Man xanh đại thắng mà không cần 'đại tướng' Haaland

HẢI AN
08:06 ngày 03-04-2023
Nhiều người đã tin Man City của Pep Guardiola đã “nhường” cho Arsenal của “đồ đệ” Arteta vô địch khi kém đối thủ 8 điểm và xếp một đội hình đối phó cường địch Liverpool mà không có Erling Haaland. Song, Man City đã đại thắng mà không cần có “đại tướng”. Điều này cho thấy Man xanh đâu dễ để mất ngôi vương.
Man City đại thắng không cần 'đại tướng' Haaland

Tại Etihad tối thứ Bảy vừa qua, Man City đã cất cao tiếng hát chiến thắng bằng một thứ bóng đá tập thể quen thuộc trước thời kỳ Erling Haaland xuất hiện. Ở trận đấu này, chúng ta không thấy những đường nhồi bóng lên phía trước hay vòng cấm địa của đối phương để “con quái vật” Na Uy dùng sức mạnh và tốc độ lao vào kết liễu.

Với việc Erling Haaland vắng mặt vì chấn thương háng, Man City đã chuyển đổi lối chơi về bản ngã cũ, với những đường bóng trải rộng khắp mặt sân để kéo giãn đội hình đối phương, rồi lại được đập nhả vào trung tâm để tạo ra cơ hội. Điều này được thể hiện rõ trong từng bàn thắng của Man City.

Được trám vào vị trí của Haaland, tiền đạo người Argentina, Julian Alvarez đã gây sửng sốt khi thể hiện vai trò số 9 quá hoàn hảo. Anh tung hoành trong vòng cấm Liverpool và tàn phá hàng thủ đối phương bằng lối di chuyển tinh quái, thông minh cũng như những pha phối hợp đầy xảo nghệ. 

Trong khi đó, ở bên cánh phải, Riyad Mahrez đã trở thành “ông ba bị” của Andy Robertson, khi liên tục cầm bóng qua người dễ dàng. Bên cánh kia, một Jack Grealish xuất sắc về mọi mặt, kể cả phòng ngự lẫn tấn công, đã trở thành điểm nhấn của trận đấu. Chính Grealish đã ghi bàn “đóng hòm” cho chiến thắng 4-1 của Man City.

Man City cho thấy họ vượt trội so với Liverpool ở trận đấu cuối tuần qua

Ngoài bộ ba này, NHM Man City cũng vô cùng ấn tượng trước màn trình diễn chói sáng của Kevin De Bruyne và Ilkay Guendogan, hai tiền vệ đã có bàn thắng và tham gia vào những tình huống ghi bàn của Man City. 

Hình ảnh đại diện cho Liverpool là một Alex Oxlade-Chamberlain lờ đờ, chỉ ngẩn người đứng nhìn đối thủ ghi bàn. Anh là minh chứng cho sự bất lực của HLV Juergen Klopp trong việc thay người và thay đổi tình thế. Cả trận, ông chỉ đứng nhìn các học trò lâm vào tuyệt địa, và giờ đây chiến thắng 7-0 hôm nào trước Man United chỉ như ảo ảnh.

Đội hình xuất phát của Liverpool có 10 cầu thủ đã đá chính trong chiến thắng 7-0. The Kop kiểm soát bóng 80% và đến phút 17, Salah đã mở tỷ số sau pha phản công cực nhanh và cú đặt bóng kiến tạo của Jota. Thế nhưng, bàn thắng này chính là thứ khiến Man City nổi giận và kích hoạt thứ bóng đá đồng đội vốn nhuần nhuyễn xưa nay.

“Cỗ máy” Man City đã vận hành một thứ bóng đá ấn tượng với những tình huống phối hợp 3 hoặc 4 điểm, những pha di chuyển lên xuống hay đảo cánh nhịp nhàng. Chúng ta thấy Grealish chuyền một đường bóng nguy hiểm cho Mahrez thực hiện cú vô-lê, đã vội di chuyển nhanh vào vòng cấm địa để ngăn cản Salah đưa bóng lên cho Jota.

Bàn gỡ hoà của Alvarez thực sự đẹp. Nó là “một cái tháp Babel trên sân cỏ” với sự tham gia của Ederson, De Bruyne, Mahrez, Guendogan và trái bóng đã đến chân của Alvarez, người kết thúc chuỗi phối hợp bằng bàn thắng. Họ đều nói chung một ngôn ngữ khi tạo ra một kỳ quan mà đến Pep cũng phải khen là đẹp.

Sang hiệp 2, Man City đã thực sự cho thấy sức mạnh tập thể. Lối chơi phối hợp nhiều chạm cùng sự xuất sắc của các cá nhân như Grealish, Alvarez, Mahrez, De Bruyne, Guendogan đã đem đến 3 bàn thắng nữa cho Man City chỉ trong 34 phút, từ phút 46 đến 74.

Đã 2 năm trôi qua kể từ khi Liverpool để thua tại Premier League sau khi mở tỉ số. Thế nhưng, chiến thắng này còn cho thấy một điều, Man City vẫn rất nguy hiểm ngay cả khi họ vắng Haaland.

Vùi dập một đối thủ mạnh và kỵ giơ như Liverpool mà không cần “át chủ bài”, Man City cho thấy, họ không hề buông bỏ ngôi vương Premier League. Họ sẽ tiếp tục bám đuổi Arsenal tới cùng, dù khoảng cách giữa hai đội vẫn là 8 điểm. Trận đấu giữa Man City và Arsenal ngày 27/4 tới sẽ đóng vai trò “chung kết” của mùa giải.

14 & 28
Với chiến thắng 4-1 trước Liverpool, HLV Pep Guardiola đã vượt qua Juergen Klopp về chỉ số đối đầu ở Premier League. Sau 14 lần chạm trán, hai HLV này hoà nhau 5 trận, Pep thắng 5 và Klopp thắng 4. Tuy nhiên, tính trên mọi mặt trận và mọi giải đấu, Klopp lại đang hơn Pep. Cụ thể, sau 28 lần so tài, Klopp thắng 12, Pep thắng 11 và hai bên hoà 5.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x