Bóng Đá Plus trên MXH

Đã tìm ra lý do khiến MU không ngóc đầu lên nổi

02 giờ trước
MU giống như kẻ được tặng một chiếc bánh, nhưng chẳng biết làm thế nào để ăn, cuối cùng đành đem vất bỏ. Bị động và chỉ biết chờ bón tận miệng thì làm sao Quỷ đỏ ngóc đầu lên được.

    MU (áo đỏ) quá bị động khi được trao quyền chủ động

    Sau 5 vòng đấu liên tiếp bất bại, cuối cùng MU cũng đã biết mùi… thua. Có điều, thất bại của Quỷ đỏ mới đau đớn làm sao. Họ mất 3 điểm trước Everton, trong bối cảnh đối phương thi đấu thiếu người suốt gần 80 phút. Đáng xấu hổ hơn, họ thua ngay ở thánh đường Old Trafford. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh, MU gục ngã trong bối cảnh có rất nhiều thuận lợi để giành chiến thắng như vậy.

    Hẳn có người sẽ nói rằng siêu phẩm của Kiernan Dewsbury-Hall vào lưới của thủ thành Senne Lammens ở phút 29 là không thể ngăn cản – để thanh minh cho thất bại của MU. Nhưng với những gì đã diễn ra ở Old Trafford, nếu không có khoảnh khắc đó của tiền vệ 27 tuổi người Anh, Everton có lẽ cũng sẽ đánh bại đội bóng của ông Ruben Amorim bằng một pha bóng xuất thần nào đó của một cầu thủ khác bên phía đội khách.

    Quỷ đỏ không thể giành 3 điểm dù đá hơn người gần 80 phút trước Everton

    Vấn đề nằm ở chỗ MU quá bị động, khi được trao quyền… chủ động. Có cảm giác rằng, không phải các cầu thủ Everton, mà chính thầy trò HLV Ruben Amorim mới là những người choáng váng trước cái tát của Idrissa Gueye, giáng thẳng vào mặt của đồng đội Michael Keane. Nếu như bước ngoặt oan nghiệt đó khiến cho toàn đội Everton trở nên đoàn kết, tập trung hơn trong thi đấu, thì bầy Quỷ đỏ lại thi đấu theo kiểu đang xây xẩm mặt mày.

    Trong gần 80 phút thi đấu hơn người, có cảm giác MU mạnh ai nấy đá. Ở đội bóng thành Manchester, người ta không nhìn thấy tinh thần đoàn kết, không nhìn thấy sự cố gắng nỗ lực, không nhìn thấy khát vọng chiến thắng. Đoàn quân của ông Amorim chỉ cho thấy sự nóng vội – đúng theo kiểu nhanh ẩu đoảng, đặc biệt trong những tình huống xử lý bóng của đội trưởng Bruno Fernandes. Nghiêm trọng hơn cả, Quỷ đỏ đã cho thấy rằng họ không có những phương án B hay C để chơi bóng một cách linh hoạt hơn.

    HLV David Moyes quá hiểu đội bóng cũ MU

    Ở trận này, có vẻ như HLV David Moyes quá hiểu đội bóng cũ. Do vậy, ông đã lập tức xử lý tình huống bằng cách thiết lập một hệ thống phòng ngự tầng lớp vô cùng chặt chẽ và luôn sẵn sàng chuyển trạng thái tấn công nhanh khi tìm thấy cơ hội. Còn Ruben Amorim tuy đã có hơn 1 năm gắn bó với đội bóng thành Manchester, nhưng lại chẳng hiểu nhiều về đội bóng của mình. Ông không có sự xử lý linh hoạt để tận dụng lợi thế hơn người nhằm đi đến một chiến thắng.

    Cụ thể hơn, Ruben Amorim vẫn bám dính vào sơ đồ 3-4-2-1 một cách ngoan cố và bảo thủ, bất chấp thực tế là đội bóng thành Manchester gần như không thể triển khai thế trận tấn công với hệ thống chiến thuật đó trước lối chơi phòng ngự triệt để của Everton. Hậu quả là MU vô cùng chậm chạp trong những tình huống mà đáng ra họ cần phải chuyển trạng thái tấn công thật nhanh để tận dụng lợi thế hơn người, dẫn đến việc đội chủ nhà chỉ còn biết tìm đến những cú tạt bóng một cách máy móc để tìm kiếm cơ hội trong vô vọng.

    Còn ông Ruben Amorim lại quá thiếu sự linh hoạt

    Tóm lại, trận thua 0-1 trước Everton thi đấu thiếu người đã lột trần bộ mặt thật của MU. Đó là một tập thể chưa thể thi đấu đúng nghĩa của 2 tiếng “tập thể” – đến mức ông Ruben Amorim phải ngao ngán thốt lên rằng, ông ước gì tình huống xô xát trên là của MU, để các học trò của mình trở nên gắn kết hơn. Thực sự là đội chủ nhà thi đấu quá rời rạc và quá bị động trong các phương án triển khai tấn công, khi được trao quyền chủ động. Với một đội bóng gặp vấn đề như thế, khả năng làm nên một điều gì đó lớn lao ở mùa này gần như là bất khả thi.

    MU chỉ nên tự trách mình mà thôi! 

    Tiểu Lý • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay