Định mệnh trớ trêu của Joe Hart

Kinh Thi Kinh Thi
11:30 ngày 02-06-2020
Joe Hart là thủ môn tài năng hiếm hoi mà bóng đá Anh sản sinh được. Vậy, tài năng ấy đang ở đâu khi đã hơn 500 ngày trôi qua mà anh chưa hề xuất hiện ở Premier League? Hart đang tồn tại trong sự quên lãng. Đấy luôn là câu chuyện buồn “kinh điển” của thủ môn nói chung, trong môn bóng đá.
Định mệnh trớ trêu của Joe Hart

Suốt hàng chục năm, người ta đã xem thủ môn Gianluigi Buffon là một tượng đài. Vậy, Buffon thấy ai xuất sắc? Cách đây vài năm, Buffon nói khi được hỏi về các thủ môn trước mùa bóng mới ở Champions League: “Ngay lúc này, Joe Hart là thủ môn hay nhất thế giới”.

Nhưng, đấy là lúc mà Hart bị HLV Pep Guardiola ruồng rẫy. Trong quan điểm của HLV này, thủ môn phải giỏi chơi bóng bằng chân. Ông không đếm xỉa gì đến Joe Hart, và đấy là vấn đề lối chơi thuần túy. Dù đang có trong tay thủ môn “hay nhất thế giới, trong mắt của người hay nhất thế giới”, Guardiola vẫn chuẩn bị cho mùa bóng mới bằng việc mua thêm Claudio Bravo. Về sau, khi Bravo liên tục “phá team” bằng những thất bại thô thiển, trong nguyên tắc “thủ môn phải chơi bóng”, Guardiola lại tiếp tục săn lùng thủ môn, và ông mua thêm Ederson. Rất rõ ràng: trong mọi hoàn cảnh, Guardiola đương nhiên không dùng Joe Hart, vì lối chơi!

Joe Hart quả đã thất bại ngay trước khi Guardiola đến Man City trong mùa Hè 2016. Anh chơi không tốt, mắc nhiều sai lầm, và cùng đội tuyển Anh chia tay EURO 2016 trong thế cúi đầu. Nhưng, đấy không bao giờ là nguyên nhân chính khiến Hart bỗng dưng... mất việc. Dù có vô địch EURO, có là thủ môn hay nhất thế giới đi nữa, Hart vẫn không có chỗ trong một đội bóng do Pep dẫn dắt.

Đã hơn 1 năm qua Joe Hart, người thuộc biên chế Burnley, chưa có một lần xuất hiện tại Premier League

Trước khi có Pep, Man City đã 2 lần vô địch Premier League rồi. Hart luôn tỏa sáng trong những danh hiệu ấy. Anh thậm chí là thủ môn số 1 của cả nước Anh lẫn Premier League trong giai đoạn ấy (nửa đầu thập niên 2010). Thế rồi, bỗng dưng Pep xuất hiện, như một định mệnh làm hỏng sự nghiệp của Hart. Anh được Torino “giải cứu”, theo hình thức mượn tạm. Nhưng đấy chỉ là tiểu tiết. Từ Torino, đến West Ham, rồi Burnley, Hart không bao giờ gượng lại được nữa, vì những cú ngã quá đau trong năm 2016. Từ đó đến nay, chỉ có hai điều để nói về Hart: thất bại, hoặc... thất nghiệp. Ở CLB hiện thời là Burnley, Hart chưa hề xuất hiện trên sân cỏ Premier League, trong hơn 500 ngày qua. Vì sao? Hart vẫn chưa bao giờ thoát khỏi suy nghĩ, rằng Pep Guardiola là một HLV vĩ đại và những quyết định của ông ta luôn có giá trị chuyên môn. Hart luôn ám ảnh vì “không được Pep chọn”. Câu chuyện có thể sẽ khác, nếu Hart nghĩ rằng anh bị Guardiola gạt bỏ chỉ vì khác biệt về quan điểm chuyên môn.

Từ khi chia tay Man City, Hart chỉ đau đáu một điều: làm sao để được Pep chọn trở lại (ban đầu, Hart vẫn thuộc biên chế Man City). Trong khi đó, giới quan sát lại chỉ nhớ về anh bởi những sai lầm. Và, để có thêm chất giật gân câu khách, đề tài về Hart suốt những năm qua dứt khoát cứ phải là: từ thủ môn số 1 của ĐTQG trở thành người thừa ở mọi CLB. Những đề tài như thế càng “giết” Hart.

Bây giờ, anh định sang Mỹ “dối già”. Sao phải thế, khi tuổi 33 chưa phải là hết đối với sự nghiệp của một thủ môn. Tất nhiên, Hart còn phải “cầu may” nữa, để ít ra anh cũng kiếm được một cơ hội ra sân. Phần còn lại sẽ tùy thuộc vào sự can đảm của chính Hart. Kể cả Jordan Pickford (rất thành công tại World Cup 2018), vẫn chưa thấy nước Anh có thủ môn nào hay hơn Hart, trong gần 20 năm nay. Dám “làm lại” không, Joe Hart?

Tương lai vẫn còn cho Hart
Joe Hart “mới” 33 tuổi. Các thủ môn xuất sắc thường vẫn có thể tỏa sáng ở độ tuổi gần 40. Thủ môn Jens Lehmann chỉ được khoác áo ĐTQG lần đầu tiên ở tuổi 29 và lần đầu được bắt chính ở một giải lớn (World Cup 2006) khi đã 36 tuổi. Nói vậy để thấy: tương lai vẫn còn, và Joe Hart vẫn nên thận trọng toan tính về những bước đi tiếp theo để anh có thể tỏa sáng trở lại.

1 - Joe Hart là thủ môn người Anh duy nhất từng đoạt giải “Chiếc găng vàng” ở Premier League. Đây là giải thưởng dành cho thủ môn có số lần giữ nguyên mành lưới nhiều nhất trong mùa bóng. Hart đang chia sẻ với Petr Cech kỷ lục 4 lần đoạt giải này.

XEM THÊM

Bêu xấu đội bóng cũ của tân binh M.U, Matic bị Bruno Fernandes trả đũa

'Pogba có thể không phải là Roy Keane nhưng là người M.U cần'

Premier League trở lại, Bruno Fernandes chịu áp lực khủng khiếp

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x