Bóng Đá Plus trên MXH

Thủ kém công cùn, Man City thất bại thảm hại trước Everton

23:18 ngày 15/01/2017
Đây không phải là lần đầu tiên Pep Guardiola nhận thất bại ở Ngoại hạng Anh. Nhưng trận thua 0-4 trước một Everton gồm khá nhiều cầu thủ trẻ chính là thất bại nhục nhã nhất trong sự nghiệp của Pep trong khuôn khổ tất cả các giải VĐQG ông từng đi qua.
    * Lịch thi đấu, kết quả, BXH Ngoại hạng Anh

    BÀN THẮNG
    Everton: Lukaku (34’), Mirallas (47’), Davies (79’), Lookman (90+4’) 

    Man xanh dằn mặt bất thành
    Pep Guardiola chữa cháy sự vắng mặt bất đắc dỹ của Fernandinho bằng quyết định đẩy hậu vệ cánh Pablo Zabaleta vào trung tâm đá cặp với Yaya Toure. Ngoài phương án chắp vá này, Man City đến Goodison Park với đội hình mạnh nhất, và cách họ tiếp cận trận đấu cũng cho thấy, Pep tự cho đội bóng của ông ở thế cửa trên so với đội chủ nhà.

    Thực tế là trong 20 phút đầu, Man xanh chiếm hoàn toàn lợi thế. Đây là trận đấu mà Sergio Aguero cắm trên hàng công chỉ là nhiệm vụ chim mồi. Anh hút hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống để Raheem Sterling xâm nhập vòng cấm và 2 cơ hội ngon ăn nhất của Man xanh trong 20 phút đầu cũng đều tập trung vào Sterling.


    Sterling được đặt vào 2 cơ hội có thể ghi bàn nhưng không dứt điểm thành công
    Sterling được đặt vào 2 cơ hội có thể ghi bàn nhưng không dứt điểm thành công
    Sterling được đặt vào 2 cơ hội có thể ghi bàn nhưng không dứt điểm thành công

    Nhưng Everton, hay đúng hơn là Ronald Koeman đã dạy cho người đồng đội cũ của mình tại Barcelona một bài học cay đắng về hiệu quả dứt điểm. Everton gần như im tiếng trong phần lớn thời gian khởi đầu, nhưng ngay ở cơ hội hãm thành đầu tiên, Romelu Lukaku đã ghi bàn. 

    Bàn thua của Man City xuất phát từ đường chuyền rất ẩu của Gael Clichy và Lukaku cũng được sự hỗ trợ rất tích cực từ sai lầm của cặp trung vệ đối thủ để ghi bàn thắng mở tỷ số. Sai lầm của hàng thủ tạo nên bàn thua đầu tiên và ở những lần thủng lưới tiếp theo của Man City cũng đa phần đến từ những sai lầm cá nhân khác.


    Bàn thắng mở tỷ số của Lukaku
    Bàn thắng mở tỷ số của Lukaku
    Bàn thắng mở tỷ số của Lukaku

    Trận thua đậm nhất của Guardiola
    Phút 47, đến lượt Yaya Toure để mất bóng ở giữa sân và một lần nữa, hàng thủ 4 người của Man City trơ mắt nhìn Kevin Mirallas đột nhập vòng cấm đá chéo góc hạ gục Bravo. Nhưng đỉnh điểm của sự nhục nhã mà Man City phải hứng chịu lại đến ở hơn 10 phút cuối. 

    Tom Davies, một cầu thủ sinh năm 1998 thực hiện động tác ngoặt bóng theo kiểu Cristiano Ronaldo loại bỏ tới 2 hậu vệ già giơ của Man City trước khi thực hiện cú bấm bóng qua đầu Bravo ghi bàn. Nhìn vào tình huống đó người ta sẽ khen ngợi Davies.


    Pha làm bàn của tài năng trẻ Davies
    Pha làm bàn của tài năng trẻ Davies
    Pha làm bàn của tài năng trẻ Davies

    Thế nhưng, NHM Man xanh lại tư duy theo cách khác: Hẳn hàng thủ của Pep Guardiola phải tồi tệ đến nhường nào mới giúp cho một cầu thủ 19 tuổi như Davies thoải mái múa may trước những bậc đàn anh hơn anh cả chục tuổi như thế. Nhát kiếm cuối cùng mà Everton tặng cho Man xanh cũng được ghi bởi một cầu thủ năm nay mới 20 tuổi. Tận cùng của sự nhục nhã.

    Tân binh trẻ tuổi Lookman chỉ mất 4 phút để có được bàn thắng cho Everton
    Tân binh trẻ tuổi Lookman chỉ mất 4 phút để có được bàn thắng cho Everton
    Tân binh trẻ tuổi Lookman chỉ mất 4 phút để có được bàn thắng cho Everton

    Thua tới 0-4, Man City không chỉ chững lại rõ rệt trong cuộc đua tới ngai vàng Premier League, đây còn là trận thua đậm nhất trong sự nghiệp của Guardiola tại giải VĐQG kể từ khi ông bắt đầu nghiệp cầm quân. Nhưng điều càng buồn hơn so với thất bại này chính là việc Pep chỉ thực hiện đúng 1 quyền thay người trong thế trận Man xanh không biết phải tấn công ra sao. Ông dường như đã bất lực nhìn đội nhà chết chìm.

    Đội hình thi đấu
    Everton: Robles, Baines, Williams, Funes Mori, Holgate, Coleman, Barry (McCarthy, 74’), Davies, Mirallas (Schneiderlin, 65’), Barkley (Lookman, 90’), Lukaku.
    Man City: Bravo, Sagna, Stones, Otamendi, Clichy, Yaya Toure, Zabaleta (Iheanacho, 62’), De Bruyne, Sterling, Silva, Aguero. 

    LÂM PHONG • 23:18 ngày 15/01/2017

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • hau 23:24 ngày 15/01/2017

      phải chi trong khung thành kia là Joe Hart! xuất thần hơn hoặc là nền ? nhiều khi mọi chuyện sẽ khác :)

    • Ty 23:39 ngày 15/01/2017

      Ôi pep chỉ thế là cùng

    • đao sinh 00:17 ngày 16/01/2017

      Ngoại hạng Anh không phải như tây ban nha và đức đâu

    • Tín Lượng 01:00 ngày 16/01/2017

      bravo chơi bóng bằng chân rất giỏi, muahaha

    • Tuấn 00:03 ngày 16/01/2017

      Bravo. Tên ăn hại

    • Pep tài ba 00:58 ngày 16/01/2017

      Vâng, chính tôi cũng không thể tin được :v

    • nguyên văn kiet 06:44 ngày 16/01/2017

      Pep chỉ là con tép khi ở mancity

    • Chung 09:28 ngày 16/01/2017

      Cầm bóng 71% để làm cái gì :))))))

    • Quang chelsea 06:57 ngày 16/01/2017

      Mc mùa này tê qúa . Bravo là thu môn tê nhật mình từng xem phản ứng chậm chạp phan đoán kem

    • TRung AC 01:25 ngày 16/01/2017

      Thủ môn phải chơi bằng chân nhiều hơn tay ông ta mới chịu :))

      • superman300000kmps 10:49 ngày 16/01/2017

        Ở Bayern Munich đã có thủ môn quét, giờ đây Pep sẽ tạo ra thủ môn tấn công ở Man City chăng? Thủ môn chơi bằng chân nhiều thì cho lên tấn công luôn.

    • Thái 07:19 ngày 16/01/2017

      Thôi rồi Pep lại thua thêm, kể từ sau chuỗi trận lên đồng, bây giờ Pep chẳng là chi, so khi xưa Pep ở Bayern, Pep cầm Bà Xã lên ngôi, mà giờ đây Pep lại thế này,Pep lầm Pep chọn Man xanh,để giờ đây hạ thấp danh mình

      • joker 11:04 ngày 16/01/2017

        Bác này bình luận cứ như đang chế từ bài cho vừa lòng em ý nhỉ? Hay quá😂😂😂

    • Nguyen Phước 07:47 ngày 16/01/2017

      Pep hả , Pep là Pep , chỉ có thể thế thôi , Đầu mùa mời 7 vòng thì đã ước gì được thua cho biết mùi mà hehehehehe

    • Long Tứ 04:51 ngày 16/01/2017

      Pep đã lộ mặt thâṭ!

    • 23:52 ngày 15/01/2017

      Sa thải pelegili là một quyết định sai lầm

    • Chelsea No1 08:36 ngày 16/01/2017

      Chelsea đã chính thức loại được 2 đối thủ đáng ngại nhất của thành Manchester, giờ thì chỉ còn Liv, Tottenham, quá thuận lợi cho Chelsea lên ngôi Vua vào cuối mùa.

    • Thái 03:57 ngày 16/01/2017

      Thôi rồi Pep lại thua thêm,kể từ sau chuỗi trận lên dồng,bây giờ Pep chẳng là chi,so khi xưa Pep ở Bayern ,Pep cầm Bà xã vinh quang,để cho người ta phán đoán tay nghề

    • Thinh đặng 07:40 ngày 16/01/2017

      Thay Aguegro bằng gảbiel Jesus ngay và luôn

    • ADC 09:27 ngày 16/01/2017

      Bravo phản xạ chậm quá , sải tay lại không dc dài như J.Hart lúc trước

    • Huy 06:39 ngày 16/01/2017

      Thật sự không hiểu ông Pep đã làm gì khi tung ra đội hình như vậy? Nếu ông thay đổi đội hình liên tục thì sao không dùng 3-4-3 tăng cường tiền đạo để uy hiếp đối phương .. Nếu không có phương án nào nữa thì nên mua Messi, Suarez và Lewandoski về đá cho hay.

    • Nam anh 10:28 ngày 16/01/2017

      trận sau gặp Tot, tha hồ ăn hành.

      • Thiện MU 11:48 ngày 17/01/2017

        chưa chắc đâu, hãy chờ xem nhưng dù sao thấy MC thua trận mình vẫn thấy thích, nó cũng giống như lũ trẻ nhà A W ý nhìn thấy tội tội..

    • Hiếu 07:55 ngày 16/01/2017

      Ae nói như chuyên gia ý

    • Khánh Minh Nguyễn 09:51 ngày 16/01/2017

      Joe Hart đang̣ cười.

    • Không Đăng Cũng Viết 10:21 ngày 16/01/2017

      Hắn ta phải trở lại với khả năng thực của mình thôi.Để cho các Fan của lão sáng mắt ra,chỉ giỏi lựa đội mạnh mà huấn luyện,tưởng MC giàu mua nhiều sao là ngon à? Anh chứ đâu phải TBN hay Đức,ở TBN chỉ có Real mới có cửa với Barca còn ở Đức Bayern là vô đối,lão tưởng ở Anh MC là thánh thần hay sao mà dám nhào đầu vô,ghét nhứt là thói nổ và tự cao,mới về đã tuyên bố làm thay đổi EPL giờ thì đẹp mặt quá rồi còn gì,chưa hết đâu,cứ từ từ mà thưởng thức nghe Pep...xép.

      • Thủ 14:43 ngày 16/01/2017

        chuẩn không cần chỉnh

      • Nguyên Phạm 05:04 ngày 17/01/2017

        Van Gaal cũng thất bại thảm hại với lối chơi này thôi ở anh đội nhỏ gặp đội lớn có 1 điểm la thành công rồi cứ chuyền và chuyền tới sang bùn ngủ gần chết may có Eve chịu tấn công nên đỡ bùn ngủ

    • superman300000kmps 10:46 ngày 16/01/2017

      Pep này còn thiếu mỗi Si (Messi), nhưng mà vẫn chỉ đứng nhìn Coka (Conte và Kante).

    • Hoài chelsea 06:37 ngày 16/01/2017

      Pep cùi

    • suzuki 06:53 ngày 16/01/2017

      so với Mou thế nào thì ông hiểu rồi chứ Pep

    • tatto 09:14 ngày 16/01/2017

      Các thánh blv đây mà

    • Kappa 09:47 ngày 16/01/2017

      MC có những cầu thủ siêu hạng như Bruyne, Silva, Aguero,... Đến MC PEP đã bắt MC bỏ ra 1 núi tiền để chiêu mộ cầu thủ mà còn k bằng mùa giải năm ngoái. Tưởng tượng PEP dẫn dắt Everton, Valencia, Arsenal, Schalke,...chắc ngoài TOP 10. Nếu bị bóc mẽ là 1 HLV tài ít nhưng may nhiều thì sau khi rời (hoặc bị sa thải) khỏi MC thì PEP khó mà kiếm đc 1 CLB lớn để dẫn dắt.

    Tải app
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay