Cuộc chiến của các sứ quân tại Premier League 

Vũ Qua
12:09 ngày 12-05-2020
Thật trớ trêu khi dự án Tái Khởi Động Premier League được ấp ủ với mục đích là giúp mọi người có được một phương thuốc tinh thần nhờ việc lại được xem bóng đá. Nhưng đó chỉ là một sự ngụy biện ngây thơ. Kể từ đó, một nhiệm vụ cao cả nhằm đưa Premier League trở lại đã bị nhấn chìm bởi sự giận dữ và tư lợi.

Vì vậy, tại cuộc họp quan trọng Thứ Hai vừa qua, chính phủ Anh đã khiến các CLB thở phào khi đảm bảo rằng bóng đá chuyên nghiệp có thể hoạt động trở lại vào giữa tháng 6 tới. Điều này đã gạt bỏ những bất bình nhỏ nhặt của các CLB sang một bên để nắm bắt cơ hội.

Một ngày nào đó, điều này sẽ được ghi nhớ mãi mãi mặc cho thời gian phủ nhòa. Sự trở lại của bóng đá sẽ khiến nhiều người bất an bởi vì nó dựa trên nỗ lực tránh thảm họa tài chính hơn là sự an toàn về mặt sinh học và y tế. Nó đã là một cuộc chiến máu lửa ngoài kia, giữa một con bồ câu và diều hâu, giữa Big Six và nhóm cầm đèn đỏ. 

Những gì đáng lẽ phải là một sự thống nhất đã tan rã, giống như mọi cuộc tranh luận khác về việc phong tỏa đáng nguyền rủa này, và trở thành thứ độc hại. Thứ Hai vừa qua là thời điểm để kết thúc những điều đó.

Karren Brady - Phó chủ tịch West Ham - là người đã yêu cầu hủy bỏ các giải đấu do Covid-19 vào hôm 16/3, vẫn cứ bảo vệ quan điểm của mình. Các buổi tập luyện tại West Ham vẫn không khả thi theo quan điểm của bà này, người chỉ cho phép đều này diễn ra nếu từng ngọn cỏ được khử trùng. 

Bà này kiên quyết chống việc đưa bóng đá trở lại có thể chỉ vì túm được một xảo thuật để giúp CLB của mình, vốn đang nằm trong vùng có nguy cơ xuống hạng, được lợi nhất. Covid-19 đối với Karren không khác gì con đường đi bộ qua Hồng Hải mà nhà tiên tri Moses đã dùng để cứu nạn nhân ở Ai Cập. 

Họ yêu cầu phải hủy giải đấu và chống lại đề xuất đá trên sân trung lập không có khán giả nhà. Lợi ích của họ có thể khiến những CLB khác như Liverpool tức giận, nhưng họ cũng sẽ tức giận nếu Liverpool được hưởng lợi mà mình trở thành con dê tế thần.

Lợi ích cá nhân khiến nội bộ Premier League không có cùng tiếng nói

Khi cuộc chiến chung chống lại mầm bệnh gây chết người đòi hỏi phải thể hiện sự đồng lòng, hoặc ít nhất là theo lẽ thường, Premier League lại làm bật lên những ích kỷ hẹp hòi của từng CLB hoặc nhóm CLB.  

Ngay cả mảng dịch vụ cấp cứu, vốn hợp tác chặt chẽ với giải đấu, cũng không hài lòng chút nào với ý chí tái khởi động bóng đá. Họ không muốn phải căng sức đi khử trùng hay cách ly cả một sân bóng vốn tiêu tốn quá nhiều công sức trong bối cảnh đã mệt mỏi sau một thời gian dài chống dịch.

Phó cảnh sát trưởng Constable Mark Roberts, người chịu trách nhiệm về an ninh trong bóng đá ở Anh, cũng phản đối: "Trong một đất nước đang chứng kiến cái chết của hơn 30.000 bệnh nhân và con số tử vong vẫn cứ gia tăng mạnh, việc tổ chức bóng đá có gì đó phi nhân tính". 

Nhưng nhóm Big Six vẫn chỉ im lặng. Liverpool có quá nhiều thứ để mất nhưng các lãnh đạo của họ vẫn im lặng trong các cuộc họp video. Tương tự, Tottenham, đang chơi một ván bài khó hiểu. Chỉ có Paul Barber, giám đốc điều hành của Brighton, đột nhiên trở thành người bày tỏ quan điểm.

Đầu tiên, Paul Barber đã đưa ra ý kiến chống lại khái niệm đá trên sân trung lập. Sau đó, ông cảnh báo rằng việc tái khởi động bóng đá vội vàng sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Bây giờ, ông xác nhận rằng 3 cầu thủ Brighton đã có xét nghiệm dương tính với virus corona. 

Đó là một thứ luật Im lặng - Omerta ở Premier League. Như thể một vở kịch lớn và phức tạp đang được trình chiếu hoàn toàn trong phòng họp của sân Amex. Kết quả xét nghiệm ở Brighton khiến nhiều người lo lắng nhưng câu trả lời cho mối lo đó chưa được trả lời. 

Cầu thủ bị dương tính khi đang cách ly hay trong quá trình tập luyện? Các kế hoạch xét nghiệm cho nhóm lớn các cầu thủ đã được làm chưa? Xét nghiệm đó được tiến hành bởi dịch vụ y tế Quốc gia hay do một đơn vị y tế tư nhân? Vô số những băn khoăn.

Như mọi khi, người ta chỉ quan tâm đến những gạch đầu dòng duy ý chí chứ không phải thực tế. Như ở Bundesliga chẳng hạn, bất chấp một số cầu thủ của CLB Cologne bị dương tính với virus Corona, giải đấu này vẫn cứ cố gắng để đưa bóng đá trở lại sân cỏ. Nhưng 3 trường hợp dương tính của Brighton chính là bằng cớ để buộc phải hủy bỏ dự án này.
 
Lợi ích cá nhân của từng CLB, sự giận dữ vì mạo hiểm tính mạng con người đã khiến Premier League trở thành cuộc chiến của các sứ quân. Mốc tháng Sáu vẫn cứ xa vời khi 20 bộ lạc tại giải đấu đắt giá này không thể tìm được tiếng nói chung. Cái tẩu thuốc hòa bình của bộ lạc Liverpool sắp vô địch không thể được hút bởi bộ lạc West Ham, kẻ đang lo xuống hạng. 

XEM THÊM

Những chấn thương lãng nhách trong lịch sử bóng đá

Kỷ lục chuyển nhượng 198 triệu bảng của Neymar sẽ tồn tại như một biểu tượng

Chuyển nhượng thời Covid-19: Đổi chác lên ngôi

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Arsenal, Chelsea, Tottenham không muốn đá ở sân trung lập Arsenal, Chelsea, Tottenham không muốn đá ở sân trung lập

    Chelsea, Arsenal, Tottenham cùng nhiều đội bóng ở Premier League mới đây đã kiến nghị chính phủ Anh gỡ bỏ quy định buộc các đội phải đá trên sân trung lập khi giải đấu số 1 xứ sở sương mù mở cửa trở lại.

  • Đội hình ngoại binh xuất sắc nhất lịch sử M.U: Có Ronaldo, Pogba nhưng không Tevez Đội hình ngoại binh xuất sắc nhất lịch sử M.U: Có Ronaldo, Pogba nhưng không Tevez

    Trong lịch sử hào hùng của mình, Man United đã sở hữu rất nhiều ngoại binh xuất chúng như Eric Cantona, Jaap Stam hay Cristiano Ronaldo. Dưới đây là đội hình siêu mạnh những cầu thủ nước ngoài từng khoác lên mình màu áo đỏ theo The Sun.

  • Sao tuyển Anh khó chịu khi Ngoại hạng Anh trở lại  Sao tuyển Anh khó chịu khi Ngoại hạng Anh trở lại 

    Hai ngôi sao Raheem Sterling (Man City) và Danny Rose (Newcastle) vừa bày tỏ sự khó chịu lẫn quan ngại trước sự trở lại của Ngoại hạng Anh trong bối cảnh đại dịch virus Corona chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 

  • M.U sẵn sàng mua Vinicius với giá 'khủng' M.U sẵn sàng mua Vinicius với giá 'khủng'

    BLĐ CLB Man United đang có kế hoạch nâng cấp cho hàng tấn công. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, họ đã hướng sự chú ý tới tiền đạo Carlos Vinicius của Benfica.

  • Man City: Phá luật, ngạo mạn, và chức vô địch lịch sử Man City: Phá luật, ngạo mạn, và chức vô địch lịch sử

    Đúng 8 năm trước (13/5/2012), Man City đánh bại QPR ở phút chót để lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch Premier League. Chiến thắng đó của Man xanh được tạo ra từ những ngày phá luật giới nghiêm khi tập luyện ở Mỹ, chút ngạo mạn chủ quan ở vòng đấu cuối, nhưng thành quả đổi lại thì trên cả mỹ mãn.

  • Aguero mất chưa đến 1 thập kỷ để vươn thành huyền thoại Aguero mất chưa đến 1 thập kỷ để vươn thành huyền thoại

    Sergio Aguero, người hùng của Man City trong chiều Etihad lịch sử. 8 năm sau ngày đó, El Kun đã là cầu thủ vĩ đại bậc nhất lịch sử Man xanh và là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử Premier League.

  • Man City & cú vươn mình của gã trọc phú Man City & cú vươn mình của gã trọc phú

    Khi tỷ phú Roman Abramovich mua Chelsea vào năm 2003, ông chỉ cần chờ thêm một mùa giải để được thấy đội bóng con cưng của mình giành chức vô địch Ngoại hạng Anh. Khi quỹ đầu tư quốc gia Qatar Investment Authority trở thành chủ nhân mới của PSG, những ông chủ Trung Đông cũng chỉ cần chờ thêm khoảng thời gian tương tự để thấy PSG vô địch Ligue 1.

  • Ole Gunnar Solskjaer: Huyền thoại không có bản sao Ole Gunnar Solskjaer: Huyền thoại không có bản sao

    Ole Gunnar Solskjaer được gọi là “sát thủ có gương mặt trẻ thơ”? Cũng được. Nhưng nếu là HLV, bạn có cam lòng để một “sát thủ” trong tay mình... ngồi ghế dự bị? Lạ ở chỗ, “sát thủ” Solskjaer còn là một “siêu dự bị”. Càng lạ hơn khi biệt danh nào cũng phản ánh rất chuẩn xác đặc điểm của cầu thủ này.

  • Không thức tỉnh, Moise Kean sẽ thất bại như Balotelli Không thức tỉnh, Moise Kean sẽ thất bại như Balotelli

    Chỉ sau chưa đầy 1 năm xuất ngoại, Moise Kean đã từ một thần đồng được tung hô trở thành “món hàng quá đát” ở tuổi 20. Tiền đạo này cần phải có ý thức hơn với sự nghiệp cầu thủ, cũng như tính đến phương án về lại Serie A, nếu không muốn đi theo vết xe đổ của Mario Balotelli.

  • Chưa thể tập cùng M.U, Ighalo ra công viên miệt mài tập luyện Chưa thể tập cùng M.U, Ighalo ra công viên miệt mài tập luyện

    Chân sút Odion Ighalo cho thấy anh rất chuyên nghiệp khi hăng say tập luyện ở công viên Cheshire để tìm lại vóc dáng và duy trì phần nào đó thể lực sau thời gian dài không thi đấu vì đại dịch Covid-19.

  • Rooney và Shearer bị vượt qua trong cuộc bầu chọn tiền đạo xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh Rooney và Shearer bị vượt qua trong cuộc bầu chọn tiền đạo xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh

    Huyền thoại của Arsenal, Thierry Henry đã vượt mặt hai người đồng nghiệp Wayne Rooney và Alan Shearer trong cuộc bầu chọn tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x