Bóng Đá Plus trên MXH

Cuộc đấu quyền lực tại MU bùng nổ: Amorim tuyên chiến với Wilcox

22 giờ trước
HLV Ruben Amorim đã làm dấy lên những nghi ngờ nghiêm trọng về tương lai của chính mình tại MU, sau khi ông tự đẩy bản thân vào thế đối đầu trực diện với giám đốc thể thao Jason Wilcox và ban lãnh đạo Quỷ đỏ.

    Cuộc đấu quyền lực tại MU bùng nổ: Amorim tuyên chiến với Wilcox

    Trong một màn bộc phát cực kỳ hiếm thấy sau trận hòa 1-1 với Leeds hôm Chủ nhật, Amorim dường như đã đưa ra một tối hậu thư với giới lãnh đạo MU: hoặc là ủng hộ, hoặc là sa thải ông.

    Chiến lược gia người Bồ Đào Nha ám chỉ đang tồn tại một cuộc đấu quyền lực gay gắt phía sau hậu trường, khi ông công khai yêu cầu Wilcox cùng những người khác trong CLB "hãy làm đúng phần việc của mình", đồng thời nhiều lần nhấn mạnh ông đến MU để "làm nhà quản lý (manager), chứ không phải chỉ là một huấn luyện viên (coach)".

    Amorim - người được cho đang chịu áp lực nội bộ buộc phải thay đổi hệ thống chiến thuật từ sơ đồ 3-4-2-1 gây tranh cãi sang hàng thủ 4 người, hoặc ít nhất phải thể hiện sự linh hoạt chiến thuật nhiều hơn - đã liên tục đưa ra các phát ngôn mang tính ẩn ý nhắm vào Wilcox trong những ngày gần đây. Ông còn gợi ý rằng những HLV như Thomas Tuchel, Antonio Conte hay Jose Mourinho sẽ không bao giờ chấp nhận việc bị người khác chỉ đạo cách quản lý đội bóng.

    Ngoài ra, Amorim cũng cảm thấy bất mãn với viễn cảnh MU sẽ không thực hiện bất kỳ bản hợp đồng nào trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 này. 

    Chiến lược gia người Bồ Đào Nha ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với MU, kéo dài đến tháng 6 năm 2027, khi được bổ nhiệm vào tháng 11 năm ngoái với chức danh "HLV trưởng". Tuy nhiên, những phát biểu gần đây của Amorim chỉ ra ông cảm thấy vị thế của mình tại Old Trafford đang bị suy yếu.

    Amorim khó chịu với các chỉ đạo "phải chơi như thế này, thế kia" từ ban lãnh đạo MU

    Khi được hỏi liệu ông có còn nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo hay không, Amorim trả lời: "Trước hết, tôi nhận thấy các bạn đã nhận được những thông tin có chọn lọc về mọi thứ.

    Tôi đến đây để làm nhà quản lý của MU, chứ không phải để làm huấn luyện viên của MU. Điều đó là rất rõ ràng. Tôi biết tên tôi không phải là (Thomas) Tuchel, không phải (Antonio) Conte, cũng không phải (Jose) Mourinho, nhưng tôi là nhà quản lý của MU.

    Và mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy trong 18 tháng, hoặc cho đến khi ban lãnh đạo quyết định thay đổi. Đó là điều tôi muốn nói. Tôi muốn kết thúc ở đây. Tôi sẽ không từ chức. Tôi sẽ làm công việc của mình cho đến khi có người khác đến đây để thay thế tôi.

    Tôi chỉ muốn nói rằng tôi đến đây để làm nhà quản lý, không phải huấn luyện viên. Ở mọi bộ phận, bộ phận tuyển trạch, giám đốc thể thao (Wilcox), mọi người cần làm đúng công việc của mình, còn tôi sẽ làm phần việc của tôi trong 18 tháng, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục bước tiếp".

    Amorim - người từng tuyên bố cách đây 12 tháng rằng ông có lẽ đang dẫn dắt tập thể MU tệ nhất trong lịch sử 147 năm của CLB - từ lâu đã rất thẳng thắn trong việc chỉ trích "văn hóa đặc quyền" đang tồn tại tại đội bóng.

    Amorim xem bản thân là người quản lý (manager) chứ không phải là một HLV thuần chuyên môn (coach)

    Tuy nhiên, Amorim cũng dường như ám chỉ một số người trong CLB đang bị ảnh hưởng quá mức bởi quan điểm của các cựu danh thủ như Gary Neville, người gần đây đã chỉ trích HLV 40 tuổi khá gay gắt.

