
'Tôi làm Manager chứ không phải Head Coach"
MU vừa có trận hòa chật vật 1-1 trước Leeds với một màn trình diễn nhạt nhòa trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Điều này khiến áp lực tiếp tục đè nặng lên vai nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Và sau trận đấu, Amorim không ngần ngại trút sự bức xúc của mình trong một phát biểu được xem là “tối hậu thư” gửi tới thượng tầng CLB.
Trước những áp lực từ dư luận và giới chuyên môn, Amorim khẳng định ông đến đây để làm một Manager (Nhà quản lý) thực thụ chứ không chỉ đơn thuần là một Head Coach (Huấn luyện viên trưởng). Ông nhấn mạnh rằng mình sẽ chịu trách nhiệm toàn diện và không quan tâm đến những lời chỉ trích từ các chuyên gia như Gary Neville.
"Tôi đến đây để làm người quản lý của Manchester United, không phải huấn luyện viên trưởng. Mọi bộ phận từ tuyển trạch đến Giám đốc thể thao đều phải làm tốt việc của họ, và tôi sẽ làm việc của mình trong 18 tháng tới trước khi mọi thứ tiến triển thêm".
“Tôi không phải Tuchel, cũng không phải Conte. Mọi thứ sẽ diễn ra như thế này trong 18 tháng, cho tới khi ban lãnh đạo muốn tìm một người khác. Tôi sẽ là người quản lý đội bóng này, không phải chỉ đứng trên sân tập”.
Phát biểu trên được xem là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Amorim không hài lòng với mức độ can thiệp cũng như sự hậu thuẫn mà ông nhận được từ ban lãnh đạo MU. Theo nhiều nguồn tin, chiến lược gia 40 tuổi mong muốn có quyền kiểm soát lớn hơn về nhân sự và định hướng chuyên môn, thay vì chỉ đơn thuần thực hiện vai trò huấn luyện trong khuôn khổ có sẵn.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng khẳng định ông sẽ không từ chức và sẽ chiến đấu cho đến khi ban lãnh đạo đưa ra quyết định thay đổi.
Đón tin vui về nhân sự, chỉ ra sự khác biệt giữa Hojlund và Sesko
Tin vui nhất dành cho người hâm mộ Quỷ đỏ là sự trở lại của bộ đôi sáng tạo Bruno Fernandes và Mason Mount. Amorim tiết lộ cả hai có khả năng sẽ góp mặt ngay trong trận đấu với Burnley sắp tới.
Về trường hợp của Joshua Zirkzee, HLV Amorim dành lời khen ngợi cho 25 phút góp mặt trên sân của tiền đạo người Hà Lan khi anh có sự kết nối tốt với các đồng đội. Khi được hỏi liệu Man United có cần sự đóng góp của Zirkzee hay không, ông khẳng định: "Chúng tôi cần tất cả mọi người".

Đánh giá về màn trình diễn của toàn đội, Amorim cho rằng Man United đã kiểm soát trận đấu khá tốt trước một Leeds mạnh về bóng chết và tranh chấp bóng hai. Ông thừa nhận đội bóng đã đánh mất điểm số ở những chi tiết nhỏ, đặc biệt là tình huống để đối thủ ghi bàn từ một pha chuyển trạng thái.
"Chúng tôi đang thua ở những chi tiết nhỏ. Khi đang kiểm soát trận đấu, chúng tôi lại để lọt lưới từ một pha phản công. Tuy nhiên, đội bóng đã biết cách trở lại, điều mà nếu là năm ngoái thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác".
HLV Amorim cũng lên tiếng bảo vệ các cầu thủ trẻ như Ayden Heaven hay Leny Yoro, khẳng định sai lầm trong bóng đá là điều bình thường và có thể xảy ra với bất kỳ ai, kể cả những người giàu kinh nghiệm như Harry Maguire.
Chia sẻ về hàng công, ông nhận định Benjamin Sesko và Rasmus Hojlund có những đặc điểm thi đấu hoàn toàn khác nhau. Amorim nhấn mạnh mục tiêu hiện tại là giúp Sesko thích nghi và ghi thật nhiều bàn thắng cho Man United sau khi Hojlund đã rời đội bóng.




















