
Theo các nguồn tin tại Anh, nếu quyết định “trảm tướng”, Chelsea có thể phải chi tới 24 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng cho Rosenior. Nguyên nhân nằm ở bản hợp đồng dài hạn mà chiến lược gia 41 tuổi ký khi lên nắm quyền vào tháng 1, kéo dài tới 6 năm rưỡi với mức lương khoảng 4 triệu bảng mỗi năm.
Dù vậy, thực tế có thể không “đau ví” đến mức tối đa như vậy. Sau những bài học đắt giá trong quá khứ, đặc biệt là trường hợp của Graham Potter, Chelsea đã có xu hướng cài cắm các điều khoản giảm thiểu chi phí đền bù. Potter từng nhận khoảng 13 triệu bảng, trong khi Mauricio Pochettino rời đi với 10 triệu bảng. Điều đó đồng nghĩa khoản tiền mà Rosenior nhận được nếu bị sa thải có thể thấp hơn con số 24 triệu bảng, nhưng vẫn là một gánh nặng không nhỏ.
Vấn đề nằm ở chỗ Chelsea có thực sự muốn thay HLV vào lúc này? Trên sân cỏ, tình hình là rất đáng báo động. Chelsea đã thua 5 trận liên tiếp tại Premier League mà không ghi nổi một bàn thắng, chuỗi phong độ tệ nhất của họ kể từ năm 1912. Đội bóng tụt xuống vị trí thứ 7, kém nhóm dự Champions League tới 7 điểm khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu. Những con số này rõ ràng là không thể chấp nhận với một CLB đặt tham vọng lớn như Chelsea.
Áp lực từ người hâm mộ cũng đang gia tăng. Những tiếng la ó, thậm chí là yêu cầu sa thải Rosenior đã xuất hiện trên khán đài. Bản thân HLV người Anh cũng không né tránh trách nhiệm khi công khai chỉ trích các học trò, gọi màn trình diễn trước Brighton là “không thể chấp nhận về mọi mặt”.

Tuy nhiên, nghịch lý ở chỗ ban lãnh đạo Chelsea vẫn đang công khai ủng hộ Rosenior. Theo TEAMtalk, giới chủ BlueCo vẫn tin rằng ông là người phù hợp cho kế hoạch dài hạn, ngay cả khi đội bóng không thể giành vé dự Champions League mùa tới. Đồng chủ sở hữu Behdad Eghbali cũng khẳng định niềm tin vào chiến lược gia này, trong khi chính Rosenior tiết lộ ông nhận được “100% sự ủng hộ” từ thượng tầng.
Sự kiên nhẫn này phần nào phản ánh định hướng ổn định mà Chelsea đang cố gắng xây dựng sau nhiều năm thay tướng liên tục. Chỉ trong một mùa giải, họ đã trải qua tới 3 đời HLV trước khi bổ nhiệm Rosenior. Nếu tiếp tục sa thải, ông sẽ trở thành HLV thứ tư “bay ghế”, một kịch bản càng làm xói mòn hình ảnh và chiến lược dài hạn của CLB.
Dẫu vậy, bóng đá đỉnh cao không có nhiều chỗ cho sự kiên nhẫn nếu kết quả không cải thiện. Trận bán kết FA Cup sắp tới gặp Leeds có thể trở thành “phao cứu sinh” cuối cùng cho Rosenior. Một danh hiệu, hoặc ít nhất là màn trình diễn tích cực, có thể giúp ông giữ lại niềm tin từ ban lãnh đạo lẫn người hâm mộ. Ngược lại, nếu Chelsea tiếp tục gây thất vọng, áp lực sẽ trở nên không thể kiểm soát. Khi đó, bài toán 24 triệu bảng có thể không còn là rào cản quá lớn so với cái giá phải trả cho một mùa giải thất bại toàn diện.
Chelsea lúc này đang đứng giữa hai lựa chọn: giữ niềm tin vào một dự án dài hạn hay cắt lỗ để tìm kiếm sự thay đổi tức thì. Và như thường lệ ở Stamford Bridge, quyết định cuối cùng sẽ không chỉ dựa trên lý trí mà còn phụ thuộc vào kết quả trên sân trong những ngày tới.








_m.jpg)
