    "Tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ là nhà quản lý của đội bóng này, không chỉ là huấn luyện viên. Tôi đã nói rất rõ điều đó, và mọi thứ sẽ kết thúc sau 18 tháng, rồi tất cả mọi người sẽ tiếp tục con đường của mình", Amorim nói.

    "Đó là thỏa thuận. Đó là công việc của tôi. Không phải để làm huấn luyện viên. Nếu mọi người không thể chịu đựng được những Gary Neville và những lời chỉ trích về mọi thứ, thì chúng ta cần phải thay đổi CLB".

    Một điểm mà MU có được trên sân của Leeds đến sau trận hòa thất vọng 1-1 với đội bét bảng Wolves, khiến khả năng giành vé dự cúp châu Âu mùa tới của Quỷ đỏ bị đặt dấu hỏi. 

    Đội bóng của Amorim sẽ đối đầu với một đội khác đang vật lộn trụ hạng là Burnley tại Turf Moor vào rạng sáng ngày 8/1, song vẫn chưa rõ những phát ngôn "mang tính thách thức" của ông sẽ được các trung tâm quyền lực trong CLB đón nhận như thế nào.

    Amorim lần đầu hé lộ về những căng thẳng hậu trường trong buổi họp báo đêm Giáng sinh, trước chiến thắng Newcastle 1-0 trên sân nhà, khi ông nói: "Tôi có cảm giác nếu chúng tôi phải chơi một sơ đồ 3-4-3 hoàn hảo, chúng tôi cần phải chi rất nhiều tiền và cần thời gian. Vì vậy, tôi đang bắt đầu hiểu rằng điều đó sẽ không xảy ra. Thế nên, có lẽ tôi phải thích nghi".

    Những phát biểu ấy cho thấy Amorim cảm thấy mình sẽ không nhận được cả sự hậu thuẫn về chuyển nhượng lẫn thời gian như mong muốn, đồng thời ám chỉ áp lực phải thay đổi hệ thống chiến thuật.

    Sir Jim Ratcliffe và Jason Wilcox giờ phải quyết định xem MU sẽ phản ứng như thế nào trước những bình luận của Amorim

    Sau đó, khi được hỏi về công tác tuyển mộ sau trận Newcastle, Amorim chia sẻ thẳng thắn: "Đôi khi tôi có một ý tưởng, còn Jason (Wilcox) và ban lãnh đạo lại có một ý tưởng khác, nhưng với mọi quyết định chúng tôi đưa ra, chúng tôi cần đạt được tiếng nói chung. 

    Điều đó thực sự quan trọng, bởi vì bạn không cần phải làm mọi thứ cho nhà quản lý, vì nhà quản lý có thể thay đổi và khi đó bạn lại phải thay đổi mọi thứ. Song đồng thời, bạn cũng cần hiểu rằng nhà quản lý hiểu cách chơi bóng".

    Amorim từng hy vọng chiêu mộ tiền đạo Antoine Semenyo từ Bournemouth, với việc MU tin rằng họ đã đưa ra một lời thuyết phục đủ mạnh dành cho tuyển thủ Ghana. Tuy nhiên, cầu thủ này sau đó đã phát tín hiệu mong muốn gia nhập Man City thay vì MU.

    MU đã dành sẵn 65 triệu bảng cho Semenyo, và sau khi phi vụ đổ bể, Amorim hy vọng khoản tiền này sẽ được chuyển hướng sang một mục tiêu dài hạn khác ngay trong tháng 1. Dù vậy, hiện không có nhiều dấu hiệu cho thấy điều đó sẽ xảy ra.

    Khi được hỏi vào thứ Sáu về những phát biểu trước trận gặp Newcastle, liên quan đến việc không có đủ thời gian và tiền bạc để triển khai một "sơ đồ 3-4-3 hoàn hảo", Amorim tỏ ra trầm lắng và dường như ám chỉ những căng thẳng với Wilcox cũng như ban lãnh đạo, khi ông từ chối đi sâu vào chủ đề này.

    "Tôi không muốn nói về chuyện đó. Tôi chỉ tập trung vào trận đấu với Leeds", ông nói. Khi được hỏi liệu có hối tiếc vì đã đưa ra những phát biểu đó hay không, Amorim đáp: "Không, không, không. Nhưng tôi không muốn nói về chuyện này".

    Khi tiếp tục bị truy vấn liệu có điều gì đã thay đổi hay không, Amorim nói: "Tôi không muốn nói về chuyện đó. Các bạn rất thông minh, nên..."

    Đỗ Trung • 22 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay