắng tay tại Premier League suốt 13 năm qua.
Soi kèo Đang có chuỗi 14 trận liền bất bại về góc chấp, Sociedad sẽ đè phạt góc trận Sociedad vs Real Madrid. Tại Serie B, trận Venezia vs Cremonese sẽ có tối thiểu 2 bàn thắng.
Nhận định bóng đá trận Atalanta vs Empoli trong khuôn khổ vòng 34 Serie A 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn