Dư âm Liverpool 4-1 Man United: Bên máu thắng, bên cầu hòa không xong

Đỗ Trung Đỗ Trung
10:29 ngày 29-07-2018
Liverpool đã có thắng lợi giòn giã 4-1 trước Man United ở giải giao hữu thường niên ICC vào sáng nay (29/7). Dưới đây là 3 điều lưu tâm sau màn đọ sức hấp dẫn này.
Dư âm Liverpool 4-1 Man United: Bên máu thắng, bên cầu hòa không xong

Chiến thắng trước M.U cho thấy khao khát của Liverpool

Những trận giao hữu trước thềm mùa giải thường được đánh giá là tẻ nhạt, chỉ mang tính chất cho các CLB trui rèn thể lực. Thế nhưng, chiến thắng của Liverpool trước M.U tại sân vận động lớn thứ 2 thế giới - sân Michigan - không hề như vậy. Đây là một màn chạy đà hoàn hảo cho mùa giải mới chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa sẽ khởi tranh, với những bàn thắng đẹp mắt, những pha tắc bóng quyết liệt và tâm lý chiến.

Dù chỉ là một trận giao hữu vô thưởng vô phạt, song trước giờ bóng lăn, Jose Mourinho vẫn giở chiêu bài cũ như thể muốn gây chiến với Juergen Klopp. "Đó là đội hình một của Liverpool thi đấu với những đứa trẻ của Manchester United. Trong 2 năm qua, họ chưa thể đánh bại chúng tôi. Hôm nay họ nghĩ họ sẽ có cơ hội làm điều này", cựu thuyền trưởng Chelsea tuyên bố.

Dù Mourinho nói vậy, 5 trong số 11 cầu thủ đá chính của M.U lại trên 28 tuổi. Kết quả, Quỷ đỏ thua tan tác 1-4 trước một Liverpool xuất sắc. Bàn thắng theo kiểu "xe đạp chổng ngược" của tân binh Xherdan Shaqiri trong ngày ra mắt Liverpool giúp Klopp bỏ túi thắng lợi đầu tiên trước M.U của người đồng nghiệp Mourinho.


Dĩ nhiên đây chỉ là trận giao hữu không hơn không kém, nhưng việc đánh bại được đối thủ khó chịu nhất, cộng thêm một siêu phẩm từ bản hợp đồng mới khiến fan Liverpool có niềm tin mãnh liệt vào một mùa giải thành công của đội bóng con cưng.

Tất cả đang háo hức chờ đợi trận mở màn của Liverpool gặp West Ham ở Ngoại hạng Anh 2018/19 vào ngày 12/8.

Mane chứng minh anh xứng đáng với chiếc áo số 10

Mane sẽ kế thừa chiếc áo số 10 ở Liverpool từ mùa giải 2018/19. Điều đó có nghĩa trọng trách với tiền đạo người Senegal sẽ lớn hơn rất nhiều, khi anh phải cáng đáng vai trò kiến thiết, sáng tạo cho The Kop - điều mà Philippe Coutinho từng làm rất thành công. 

Trước M.U, Mane đã chứng tỏ chiếc áo số 10 không hề rộng với anh. Chơi lùi sâu bên cánh trái, cựu ngôi sao Southampton trở thành mối đe dọa thường trực với hàng thủ Quỷ đỏ bằng những đường chuyền lợi hại. Bản thân anh cũng có cho mình 1 pha lập công trên chấm 11 mét.


Phút thứ 9, Mane tung đường chuyền dài chuẩn xác tới tùng centimet, loại bỏ toàn bộ cầu thủ đối phương, trước khi tìm đến cái đầu của Mohamed Salah. Chân sút người Ai Cập lắc đầu nhẹ nhàng, và M.U chỉ thoát hiểm nhờ pha bay người cứu thua ngoạn mục của thủ thành Lee Grant.

Trước đó, ở trận giao hữu với Man City, Mane cùng Salah cũng phối hợp vô cùng ăn ý, tạo ra nhiều sóng gió cho nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh. Ngoài nhiệm vụ kiến tạo, Mane vẫn đầy nguy hiểm ở phần sân đối phương với các pha bứt tốc kinh hoàng. 

Mane chính là ngôi sao của Liverpool ở mùa giải 2016/17 trước khi bị Salah cướp mất sàn diễn trong mùa giải kế tiếp. Dù vậy, Mane hứa hẹn sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thành bại của "Lữ đoàn đỏ" mùa 2018/19.

Hàng thủ mỏng manh của M.U

Antonio Valencia, Luke Shaw, Chris Smalling, 3 cầu thủ mà Mourinho nói rằng sẽ đá chính ở trận mở màn Ngoại hạng Anh 2018/19, đều vắng mặt trong màn so tài với Liverpool vì chấn thương.


Valencia đã trở lại Carrington với vấn đề ở bắp chân, trong khi Shaw bất ngờ vắng mặt trước Liverpool. Smalling dính chấn thương nhỏ còn Eric Bailly bằng cách nào đó lại đá chính (ban đầu thậm chí không có tên trong danh sách thi đấu).

