Trước trận gặp Man City, Tom Davies (18 tuổi) mới chỉ chơi tổng cộng 266 phút tại Premier League trong đó, mới lần đầu đá chính ở trận đấu gần nhất với Southampton (3-0). Ở trận đó, Davies đã chơi rất tốt và đóng góp 1 đường kiến tạo. Chính màn trình diễn ấn tượng này mà HLV Koeman đã mạnh dạn xếp Davies đá chính trong trận đấu khó khăn với Man City. Niềm tin của chiến lược gia người Hà Lan đã được đền đáp xứng đáng khi Davies không chỉ chơi chững chạc, mà còn tạo nên một bàn thắng đẳng cấp.
Davies là người phát động tình huống tấn công nhanh bằng một pha giật gót qua 2 cầu thủ Man City để rồi sau đó, chính anh kết thúc đợt tấn công bằng cú sục bóng tinh tế nâng tỷ số lên 3-0. Một bàn thắng cho thấy được nhãn quan chiến thuật, kỹ thuật và sự tự tin của cầu thủ trẻ này.
Davies gọi, Lookman trả lời! Trong thế trận thoải mái, Koeman tiếp tục tung Lookman (19 tuổi) vào sân và chiến lược gia người Hà Lan thêm một lần nữa được tưởng thưởng cho niềm tin mà ông đặt vào các sao trẻ. Vào sân cuối trận, Lookman đã tận dụng sai lầm của John Stones để dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp ấn định chiến thắng 4-0 cho Everton. Nhưng đặc biệt hơn so với Davies, Lookman còn ghi bàn trong lần đầu tiên được ra sân tại đấu trường cao nhất Anh.
Với những bàn thắng của mình, Davies và Lookman giúp Everton có chiến thắng đáng nhớ trước Man City. Không những vậy, bộ đôi “tuổi teen” cũng mở ra những hy vọng mới cho đội bóng vùng Merseyside.
Everton sánh ngang Arsenal Với 2 bàn thắng của các cầu thủ “tuổi teen” Davies và Lookman, Everton đã có tổng cộng 17 cầu thủ dưới 20 tuổi ghi bàn tại Premier League. Thành tích này giúp Everton sánh ngang với Arsenal và vượt lên trên Man United (16 cầu thủ). |