Mesut Oezil: Quên chính trị đi, giờ là lúc dành cho bóng đá

Phương Minh
09:06 ngày 28-07-2018
Mesut Oezil vừa giải quyết mâu thuẫn với LĐBĐ Đức (DFB) theo một cách khá tiêu cực: tuyên bố từ giã ĐTQG. Nhưng nhìn từ một góc độ, quyết định ấy có thể là sự giải thoát, để tiền vệ này quên đi những vấn đề cá nhân và tập trung vào bóng đá.
Mesut Oezil: Quên chính trị đi, giờ là lúc dành cho bóng đá
Oezil vừa trải qua 2 tháng có lẽ là khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình. Bức ảnh mà anh cùng Ilkay Guendogan chụp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan hồi tháng 5 vừa qua, tức ngay trước cuộc tổng tuyển cử ở đất nước này đã gây ra sự căng thẳng trong dư luận tại Đức. Ngoài mặt, DFB chọn cách im lặng để Mannschaft tập trung cho World Cup 2018. Nhưng sau thất bại ở giải đấu trên đất Nga, Oezil đã tung hê tất cả.

Anh tiết lộ mình đã nhận được thái độ phân biệt đối xử từ chủ tịch DFB, Reinhard Grindel. Anh khẳng định mình là con dê tế thần cho thất bại của đội tuyển Đức chỉ vì gốc gác Thổ Nhĩ Kỳ với tuyên bố: “Khi chúng tôi chiến thắng, tôi được coi là người Đức. Còn lúc thất bại, họ chỉ coi tôi là một gã nhập cư”. Để rồi sau đó, Oezil tuyên bố từ giã ĐTQG bằng một bức tâm thư khá dài trên Twitter.


Có nhiều luồng ý kiến trái ngược nhau về sự việc này. Ủng hộ có, chỉ trích có. Nhưng rõ ràng, Oezil không tỏ ra khôn khéo bằng Emre Can, một tuyển thủ Đức khác có gốc gác Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối lời mời của ông Erdogan. Sự nghiệp quốc tế của anh đã khép lại theo một cách khá tệ, và mối quan hệ giữa tiền vệ này với đất nước đã cưu mang anh có lẽ sẽ còn khá lâu nữa mới được cải thiện. Tuy nhiên, nhìn từ một góc độ lạc quan, đó có thể là sự giải thoát để Oezil có thể tập trung cho CLB.

Arsenal đã trở thành “thành trì” cuối cùng của cầu thủ 29 tuổi, nơi anh có thể trú ngụ giữa cơn bão của dư luận tại nước Đức. Quan trọng hơn, các CĐV của Pháo thủ cũng luôn đứng bên ngôi sao của mình. Chính Oezil mới đây đã viết trên Twitter lời cảm ơn “các Gunners ở Singapore vì tình cảm và sự ủng hộ nhiệt tình” dành cho anh. Và đó có thể là động lực, để tiền vệ này bùng nổ trở lại trong màu áo đội bóng thành London.

Oezil đã vắng mặt trong cả 2 trận giao hữu trước mùa của Pháo thủ, gồm chiến thắng 5-0 trước Boreham và trận hòa Atletico 1-1. Nhưng cho màn cọ xát thứ 3, cũng là trận thứ 2 của Arsenal ở International Champions Cup 2018, anh chắc chắn sẽ ra sân. Mà một khi cái đầu đã được giải phóng khỏi những ức chế đã dồn nén suốt bao năm qua, có thể tin đôi chân của Oezil sẽ thanh thoát trở lại. Đó cũng là điều mà các CĐV của Pháo thủ mong đợi trong bối cảnh đội bóng chuẩn bị bước vào một triều đại mới. Không còn bóng dáng của HLV Arsene Wenger, và chắc chắn vẫn không ít chông gai.

Mesut Oezil: Ông vua kiến tạo của Ngoại hạng Anh

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x