
Đó là thứ hiện diện trong mọi trận đấu của Chelsea dưới thời vị HLV trẻ người Anh. Rosenior đam mê ghi chép bất cứ lúc nào, bất luận đội nhà đang vỡ trận hay đang bị dẫn 5, 6 bàn. Chắc hẳn trong cuốn sổ tay bé nhỏ đó phải là một kho tàng bí ẩn mà Rosenior tích lũy sau 23 trận long đong khốn khó cùng Chelsea.
Hoặc đơn giản là Rosenior cần một thứ để trốn vào cho thật kỹ, như một cậu học sinh lười biếng cắm mặt vào sách giáo khoa khi cô giáo đang rà tên kiểm tra miệng đầu giờ.
Có điều chắc chắn, cuốn sổ tay đã cứu Rosenior khỏi những khoảnh khắc tồi tệ nhất. Khi Chelsea đang bị dẫn 0-3 bởi PSG tại lượt về vòng 1/8 Champions League, với tỷ số chung cuộc lúc đó lên tới 8-2 nghiêng về đội bóng Pháp, Rosenior vẫn cắm cúi ghi chép gì đó vào sổ tay, trong sự theo dõi chăm chú của trợ lý. Hẳn trong thoáng chốc, các CĐV PSG đã rùng mình lo ngại về một kế hoạch tốc chiến nào đó của ban huấn luyện Chelsea.

Khi Pedro Neto lãnh thẻ đỏ vào giữa hiệp 2, trong bối cảnh Chelsea đang bị dẫn 1-2 trước Arsenal tại vòng 28 Premier League, Rosenior vẫn ung dung gác chân mở sổ tay ghi chép. Và mới nhất khi Chelsea bị dẫn 0-3 bởi Brighton, giữa những tiếng la ó đòi sa thải từ các CĐV Chelsea, cựu HLV Strasbourg lại đẩy lùi sức ép bằng cây bút và cuốn sổ.
Cuối cùng thì cuốn sổ tay bí ẩn của Rosenior chứa đựng những gì? Trang 15: “Lại thẻ đỏ, chán cho ông Neto. Nhưng dù sao cũng có lý do trong phòng họp báo”. Trang 28: “Thua 0-3 rồi, PSG mạnh thật. Nhưng chí ít chúng ta đã thua ít hơn trận lượt đi”. Trang 42: “Sao Brighton đá khiếp vậy, cứ viết bừa vào sổ tay đã, đừng ngẩng đầu lên Liam”.
Đấy chỉ là giả định vui về nội dung trong cuốn sổ dính chặt với Rosenior. Chẳng ai ngoài Rosenior biết trong đấy ghi gì. Có lẽ cuốn sổ ấy thực sự giá trị, ít nhất là với nhà cầm quân 41 tuổi. Bởi lẽ nó chứa tất cả những gì Chelsea đã…làm sai trong suốt mùa giải này, được hệ thống hóa một cách cẩn thận, chi tiết và không bỏ sót.
Và trong mùa bóng mà hệ thống của Chelsea vỡ ra từng mảnh, cuốn sổ tay của Rosenior là thứ duy nhất duy trì ổn định từ trận này qua trận khác.

Ghi chép vốn là thói quen tốt của những người cẩn thận, muốn ghi nhớ và hệ thống hóa mọi thứ. Trong "bom tấn" Memento ra mắt vào năm 2000, nhân vật chính Leonard Shelby (do Guy Pearce thủ vai) trong hành trình đi tìm thủ phạm hãm hại vợ mình đã luôn ghi chép mọi chi tiết vào tờ giấy nhỏ. Bởi Shelby là một người mất trí nhớ ngắn hạn.
Còn có vẻ như Rosenior càng ghi chép thì càng quên mất mình cần phải làm gì, và Chelsea càng mất phương hướng.
Thế nên hình ảnh Rosenior ghi ghi chép chép mới trở thành một “meme” lan tràn trên mạng xã hội, một biểu tượng châm biếm cho mùa giải lạc hướng của Chelsea.
Nhưng nếu nhìn lại lịch sử Chelsea, hình ảnh Rosenior với cuốn sổ tay còn chưa “hài” bằng Avram Grant ngủ gật trên băng ghế chỉ đạo. Vị HLV người Israel chẳng có tài cán gì ngoài việc là bạn thân của ông chủ Roman Abramovich.
Vấn đề là Avram Grant lại có tỷ lệ thắng tới 66% tại Stamford Bridge, chỉ đứng sau Jose Mourinho trong các HLV dẫn dắt Chelsea từ 50 trận trở lên.
Hóa ra, Avram Grant ngủ gật mà vẫn thắng còn Rosenior cẩn thận ghi chép thì vẫn đại bại.
Vậy tội đồ lớn nhất không phải là HLV trưởng rồi!