Rõ ràng, bộ tứ vệ trên của M.U chưa thể mang đến sự an tâm cho người hâm mộ đội bóng. Hi vọng lúc này của Quỷ đỏ là thúc đẩy nhanh tiến độ chiêu mộ 2 hậu vệ Harry Maguire (Leicester) và Toby Alderweireld (Tottenham). Nếu thất bại, M.U nhiều khả năng sẽ lâm nguy ở ngay trận mở màn gặp Leicester vào ngày 11/8, chứ đừng nói gì đến cả mùa giải.

M.U 1-4 Liverpool
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Tottenham: Chờ đợi 'tân binh' Lucas Moura Tottenham: Chờ đợi 'tân binh' Lucas Moura

    Cho đến nay, Tottenham vẫn chưa mang về một cầu thủ mới dù mùa giải mới đã cận kề. Nhưng nếu Lucas Moura có thể tái hiện phong độ đỉnh cao, nỗi lo lắng của Mauricio Pochettino sẽ giảm bớt. Bởi khi ấy, ngôi sao người Brazil không khác gì một bản hợp đồng mới đầy chất lượng.

  • Chelsea dùng 30 triệu bảng để săn Ramsey Chelsea dùng 30 triệu bảng để săn Ramsey

    Chelsea đang theo dõi tình hình của Aaron Ramsey tại Arsenal và sẵn sàng dùng 30 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ người xứ Wales.

  • Chelsea đồng ý bán Willian cho Man United Chelsea đồng ý bán Willian cho Man United

    Theo báo chí Anh, Chelsea đã đồng ý bán tiền vệ Willian cho Man United với giá 75 triệu euro. Đội bóng chủ sân Old Trafford có thể hoàn tất thương vụ này vào đầu tuần tới.

  • Đội bóng nào bị ghét nhất Ngoại hạng Anh? Đội bóng nào bị ghét nhất Ngoại hạng Anh?

    Khảo sát mới đây của tờ The Mirror đưa ra kết quả, hai ông lớn Man United và Chelsea là những đội bóng bị ghét nhất Ngoại hạng Anh.

  • Sokratis Papastathopoulos, chiến binh Sparta của Arsenal Sokratis Papastathopoulos, chiến binh Sparta của Arsenal

    Đã từ lâu, Arsenal thiếu đi một chiến binh mạnh mẽ nơi hàng phòng ngự. Sokratis Papastathopoulos, trung vệ người Hy Lạp mang trong mình dòng máu của chiến binh Sparta sẵn sàng cải thiện điểm yếu đó của Arsenal.

  • Phil Foden: Giấc mơ của cậu bé nhặt bóng thành sự thật Phil Foden: Giấc mơ của cậu bé nhặt bóng thành sự thật

    NHM Man City sẽ mãi mãi không quên thời khắc Vicent Kompany đánh đầu tung lưới Man United vào ngày 30/4/2012. Đó là chiến thắng bước ngoặt tạo đà để Man City lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Premier League. Trên sân Etihad hôm đó, Phil Foden chứng kiến thời khắc lịch sử của Man xanh trên tư cách một… cậu bé nhặt bóng.

  • Fred nhận áo số 17 ở M.U Fred nhận áo số 17 ở M.U

    Trang chủ M.U xác nhận, tiền vệ tân binh đắt giá Fred sẽ sử dụng số 17 kể từ mùa giải mới.

  • Newcastle ký hợp đồng với tiền đạo Nhật Bản Newcastle ký hợp đồng với tiền đạo Nhật Bản

    Newcastle xác nhận đã chiêu mộ được tiền đạo 26 tuổi người Nhật Bản Yoshinori Muto từ Mainz với giá 9,5 triệu bảng. Trước khi có Muto, HLV Benitez đã có thêm 4 tân binh là Martin Dubravka (Sparta Prague), Fabian Schar (Deportivo La Coruna), Ki Sung Yueng (Swansea) và Kenedy (Chelsea).

  • Mesut Oezil: Quên chính trị đi, giờ là lúc dành cho bóng đá Mesut Oezil: Quên chính trị đi, giờ là lúc dành cho bóng đá

    Mesut Oezil vừa giải quyết mâu thuẫn với LĐBĐ Đức (DFB) theo một cách khá tiêu cực: tuyên bố từ giã ĐTQG. Nhưng nhìn từ một góc độ, quyết định ấy có thể là sự giải thoát, để tiền vệ này quên đi những vấn đề cá nhân và tập trung vào bóng đá.

  • Chelsea trao băng thủ quân giữ chân Hazard Chelsea trao băng thủ quân giữ chân Hazard

    Huấn luyện viên Maurizio Sarri đang lên kế hoạch giao tấm băng đội trưởng của Chelsea cho Eden Hazard, trong một nỗ lực cuối cùng để giữ chân ngôi sao người Bỉ.

  • Arsenal ra mắt áo đấu màu xanh ngọc bắt mắt Arsenal ra mắt áo đấu màu xanh ngọc bắt mắt

    Arsenal đã công bố áo đấu thứ 3 ở tour du đấu trước thềm mùa giải 2018/19 tại Singapore.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x