
Trước trận đấu với Cardiff City mới đây, Port Vale cần kiếm trọn 3 điểm để nuôi hy vọng trụ lại League One (tương đương với giải hạng 3 tại xứ sở sương mù), nhưng họ đã không thể làm được. Nhờ pha làm bàn muộn của Rubin Colwill, Cardiff City mới là đội được tận hưởng niềm vui khi giành chiến thắng tối thiểu trước Port Vale.
Trắng tay trước Cardiff City, Port Vale vẫn đứng thứ 23 trên BXH. Với chiến tích giành 9 trận thắng và thua tới 22, họ tiếp tục cảnh “lên xuống hạng” quen thuộc như cơm bữa. Dù vậy, đội bóng này vẫn có thể tự hào với hành trình ấn tượng tại cúp FA Cup. Cụ thể thì họ đã có lần đầu tiên vào tới tứ kết, sau khi lần lượt đánh bại Maldon & Tiptree, Bristol Rovers, Fleetwood và cả Sunderland.

Cuộc phiêu lưu của Port Vale chỉ kết thúc tại sân Stamford Bridge, khi họ thua đậm 0-7 trước Chelsea. Đáng chú ý, đó cũng là chiến thắng cuối cùng của HLV Rosenior tại Chelsea. Ông vừa bị sa thải sau chuỗi phong độ tệ hại, khép lại bằng trận thua 0-3 trước Brighton.
Thất bại ấy đánh dấu 5 trận thua liên tiếp tại Premier League của đại diện phía Tây thành London mà không ghi nổi bàn thắng nào.Dù mới ký hợp đồng có thời hạng 6 năm rưỡi khi đến Chelsea hồi tháng 1 vừa qua, rút cục HLV Rosenior chỉ trụ được 107 ngày trước khi bị buộc phải thôi việc.























-ra-ngay-23-4-.jpg)


